Thấy oải ghê Nhưng vẫn mê Vì đồ tốt Cố gắng chốt Cho các mẹ Có đồ hè Mặc mát mẻ Em vui vẻ Con cũng khỏe
Một tuổi rồi Chuẩn bị ngồi Xe hoa nhé Thưa với mẹ Ra mắt đi Cuối năm thì Ta dựng rạp Mời ban nhạc Hát rộn vang Pháo rộn ràng Uyên ương mới Mùa thu tới Mùa cưới về Nắng tràn trề Vui duyên mới
Nhiều thứ khác Cuộc sống thêm Hạnh phúc mới Tràn niềm vui Mẹ nó nhỉ? Mẹ cu Tai Lâu mới thấy Hôm nay gặp Hỏi thăm tý Hai công chúa Thế nào rồi? Chắc là bận Chăm hai cô Nên ít vào Phải không thế?
phải không thế hả các mẹ nhân cuối tuần đi chơi hết?! tớ cũng bận nhưng chủ yếu là chán lắm ở nhà mà sắp tự kỷ nên chỉ có lại tranh thủ mò lên đây thích bán hàng bị phản đối bởi bố nó nên đang phải bán chui nè
Bán chui nè Nên e dè Sợ bố nó Sở dĩ khó Cũng bởi vì Thương mẹ nó Trời mưa gió Vẫn nhập hàng Vẫn lang thang Ship khắp chốn Khi nào ổn Nói nhỏ to "Anh khỏi lo Em khoẻ lắm Gặp may mắn Hàng bán nhanh Khách hàng lành Không mệt mỏi Vợ anh giỏi Tự hào không?"
Thật thảnh thơi Những ngày nghỉ Khi cuối tuần Cùng quây quần Bên con nhỏ Việc to nhỏ Trong gia đình Góp sức cùng Chung vun đắp Để rộn khắp Những tiếng cười Ngập yêu thương Gia đình nhỏ
Dư hạnh phúc Sống yên vui Gia đình thuận Hoà trên dưới Ta vượt khó Ta đi lên Ta không quên Ngày lao túng Nay ta sống Trong vui tươi Luôn miệng cười Đời tươi mới
"Đời tươi mới" Đưa ta tới Bến tương lai Của ngày mai Đầy tươi sáng Bỗng choáng váng Về hiện thực Thấy bực bội Ta vội đi Tìm ly mát Ngồi ca hát