Mn ơi vẽ viễn cảnh cho e đẹp quá, đêm nay e cũng phải mơ mới được . Nhưng giải thích tớ vẫn phòng không lẻ bóng ở chỗ nào ấy nhỉ? hay như mẹ shiphangMy nói hay tại các anh mắc dịch suốt ngày nhậu nhẹt, ko thèm đi tán gái nhỉ haha
tán thì vẫn tán nhg giờ tán k nhiệt tình như hồi xưa gái thì cũng khó đổ hơn mà zai thì lại ít nhiệt tình đi, nên nó vậy đó mà, chuẩn chửa!
nhường cô vậy thì tất nhiên cô nhận luôn! không khó đâu câu cảm thán thì chị cứ đưa nó lên làm đầu câu mà viết tiếp ví dụ như: "dồi dào quá những kiến thức ta thu được" nôm na thế mẹ nó ạ ^^ kiểu đảo ngữ trong thơ ca thường vậy mà nên ở đây mình dùng tẹt vẫn đúng luật vẫn rõ nghĩa đúng không nào ^^
Đúng không nào? Ừ cũng phải Vẫn đúng luật Nói 3 từ Thì em tiếp Thơ con cóc Cậu ông zời Dân thèm rồi Vài hạt mưa Nắng đổ lửa Rát cháy da Đêm nằm nhà Ngỡ như là Nằm bên lửa Cửa kín mít Hay mở toang Không gió lùa Chả có gì Ngoài hoàn cảnh Không điều hòa Mới chỉ có Hai cái quạt Nhưng chả đã Đêm hôm qua Em mất ngủ Vì nóng quá Chứ chẳng phải Tương tư ai ^^
Tương tư ai? Mà sáng nay Trông cô giống Con gấu trúc Chị cứ tưởng Cô nhớ ai Hóa ra nhầm Tại mất ngủ Vì nóng quá Cũng giống chị Đêm qua thức Vì mất điện Chẳng ngủ được Chứ chẳng phải Tương tư ai?
viết ba từ giống thư từ vẫn phải như phần mở đầu xin giới thiệu rồi tiếp đến nội dung thư đại loại như lâu không gặp mình nhớ lắm vẫn nhắc tên vào hàng đêm không ngủ được và ước muốn sớm gặp nhau thỏa nhớ mong để trong lòng thôi khắc khoải để thoải mái hai tâm hồn để được hôn lên mí mắt để được dắt em đi cùng nguyện ước chung chỉ có vậy đến phần kết mong hồi âm à hình như cần phải nhớ viết bì thư người được nhận cũng cẩn thận viết tên mình vào người gửi xin nhắn gửi đôi ba điều khi viết thư cần phải nhớ!
hihi chào mừng bạn đến với hội 3 từ, thơ bạn hay đó nhưng nhớ đọc quy định trước nhé. Bạn phải lấy câu đầu tiên là câu cuối cùng của người viết trước bạn.
Tương tư ai Chắc lại là Mấy anh zai Thẩm Văn Đào Hạng Hạo ca Cố Tiểu Bạch Ô la la Nhiều lắm ạ Trong phim mới Cứ yêu em Nên chị thấy Giống gấu trúc Cũng phải ạ Bạn Son Ngoc Tiếp mình nha
tương tư ai? mà hàng đêm tôi khắc khoải trong nỗi nhớ một bóng hình với tâm tình dành tới một người con gái tôi thầm thương nhưng thật buồn không dám nói em quyến rũ đẹp mặn mà dáng thướt tha và làn da em trắng hồng bước dưới nắng vàng mùa thu khiến trong lòng thêm xao xuyến nhưng tiếc nỗi tôi thật thà yêu trong lòng chẳng nói ra để giờ lại vẫn khắc khoải "tương tư ai?"
Làm câu đầu của câu cuối trong bài của Quỳnh Như mà và tiếp tới là Thiên Bình em sẽ dùng ba câu cuối của chị đăng nhưng nhớ là bài em tới cũng có kết ở ba câu cuối cùng đó mong sẽ nhận được hồi âm
Được hồi âm Thì vui lắm Ai cũng vậy Gửi tin đi Mong có được Câu trả lời Bài em gửi Chị đã đọc Và trả lời Em vui hem?
lại có thêm bạn thơ rồi @loan157 ui, vào song kiếm hợp bích đi @thienbinh_83 : mình nghĩ chủ đề là chính thôi chị ạ
"em vui hem" tất nhiên ạ thư đến nơi đã vui rồi còn gì bằng được đáp lại được khích lệ về tinh thần được gắn kết với các mẹ và nhất là em vui ạ! thienbinh_83
"em chơi với" sẵn lòng thôi vì diễn đàn nơi học hỏi để gắn kết các mẹ vào hãy phong trào cho thoải mái meotinhnghich