Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) thi trên LCM đó chị ^^ c vào và tham khảo rùi cho bé đi thi nhá ^^ ngay trang 1 đó chị ^^ 5* là 1 năm thành quả của e đới ^^ hí hí, c cố lên, 3200 bài là chị có 1 ông sao đầu tiên nè ^^ e lượn đường suốt vì e dạy ơpr KX mà ^^ nh e ít để ý lắm, cứ phi vù vù về nhà cho nhanh, mà khu em ở chỉ có cấy đường nhựa thoai, hi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Vậy thì em phải cố lấy 1 ông sao đã, cố lên nào!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) đợt này em bận suốt, ko vào đc nhà mềnh, em chỉ mon men đc buổi tối tý thôi,
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) He he... Hình như mẹ chồng em ko muốn em đi cấy hay sao ý, sợ hàng xóm chê mất mặt quá hay sao toàn sai em việc nhà he he.......... Hội bé ở quê cũng cấy giỏi lắm đấy ạ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Cuối tuần này em lại về quê rồi nè,nhớ con trai,nhớ bố mẹ, nhớ quê quá
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chào cả nhà, hôm qua máy tính bị hỏng ổ cứng, hôm nay phải làm việc ở nhà. Giờ mới vào điểm danh được đây. Chúc cả nhà mạnh khoẻ nha.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Thế thì chị chịu rồi em ơi. Cả năm co giai đoạn mấy tháng trời không ngó nghiêng vào mạng được vì ngập mặt với công việc. Thôi thì cứ năng nhặt chặt bị vậy.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) lâu lâu không vào nhà, em vào điểm danh ngày mới cái nào. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhé. Năm nay nhà các bác có ai ở quê lên đi thi ĐH ko?
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Năm nay ko có ai nhưng sang năm những 2 đứa cháu ruột cơ.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) nhà em 5 xào ruộng mà chỉ phải cấy có 1 năm, giờ chắc là ko còn biết cấy nữa rồi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Mềnh thì có ruộng nhưng mẹ chiều ko bắt cấy, thành ra ko bít cấy. Giờ lão chồng vẫn trêu là lão cấy giỏi hơn mềnh, nhưng mình học giỏi hơn lão, hehe
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hihi chị giống em, đc bố mẹ chiều nên ko phải đi cấy bao giwof cả, nhưng e học rốt lắm, thi đh mãi ko đỗ, heee
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Em giờ chỉ ra ruộng " múa" thôi, chứ cấy thì chịu, với lại nhà em giờ còn mỗi ông bà ngoại, nên thuê hết rùi, gặt cũng thuê máy gặt nên chả phải làm j cả
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nhà chị giống em, e k phải cấy, còn xã em cây mạ ntn còn chả biết nữa là, hihi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Đúng là cái vụ cấy lúa này ngày xưa mình chỉ biết mỗi nhổ mạ. Đến nhổ cỏ cũng nhổ mạ luôn. Thế nên mẹ chẳng "khiến" giúp mấy vụ đó. Hic. Nghĩ ngày đó ngố thật. Ngày mùa dặm như thế vẫn lăn xả vào đống thóc, hihi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Lâu không vào điểm danh. Có ai về Quỳnh Phụ cấy k nhỉ. Ông bà ngoại nhà em đang còn ruộng 5 sào nữa mai cấy đây.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chào nhà mình.Chúc hội Thái Bình ngày mới vui vẻ và 888 thật ác liệt nhé.hi