Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Bác đợi chuyển lên HN luôn đõ mất công chuyển lòng vòng em ạ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) nhà em ông nội bé bảo chuyển lên hn luôn ,nhưng vì đi làm giấy khai sinh họ lại bảo phải nhập trước mới làm nên nhập BG trước. thui khi nào nhập hn cũng được.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Cái đó lúc cưới là nhập ngay sau con nó đc gốc hà nội hihi ko phải nguyên quán BG nữa h
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Bác nói đúng quá, em cũng bảo thế. nhưng mọi thứ có đucợ như mình muốn đâu. Gửi giấy ĐK về TB nhờ ông ngoại xin giấy chuyển khẩu mà nó hạnh họe mãi không làm cho, thôi thế là em chuyển về BG .Con cũng là nguyên quán BG cơ.thế mới chán.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) zing gơ beo, zing gơ beo cả nhà ơi. em mời các chị cùng ăn noel với em ạ.........
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Sắp nghỉ tết rồi các bác ơi, cơ mà buồn quá vì bên em chẳng có thưởng gì cả.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hic hic, chị ới? Giáng sinh ấm áp quá nhỉ????? em thì ôn thi vật vã, hnay với xong, hihi, Noel dân tình đi chơi hít lạnh đủ thứ mình phải ngồi cày trên thư viện.... hehe, nhưung hôm nay em vui lắm, em vào thông báo với cả nhà là em thi xong hết rùi, Kế thúc 4 năm học ĐH, hihi, chả biết có mẹ nào lượn qua đây ko? nhưng mà em đang vui, thấy cứ lâng lâng nên em khoe làng đã (mong cả nhà đừng bảo em hâm nhé) hihi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) sắp tết dương lịch rồi có mẹ nào về thái bình thân iu ăn tết không ạ?.........
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) nhà mình ơi chung tay quyên góp ủng hộ cho CT từ thiện quê mình nhé http://www.facebook.com/Nguoithaibinhkhap5chau
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Em thường về quê tránh những dịp lễ Tết vì sợ bị chen chúc kinh lắm, hic hic
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Đúng rồi nghĩ đến cảnh về quê mình ngày lễ mà sợ cảnh chen xe quá, nhưng năm cũng chỉ tranh thủ về thăm papa&mama đc mỗi mấy dịp đó. Ra tết năm ngoái mình muốn gọi taxi còn khó cơ, đến lúc gọi đc các bác toàn đòi trọn gói là 2tr chứ ko tính km, trong khi bt mình đi chỉ >1tr 1 chút.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) May mà nhà em về 1 đi taxi 2 là đi xe máy. Chứ đi mấy ông xe khách thì khổ lắm. Nếu về BG thì em không lo vì xe bus nhiều không chật trội.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nếu có trẻ thì làm chuyến taxi em ạ cho yên tâm, hi chúc nhà em ăn tết vui vẻ nhé
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hic, chắc chen chúc kinh lắm, nhưng mai em vẫn về, hihihi, tưởng ko đc về nhưng cuối cùng lại về các chị ạ Nghĩ đông cũng sợ nhưng thôi, về quê với bố mẹ là thích rồi, hihi