Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình ui, đẹp thế, có hết nhiều xiền không ah? nhà em thì như túp lều tranh, kê được cái tủ thì cũng xiêu vẹo cả nhà, không biết bao giờ mới có được 1 ngôi nhà chỉ cân 40m2 là to lớn lắm rồi
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình Nhìn phòng này như ở nước ngoài vậy đó hix, sướng thế! Chúc mừng cô cậu nhé! Chắc chúng sẽ vui lắm đó
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình Căn phòng đẹp quá, mình không có điều kiện cho con nhỏ 1 phòng riêng, tội nghiệp bé. Bù lại mình lại mua được cho con 1 cái đệm có thể giặt được nên nhà lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho không sợ con tè hay ị đùn nữa.
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình Sao bấm vào đường link mẹ cháu cho lại không ra nhỉ, bảo là trang đó chưa đăng ký. Mẹ cháu cho em hỏi, mỗi phòng của con nhà mẹ cháu là bao nhiêu mét đấy ạ? Đồ của con bằng gỗ ạ?
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình Mẹ nó ơi thiết kế 1 phòng riêng cho bé thế có tốn kém đắt đỏ lắm ko???
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình màu hơi nhợt nhìn không năng động lắm, hay do máy ảnh nên hình nhìn không đẹp hả mẹ. mẹ bố trí thêm gấu bông, tranh ảnh nữa...
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình phòng đẹp quá . mình cũng muốn có 1 bộ như thế
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình phòng đẹp quá chị ạ, chả biết đến bao giờ em mới có phòng thế này
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình Phòng các con đẹp quá. bao giờ mình mới làm đc như mẹ nó. đang ở nhờ nên chẳng muốn sắm cái gì, sau này dọn đi cồng kềnh.
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình Oài, bao giờ nhà em mới được như vậy nhở mơ về nơi xa lắm
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình Đẹp quá, phấn đấu để 2 năm nữa cũng có không gian riêng cho con như này.
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình mình thấy hình như chi tiết tử hơi đơn giản thì phải
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình rât đẹp nhưng e co cảm giác là hơi chật chội một chút, ....
Ðề: Mời các mẹ tham quan phòng 2 cô cậu nhà mình Chắc phải xin lỗi chủ top cho mình nói thật chứ mình cứ ngắm đi ngắm lại mà thấy không có đẹp. Hay tại cái gu thẩm mĩ của mình nó hơi kém. Về màu sắc thì đúng là đồng nhất nhưng chính cái đồng nhất đó làm cho mình thấy hơi gò bó với 1 không gian dành cho trẻ con. Mình biết nhiều mẹ mơ ước có 1 không gian cho con nhưng nhà không đủ điều kiện. Nhưng cá nhân mình rất thích 3 chữ: "tự khắc phục". Dù ở bất kì không gian nào mà mình biết sắp xếp và đầu tư 1 chút thời gian là có thể có không gian cho con rồi. Có khi chỉ là 1 góc giường chỗ con nằm để 1,2 con thú nhỏ, treo vài bức tranh ngộ nghĩnh, mỗi buổi tối ở góc đó nói chuyện với con, nói với con rằng những con thú này, hình vẽ này là của con đấy. Thỉnh thoảng thay đổi 1 chút là cũng đem rất nhiều niềm vui đến cho con rồi.