Vào một ngày cuối tháng (âm lịch), trời không trăng không sao, đèn hai bên đường đều đã tắt, một chiếc ô tô không bật đèn đang phóng nhanh trên đường, bỗng phía trước (cách khoảng 20m) có một đứa trẻ đang chạy theo một quả bóng và người lái xe đã bình tĩnh phanh xe lại kịp thời và tai nạn không sảy ra. Hỏi: tại sao trong điều kiện như thế mà người tài xế có thể nhìn thấy đứa bé
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem Có vẻ câu trên quá khó nên mọi người giải thử câu này vậy: Trong một phòng khám có 2 người ngồi, người ngồi cạnh bác sĩ là con trai của bác sĩ nhưng bác sĩ lại khẳng định không phải là bố của cậu ta. Vậy bác sĩ là gì của cậu ta
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem He, đứa trẻ vừa chạy theo quả bóng và vừa hét lên, tiếng chân của đứa trẻ chạy ầm ầm trên đường nên người lái xe nghe thấy và chủ động dừng xe kịp thời. Theo mình là như vậy, không biết có đúng không nhỉ?
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem cái này e được đố từ lâu rùi cơ, từ bé ý câu trả lời là vì đang là ban ngày, thì cần gì pải bật đèn đường, và trời tất nhiên là ko trăng ko sao rùi
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem Híc Mẹ Bao công chuẩn đấy, đã thế thì xã street tiếp vậy Câu 1: Vào mùa đông các cơn gió ở Bắc cực thường thổi từ Đông sang Tây và mùa hè thì ngược lại hỏi nếu tại thời điểm mùa thu khi gió đang thổi mạnh thì lá cây khi rụng xuống sẽ bay theo hướng nào Câu 2: Trong một căn phòng có 10 cây nến khi vừa cháy thì có một cơn gió thổi tắt 1 cây, khi các cây cháy được 1 nửa thì lại bị thổi tắt 1 cây nữa, sau 30p các cây nến cháy hết hỏi trong phòng lúc đó có bao nhiêu cây nến Câu 3: Một người mang 3 quả táo đi qua cầu nhưng chiếc cầu chỉ chịu được tối đa anh ta và 2 quả táo. Hỏi muốn mang cùng lúc 3 quả táo còn nguyên vẹn thì anh ta có thể làm gì Câu 4: Trong một căn phòng cực kỳ lạnh lẽo có một người đang ngồi cùng với 1 bao diêm còn 1 que, một ít giấy báo vụn và một ít củi. Nếu trong trường hợp đó bạn sẽ đốt cái gì trước cái gì sau để đảm bảo thời gian sưởi ấm được lâu nhất Tạm thời thế đã
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem Mấy câu này hơi khó đó, để e thử trả lời xem xem có đúng câu nào ko nha câu 1: Ko theo hướng nào vì ở bắc cực ko có cây câu 2: Còn 2 cây nến câu 3: Anh ta ko đi qua cầu.hehe câu 4: Anh ta đốt que diêm trước
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem Câu 3 sai còn lại 3 câu đúng Câu tiếp: Hai bố, hai con đi ăn kem, mỗi người ăn một cái khi thanh toán lại chỉ hết có 3 cái kem hỏi tại sao Câu 2: Trời đang nắng to, trên đường vắng, ba thằng lùn đi trước thằng lùn nhưng lại chỉ xuất hiện 2 cái bóng người, hỏi tại sao
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem Câu 3 sai còn lại 3 câu đúng Câu tiếp: Hai bố, hai con đi ăn kem, mỗi người ăn một cái khi thanh toán lại chỉ hết có 3 cái kem hỏi tại sao Câu 2: Trời đang nắng to, trên đường vắng, ba thằng lùn đi trước thằng lùn nhưng lại chỉ xuất hiện 2 cái bóng người, hỏi tại sao
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem là mẹ cậu ta phải ko mẹ nó ơi, hichic, lâu lâu nghe đố mẹo nào
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem vì là ban ngày đúng k ạ.....................................................
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem he he câu 1 là ko thổi theo hướng nào vì bắc cực ko có cây câu 2 là còn 1 cây nến,và 1 nửa cây cháy dở câu 3 ko đi qua cầu câu 4 là đốt que diêm trcs
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem Câu 3, anh ta đi vừa đi vừa tung hứng Câu thanh toán kem, có 3 người: ông, bố, con Câu 2 cái bóng: Bố thằng lùn và thằng lùn. đúng chưa ạ?
Ðề: Mời mọi người thử giải câu đố này xem chuẩn. không cần chỉnh nữa Tiếp vậy: Một con vịt đi trước 2 con vịt, một con vịt đi sau 2 con vịt, một con vịt đi giữa hai con vịt, hỏi có mấy con vịt (câu này dễ vì đang nhớ các câu khác) *Một người Eskimo đang đi săn, anh ta nhìn thấy một con voi biển đang trườn rất nhanh từ hướng đông sang hướng tây, tiện tay anh ta chĩa súng về hướng nam và bắn một phát, con voi biển vẫn trúng đạn như thường hỏi tại sao *Một câu nữa siêu khó. Một buổi tối mùa đông mưa phùn gió bấc, Thúy đang thiu thiu ngủ trong phòng còn mọi người đang vui vẻ ngoài phòng khách. Bỗng có tiếng mở cửa làm Thúy tỉnh dậy, có 2 bóng đen lẻn vào và lấy toàn bộ số tiền trong tủ. Đây là số tiền lớn mà bao nhiêu năm gia đình dành dụm, Thúy không nói gì. Hôm sau gia đình thấy mất trộm và báo công an, công an đến lấy lời khai mọi người nhưng Thúy vẫn không nói gì, biết Thúy không sợ, không quen kẻ trộm, không bị sốc tâm lý, không có lý do đặc biệt nào liên quan đến số tiền bị mất, hỏi vì sao