chết chết, ngã ra là mình không có đỡ dậy nổi đâu hihih. Miu cũng có trang ảnh ở đây này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=20926, mời bắp luộc vào xem nhé.
hihi, cám ơn bạn nhìu nhìu!!bé mà được khen thì...lỗ mũi anh xã mình to đùng đùng ra...vì...bapluoc giống ba, giống ông nội!!!!Chỉ có "chỗ cơ bản" thì...giống mẹ thui!!!
Chà,bé đẹp trai và kháu khỉnh quá! Trộm vía!!!!1 Chắc mẹ nó đắt hàng lắm nhỉ,tha hồ mà chọn con dâu nhá,hihi....
Chùi ui, cả phòng mình cười tươi lắm lun nè!!!! Bạn ui, xem thêm vài trang nữa đi nha, bé mình là con gái mà "đẹp chai" thì...ui...tiêu mẹ bapluoc rùi!!!Hichic
hehe,so zi mẹ nó. Tại nhìn bé kháu khỉnh quá mà. Bé nhà mình cũng vậy,con gái chính cống mà đi đâu người ta cũng bảo là con trai,nói họ còn ko tin,còn đòi kiểm tra nữa cơ chứ :mrgreen:
Bé xinh quá! Nhưng mình thích chụp tự nhiên ngoài đời hơn là photoshop, cắt ghép, chỉnh sửa. Quan trọng là bắt được những khoảnh khắc dễ thương của bé cơ!
mình cũng nghĩ vậy? có một số hình mình chụp tự nhiên, tuy nhiên chất lượng hình ảnh và độ sáng thì không bằng trong studio.
hôm nay mình úp thêm một số hình bé lắm mặt xấu cho các mẹ cùng chiêm ngưỡng nhé hihi, con đâu có làm gì đâu, chỉ ngó chút xíu àh còn đây là do chuyên gia chăm sóc tóc tạo kiểu nà con làm mặt xấu nè con khoe 6 cái răng nè các mẹ thấy bé làm mặt xấu có xấu lắm không ?
Hic tóc bắp luộc đã buộc được rồi cơ à, chả bù với JUMI nhà em, tóc ít giống mẹ, em mua mấy kẹp tóc xinh xinh rồi mà chờ mãi ko biết đến bao h mới kẹp cho con đc.
Hihi, em đưa Jumi qua nhà chị chơi, chị bảo bắp luộc chia cho bé Jumi nha!. Tóc nhiều, đổ mồ hôi bê bết chứ bộ!!!:tonqe:
Hì hì, nhưng mà em thích nghịch tóc lắm chị ạ, JUMI nhà em chưa có nhiêu tóc chứ em mua cả đống kẹp với đồ buộc tóc rồi chị ạ :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Em thích làm điệu tóc lắm :-D:-D Mà chờ mãi ko thấy con mình có chùm nào để mà cột hết á :twisted::twisted::twisted:
Mẹ Jumi khéo tay quá, c cũng sắm đủ thứ, nhưng cột xấu hoắc à!!!Toàn nhờ quyền trợ giúp thui, với lại, bé cũng k chịu ngồi yên để đưa đầu đêy!!!.Ngày nào cũng phải cột vài 3 chùm để bé nghịch, ra mồ hôi cho thoáng!
bap luon thay ghet qua di thoi minh co hai co cong chua, ma nhin bap luoc nha ban minh cung thich hê.....
hôm nay mình up thêm một vài tấm hình bé đi dã ngoại củ chi nè ba bỏ con ra để con làm Tôn Ngộ Không chứ thôi mà, con năn nỉ ba mà. hic hic
trời ơi, bia Ken ngon quá àh, dzậy mà nào giờ ba ép con uống sữa ko àh, tức wá con uống một chút thôi àh, hổng gặm cái lon đâu ba ơi bây giờ ba cho con uống bia nha bia ngon quá, ai trong đời mà hổng uống bia, bia từ lúa mạch mà ra