Mỗi ngày một câu Phật ngôn ạ.Chúc các mẹ sáng sớm tràn đầy năng lượng.

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi huynga1988, 19/6/2015.

  1. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Dù bất cứ nơi đâu
    Ở trong hoàn cảnh nào
    An vui cùng hiện tại
    Hạnh phúc mãi bên ta.
     
    Đang tải...


  2. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Sống là khách qua đường
    Chết là về cố hương
    Trời đất là quán trọ
    Bụi muôn đời xót thương.
     
  3. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
    Thong dong tự tại vậy mà vui.
     
  4. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
    Nhân hòa đức độ tạo thành công.
     
  5. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    So với cái mênh mông của vũ trụ
    Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.
     
  6. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Hạnh phúc lớn nhất của đời người là làm cho nhiều người hạnh phúc.
     
    Celia Shop thích bài này.
  7. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Phàm làm việc gì, trước hết hãy nghĩ đến nhân quả và nghiệp báo.
     
  8. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Ở hiền thì sẽ gặp lành
    Ai mà nhân đức trời dành phước cho.
     
  9. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Phú quý vinh hoa như mộng ảo
    Sắc tài danh lợi tựa phù du.
     
  10. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Người âm thầm quan tâm,chúc phúc người khác,đó là một sự bố thí vô hình.
     
  11. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Ghét ghét thương thương ngẫm cũng phiền

    Vì thương vì ghét mới đảo điên

    Nghĩ - thương nhớ, ghét - lòng thêm mệt

    Niệm phật hết mình hết ghét thương
     
  12. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Nhất tâm niệm Phật tâm thanh tịnh

    Nhất tâm niệm Phật nhất tâm thinh

    Một câu niệm Phật nghiệp sạch trong

    Thần thức nhẹ nhàn về cõi tịnh
     
  13. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ ơi ! Mẹ là cả một trời thương , mẹ là cả một thiên đường trần gian

    Cha ơi ! cha là bóng cả ngã che con , cha là cả khung trời son tuyệt vời .
     
  14. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Ta có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc ... vì chia ly là lẽ tất nhiên !!!
     
  15. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Luôn luôn hướng tới mục đích thì người chậm chạp nhất cũng tiến nhanh hơn kẻ nào cứ lang thang không mục đích.
     
  16. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Chúng ta bước đi bằng lòng tin chứ không phải bằng mắt.
     
  17. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    - Lao động làm con người tự do.

    - Tư tưởng làm con người cao quý.

    - Trung tín, cẩn thận là cái nền làm người hay

    - Hão huyền, quỷ quyệt là cái gốc làm người dở.
     
  18. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Lương tâm là quyển sách tuyệt hảo về luân lí mà chúng ta sẵn có, đấy là quyển sách cần tham khảo nhất.
     
  19. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Đừng đổ lỗi cho số phận. Mỗi điều rủi ro bạn gặp phải đều có nguyên nhân từ chính bản thân bạn
     
  20. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    - Nếu bạn thất vọng vì mối tình ước ao bị tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa từng yêu hoặc chưa bao giờ được yêu.

    - Nếu bạn bị phản bội, mất lòng tin và bị tổn thương, hãy vượt lên, giữ lại những gì tốt đẹp nhất còn lại, và đừng tự thương hại mình quá.

    - Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước.

    - Nếu bạn cảm thấy mất phương hướng và không biết mục tiêu sống của mình là gì, hãy nghĩ đến những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, họ đang trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Họ yêu quý cuộc sống biết bao nhưng sẽ không có cơ hội để tự hỏi như thế nữa.

    - Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
     

Chia sẻ trang này