Đúng là cuộc sống gia đình có thật nhiều bộn bề phải lo toan,rồi các mối quan hệ xã hội phức tạp.Em không hiểu mỗi khi buồn hay có thời gian rảnh rỗi 1 chút các mẹ làm gì,tìm niềm vui nơi đâu. Như bản thân em, em thường tự tạo niềm vui cho bản thân mình như thình thoảng đi shopping,ngắm nghía cây cảnh,thiên nhiên con vật trong vườn nhà thấy thật thích và rất yêu đời.Có hôm em tìm niềm vui bằng việc dọn dẹp nhà cửa mặc dù mệt nhưng vui lắm ạ.Dọn xong uống cốc nước trắng mà sao hôm nay thấy ngon thế.................. Các mẹ hay cùng chia sẻ với em nhưng niềm vui của bản thân nhé,qua đó có thể giúp cho tinh thần thoải mái hơn hoặc góp ý cho những mẹ nào quá bận rộn với công việc cũng nên biết thu xếp và tìm niềm vui cho riêng mình