Thông tin: Mỗi Ngày Tiết Kiệm 10,000 Đồng !!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi huecapetown, 23/3/2009.

  1. bebom

    bebom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    em thì toàn tờ 1000. em có 1 phong bì nhỏ trên công ty, cứ ngày nào có tiền lẻ là nhét vào đó! lâu lâu thấy mình có 1 món tiền nhỏ nhỏ!
     
    Đang tải...


  2. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Thỉnh thoảng vào đây nghía xem có mẹ nào nuôi lợn thêm không, hóa ra các mẹ cũng ít chăn nuôi lắm nhỉ......
     
  3. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Mình đã học tập meCop rồi, nhưng thay đổi 1 chút là chỉ có 1 phong bì thôi. Có khoảng nào (ngoài lương – vì lương trả qua ATM rồi), trích ngay 10% bỏ vào, kể cả số lẻ. Coi đó là tiền tiết kiệm.

    Hôm qua lấy được tiền thuê nhà của 3 tháng trước, trích ngay 500k bỏ vào. Hehe, chả mấy mà giàu to. Tks mẹCop nhiều :p:p
     
  4. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Đồng ý, xin đừng quảng cáo bảo hiểm ở đây nữa!
     
  5. Mebiho

    Mebiho ủn ỉn - ủn ỉn

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng thấy vậy. Đang thích học nuôi lơn béo, tự nhiên cứ thấy mấy bác bảo hiểm spam. Bực hết cả mình.
     
  6. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,677
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Em có 1 hộp giấy, nguyên là hộp đựng thuốc, em dán băng dính 2 đầu, đầu đằng trước vẫn còn chút khe hở. Em có thói quen hay để quên tiền trong túi quần, nên mỗi khi mặc quần mà thấy tiền em liền đút ngay vào hộp, thi thoảng rút ví chồng đc ít tiền lẻ em cũng cho vào hộp. Em thấy tiết kiệm kiểu này cũng hay lắm, dự tính sắp tới sẽ bóc ra để đóng tiền học phí , rất thích ạ.
     
  7. IAmBin

    IAmBin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Zời ơi, từ hồi em đi làm lại tự dưng học hành tính này hay phết các bác ơi, bỏ 1 con lợn vào ngăn kéo, thi thoảng nhét vào đó, đồng to nhất cũng chỉ 100K thui, nhưng mà thi thoảng nghĩ đến nó lại vui... cuối năm mổ hắn ra đem khoe
     
  8. congthanh_dn

    congthanh_dn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Khi trước mình cũng bỏ nhưng lúc kẹt lại cạy ra tiêu hết à, để mai mình bắt đầu bỏ ống 5000 đ lun hi hi vậy là cuối năm sẽ để được 1 khoản kha khá lun :razz::razz:
     
  9. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ thì bị bệnh mua sắm, cứ khi nào có tiền( như lương, thưởng) là tớ phải đi mua cho cu nhà tớ cái gì ấy. Như là giầy dép, quần áo. Giờ đi chợ là mắt nhắm tịt lại và cứ lẩm bẩm. "Ở nhà có đầy rồi, đừng mua nữa". Hôm nào thoát được thì về cho vào lợn. Nhưng mà ít khi thoát lắm. hichic
     
  10. me_nghecun

    me_nghecun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em cung về học nuôi lợn như mọi người mới đc. Tính em cẩu thả trong chuyện tiền nong lắm. Nhà em thì tiền không nhiều nhưng các loại tiền lẻ thì găm các nơi trong nhà, o sin nhà em đc cái thật thà suốt ngày đi gom tiền đưa lại cho em. Em ko thích để các loại tiền đó trong ví vì cộm mà chả mua đc gì, toàn gom lại đưa ông xã. Hè hè bi giờ đã có chỗ để để rồi mà cuối năm lại có tiền tiêu...
     
  11. mechan dai

    mechan dai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    em cũng mới học đc các mẹ trên này hqua vừa khai sinh cho lợn đất rùi, cả em và ax cùng mở hàng bỏ lợn, số lượng bỏ thì tùy tâm, tiền lẻ/ chẵn đều ok, thấy ax có vẻ hào hứng lắm, hjhj
     
  12. diephieutit

    diephieutit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28

    Tớ đây cũng thế. Đi đâu cũng gặp mấy bác bảo hiểm.
     
  13. Mebiho

    Mebiho ủn ỉn - ủn ỉn

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Em đang học nuôi lơn béo, dành tiền sang năm để mua cái tủ lanh, để còn sang topic đi chợ một tuần học tập tiếp các mẹ ạ.
    Các mẹ cổ vũ cho em nhé!
     
  14. H RE

    H RE Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Không quan trọng số tiền nhiều hay ít mà chính là rèn luyện thói quen tiết kiệm:p
     
  15. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Đồng ý với bác này. Nhưng mà cuối năm đập lợn ra được một khoản chả thấy sung sướng quá ấy chứ. Ủng hộ các mẹ thực hành tiết kiệm nào
     
  16. smile

    smile Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    103
    tớ cũng sẽ học vụ này của chị em.................về huy động thêm xã nữa cho lợn của tớ ..........híhí nhanh béo
     
  17. Bé Him

    Bé Him Thành viên mới

    Tham gia:
    29/8/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Em thấy hình thức tiết kiệm này hay lắm nhiều lúc cần làm cái gì hay muốn mua cá gì bằng tiền tiết kiệm cũng hay lắm.Chúc các mẹ tiết kiệm nhiều 1 nhiều
     
  18. bebom

    bebom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    chị huy động được xã nữa ah! em ỉ ôi mà vẫn không được, toàn bảo em cứ để hết trong tài khoản cho anh! nhưng khi tiết kiệm thì thấy nó thích thích thế nào í! thế là toàn lục tiền lẻ trong ví xã để tiết kiệm (suỵt!cái này xã em không biết :razz:)
     
  19. bongto2006

    bongto2006 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà tớ cũng nuôi lợn đây. Hàng tháng lĩnh lương về tiền lẻ cho hết vào lợn hoặc đi chợ về lại đút lợn 5k or 10k. Rồi tiền mọi người cho con gái lại đút lợn. Nhà tớ nhiệm vụ này con gái tớ đảm nhiệm, thỉnh thoảng bé lại đòi lấy ví của bố mẹ để lấy tiền nuôi lợn.
     
  20. neverquit

    neverquit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18

    Chẳng biết các ông xã thế nào, tớ thì tớ chả thích vợ lục ví mình
     

Chia sẻ trang này