Mỗi người mỗi số phận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo_anhkien, 1/6/2015.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vo_anhkien

    vo_anhkien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình có cô bạn thân lấy chồng tận miền trung xa xôi, bố mẹ đẻ ở xa nên lúc sinh toàn một thân một mình. Hồi mới sinh con cô ấy từng rơi vào trạng thái stress, mỗi lần điện cho mình lại khóc vì con cái ốm đau suốt, kinh nghiệm chăm con không có, chị em người thân không ở gần... Rồi cô bạn quyết định phải nghỉ việc mất 2 năm ở nhà chăm con, khi con cứng cáp đi học được mẫu giáo thì lúc này cô ấy cũng tìm được công việc mới và đi làm trở lại, vừa mừng cho cô bạn được ít ngày thì hôm chủ nhật nhận tin mẹ chồng cô ấy bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, mọi việc chăm sóc, vệ sinh lại dồn lên đôi vai cô ấy, khổ thân bạn, đúng là số vất vả, hy vọng bạn sẽ đủ nghị lực để vượt qua, chăm sóc được gia đình và không phải nghỉ việc nữa!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo_anhkien
    Đang tải...


  2. nhunglyna

    nhunglyna Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2015
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi chị ạ, số người nào người đấy hưởng thôi, nhiều người thấy sau này khổ lắm mà trước rõ là sướng.
     
  3. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    cuộc sống ai biết đc sau mình thế nào. cứ đến đâu hay đến đó. NGười thì hoàn cảnh về vật chất, người thì hoàn cảnh về tinh thần. Ai cũng có cái khổ riêng cả mn ạ
     
  4. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Đúng là trong cuộc sống mỗi người có nỗi khổ riêng của mình. Chả có ai sướng hết về mọi mặt cả
     
  5. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Người xưa vẫn có câu: "Trăm đường tránh không khỏi số". Đúng vậy, đã là số phận thì làm sao mà tránh được, có những người thì quá sướng chẳng bù cho những ngươi cực khổ trăm đường.
     
  6. hien_09

    hien_09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà có người già thì không tránh được bệnh nọ tật kia, bà chị mình cũng y chang, đi làm về là tất bật từ a-z, cũng may mà bây giờ còn có tã cho người lớn chứ không chăm người bị tai biến cực hết sức à
     
  7. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,344
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng là mỗi người một số phận, người thì sướng quá người thì khổ quá
     
  8. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi sao đoạn đầu gần giống mình, híc
    Chia sẻ vs cô ấy, và mong rằng cuộc đời mình sáng sủa hơn
     
  9. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Buồn quá chị nhỉ. Người ta nói tự tạo số phận cho mình nhưng khó lắm :D
     
  10. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Nhiều người sứơng mà chẳng biết mình sướng và ngược lại. Nói chung đã gọi là số phận thì khó tránh....
     
  11. bluemoon214

    bluemoon214 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Công nhận có tã nhàn biết bao nhiêu, nhà mình không thể thiếu được, mà cụ nhà khó tính chỉ ưa mỗi tã SunMate thôi
     
  12. hien_09

    hien_09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Vậy chắc cụ hợp loại đó, dùng dễ chịu mới muốn dùng, chứ tã dùng mà bức bí khó chịu thì sợ lắm
     
  13. bluemoon214

    bluemoon214 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đúng roài, chị em mình đến tháng cũng vậy thôi, bvs mà không hợp thì cũng không nich vô được
     
  14. hien_09

    hien_09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ví hay ghê, cơ mà cụ nhà chị cũng biết dùng hàng thương hiệu đấy
     
  15. thuyngoc83hp

    thuyngoc83hp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2014
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Con người sinh ra có số phận khác nhau, nhiều khi tránh cũng ko được.
     
  16. stars_are_blind0909

    stars_are_blind0909 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/3/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    vợ chồng bảo nhau bớt ăn bớt tiêu thuê người chăm cụ vậy.
     
  17. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223

    Mỗi người mỗi phận thôi, nhưng chẳng ai khổ mãi cả, cầu mong bạn ấy mau thoát khỏi cảnh khó khăn để được hạnh phúc!!
     
  18. coffeetree

    coffeetree Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Khổ ghê cơ, nếu sắp xếp được thì vẫn có thể vừa chăm sóc người bệnh vừa đi làm được, bệnh này em biết rồi, không có tã không được đâu, mọi người tư vấn tã SunMate em thấy ok đấy, cụ nhà em cũng dùng loại này, mẹ em bảo không có tã thì potay luôn, bơi không kịp
     
  19. Mẹ bé Tôm béo

    Mẹ bé Tôm béo Shop hàng gia dụng- 0974574238

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    5,182
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    cs mà, ở trong hoàn cảnh nào phải xoay sở theo hoàn cảnh đó thôi.
     
  20. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    5,020
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    913
    Mình tin con người có số và đời có luật nhân quả.
    Như vợ chồng mình cách xa tới cả chục nghìn km mà lại biết và đến với nhau.
    Đã là số rồi thì khó tránh.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này