Ðề: Mọi người nhớ nhé! Không biết có đúngk hông nhỉ, nhưng mà mình cứ share trên face book cho mọi người cùng biết mới được.............
Ðề: Mọi người nhớ nhé! Đa số chỗ rút tiền thường ở nơi đông người qua lại mà , nếu không cũng gần nhà dân , còn nó dí dao vào người thì mình bảo anh ơi anh cần bao tiền vừa khi nó nói lại cái thì mình chớp cơ hội mà hô luôn thế là nó giật mình thì mình chạy liền và tiếp tục hô hí hí , còn chẳng may có vào chỗ vắng vẻ thì bảo em quên thẻ chờ em về lấy dụ nó ra chỗ nào có người nhà mình ấy hoặc chỗ đông rồi hô ấm lên , còn nếu đang cầm thẻ rồi mà nó dí dao vào thì giả vờ ơ anh là bạn trai của cô a nào à ui anh làm em giật cả mình rồi nó chưa kịp phản ứng thì mình chạy ra mà hô toáng lên .
Ðề: Mọi người nhớ nhé! Mình thấy không đúng lắm vì nếu mình nhập sai mật khẩu thì hệ thống sẽ báo và bắt bạn nhập lại mật khẩu chính xác mà.
Ðề: Mọi người nhớ nhé! hihi không phải đâu mẹ nó ạ...bài này trên face là nhảm nhỉ đó..chỉ đưa lên để câu share với like thui
Ðề: Mọi người nhớ nhé! theo mình nghĩ thì bạn này nói đúng này, chắc không có chuyện máy ATM tự báo cho công an đâu, nhập sai là nó bắt nhập lại mã pin ngay, mình cũng thấy mọi người share trên face nhưng mà không tin lắm
Ðề: Mọi người nhớ nhé! Em thấy trên fb của em các bạn đã share cái này. Sợ thật, hôm qua bố em còn nhắc em nếu đi xe máy, ví tiền có gì cất vào cốp ấy, không là đnag đi trên đường cũng bị cướp giật như chơi. Em còn cười bảo, ví con có tiền đâu mà sợ. Nhưng giờ thấy cũng khiếp, ví còn có nhiều giấy tờ nữa ấy chứ.