Mọi người ơi hãy động viên Hằng nào ....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mod MSTD, 16/6/2006.

  1. Mushroom

    Mushroom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2005
    Bài viết:
    3,002
    Đã được thích:
    863
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi cái cảm giác có người thân bị ung thư (cái án tử hình treo lơ lửng trên đầu) em đã có cách đây đúng 7 nặm Ông anh họ yêu quý của em mới có 32 tuổi đầu, với 1 đứa con vừa được 8 tuổi và 1 bé chưa đầy tháng bị ung thư gan . K hiểu sao cứ nghe ai nói đến ung thư là em đã thấy sợ sởn da gà lên rồi . Nhìn người thân mình yêu quý đau đớn vật vã và phải tiêm giảm đau thương lắm . Chị Hằng ơi cố lên nhé . Người ốm cần tinh thần của người thân nhiều lắm nên đừng ủ ê nhiều quá
     
    Đang tải...


  2. ThucAnh

    ThucAnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Không biết phải nói sao để an ủi chị đỡ buồn ,chị hãy cỗ gắng lên chị Hằng nhé ,chúc một điều kỳ diệu ,may mắn sẽ đến với gia đình chị .
     
  3. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    mình thật sự cảm đọng khi đọc được trang này , mình không biết nói gì hơn là cảm ơn các thành vien của làm cha mẹ , vì cũng bận quá mà hômnay mới biết là mod đã thông báo hoàn cảnh của mình trên dễn đàn (mình nghĩ chỉ mod biết thôi)
    Thực sự bố là người mà mình yêu thương và kính trọng nhất trên đời , mình cảm thấy thực sự sụp đổ khi biết tin ông bị bệnh như thế . mình cứ nghĩ ông chỉ bị ốm vặt thôi
    Tuy nhiên mình vẫn dấu bố và để ông điều trị theo đơn của bác sĩ , mình đang hi vọng mọi sự sẽ khả quan hơn vì bác sĩ có nói rằng bố mình may mắn là phát hiện sớm .Tuy nhiên kết quả vẫn ở phía trước và mình vẫn phải nín thở chờ đợi và động viên ông .Quả thực là mình cố không nghĩ đến cái ngày ấy .thôi thì còn nước còn tát
    Một lần nữa cám ơn mọi người , cám ơn Làm Cha Mẹ
     
  4. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    thật sự là em ấm lòng lên rất nhiều . Tuy bận nhưng có thể là em lại vào forum ( nhất là trong giờ làm việc -máy tính online suốt ngày mà) . cám ơn mọi người nhé
     
  5. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hằng à , giờ chị mới biết đó là bố của em ..Hãy cố lên em nhé ..Nhiều khi vẫn có phép màu em ạ .Nếu ung thư mà phát hiện ra bệnh sớm chị nghĩ vẫn còn nhiều hy vọng để cứu chữa ..Hôm lâu rồi , chị có đọc 1 bài báo về 1 bác sĩ quân đội có bài nhịn ăn kết hợp thuốc có thể đẩy lùi 1 số căn bệnh ung thư .BS này dựa trên bài nhịn ăn từ từ với gạo lức và củ lobo gì gì đó : một bài thuốc cổ truyền của Nhật ..Em thử gọi lên Đài truyền hình hoặc tạp chí sức khỏe để xin ĐC và số ĐT của BS này xem ..Có rất nhiều BN ung thư tưởng không còn hy vọng sống đã được cứu sống đấy ..
    Có bệnh vái tứ phương , em cố tìm hiểu xem sao nhé ..Chúc em và gia đình vượt qua khó khăn này ..
     
  6. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    chính xác là củ gô-bô bác ạ, tiếng anh gọi là burdock( một loại củ cải thân của nó như một cái rễ cây), đây là một loại cây có giá trị dinh dưỡng cao, không thể thiếu trong các món canh dinh dưỡng, người Nhật thích cây này lắm. Không biết VN bây giờ có bán nhiều không, ngày trước công ty cũ của em chuyên trồng loại cây này giao cho các siêu thị( siêu thị Nhật thôi ạ).
     
  7. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    vâng , em hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp . Tại bố em đang uống thuốc điều trị , thấy cũng có vẻ khả quan , cụ có ve khá hơn .Sau đợt thuốc điều trị này mới khám tiếp để quyết định là mổ hay uống thuốc . Nói chung em cũng đang trong tâm trạng phập phồng lắm .cầu trời cho bố em sẽ qua khỏi .
     
  8. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    post 2 lần
     
  9. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Chia sẻ!

    Mình xin được chia sẻ cùng Hằng! (mình cũng không biết tuổi H!) Bố chồng mình cũng đang mắc căn bệnh quái ác này. Mới phát hiện được mấy tháng nay. Lúc đầu cả nhà đều rất suy sụp, nhưng giờ đã khá hơn và tìm mọi cách để điều trị cho Ông. Căn bệnh này, tâm lý rất quan trọng H ạ, cố gắng để Ông thật vui vẻ và mình nghĩ cũng ko nên giấu ông bệnh này làm gì, nhà mình lúc đầu cũng giấu ông, nhưng BS khuyên nên để ông biết để còn hợp tác điều trị cho tốt! Khi biết tin, Ông cũng bị sốc mấy ngày, nhưng giờ thì khá hơn rồi. Tụi mình tìm các tài liệu về bệnh của ông để ông đọc và cũng để ông hiểu hơn về bệnh của mình. Bố mình cũng ở trong giai đoạn đầu nên cũng có nhiều hy vọng kéo dài (ko thể chữa khỏi). Giờ thì nhà mình cũng đang đông - tây y kết hợp để chữa bệnh cho ông, mong sao thời gian tụi mình được nhìn thấy ông còn dài!....
     
  10. mebeMoc

    mebeMoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Mình xin chia sẻ với Hằng, ông ngoại của mình cũng mắc căn bệnh này và mất cách đây hơn 2 tháng :cry: , ông mất sau khi phát hiện ra bệnh khoảng 4 ngày, vào viện trước đó khoàng 2 tuần. Căn bệnh ung thư dạ dày. Do không được phát hiện sớm nên gia đình không có cách nào cứu được vì lúc trước ông rất khỏe. Mình biết là ung thư nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi nên cầu mong cho bố bạn điều trị tôt để vượt qua căn bệnh này, cố lên Hằng nhé.
     
  11. me_mickey

    me_mickey Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    @ Hang ! xin chia sẽ với bạn bằng câu chuyện đang xảy ra với chú bà con nhà mình
    Ông chú nhà mình đang mạnh khỏe tự nhiên đau nhói ở vùng bụng dau đến nổi mà không đứng lên được vào bệnh viện BS khám và bảo là ung thư gan chụp CT thấy hai cục bướu chiếm gần hết lá gan ,đau khổ và suy sụp nhưng gia đình cũng nghỉ còn nước còn tát , được biết trong bệnh viện Chợ Rẩy-TPHCM có điều trị ung thư bằng phương pháp TOSI ( mình không biết viết như thế nào chỉ biết là đọc như thế ) tức là bơm thuốc trực tiếp vào mạch máu dẫn đến bươú để khoanh vùng không cho bướu phát triển ,từ từ nó sẽ teo dần lại , sau một năm điều trị cục bướu nho biến mất ,cục bướu lớn thì trước kia là 7*12 nay chỉ còn như quả tấc bé xíu , tái khám BS bảo là ổn ông đã đỡ hẳn từ năm 2002 đến nay .
    và mình được biết trong sài gòn chỉ duy nhất bệnh viện Chợ Rẩy áp dụng phương pháp mới nay , còn ơ ngoài Bắc hình như cũng có một bệnh viện áp dụng nhưng mình quên mất tên rồi .

    và hiện nay thì cậu ruột mình cũng đang nhập viện để điều trị như thế .
    mà Hằng ơi bố bị ung thư gì vậy ? mình nói dông nói dài không biết có giúp ích gì cho Hằng không ?
    Chúc mọi sự tốt đẹp sẽ đến với GĐ Hằng nhé .
     
  12. MaiHanhHN

    MaiHanhHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Cầu mong bạn có nhiều nghị lực vượt qua tất cả.
     
  13. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    các chị ạ , bố em có u ở trong phổi trái . Mấy ngày trước khi uống thuốc điều trị bố em đã đỡ hơn rồi , thế nhưng từ hôm chủ nhật bố bị sốt , người yếu đi rất nhiều .Em lo lắng quá . Hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo có sốt mới tốt , nhưng thỉnh thoảng em thấy cụ lại nói nhảm nên rất lo lắng . Bố em tuy mới phát hiện bệnh nhưng ông lại bị bệnh dạ dày nữa , thành ra ăn cái gì la nôn ra nên thể trạng cụ yếu lắm ...chính cái này làm em lo nhất .nếu bố ăn được còn đỡ , đwngf này ăn được rất it....em chỉ mong bố em sống lâu thêm thôi
     
  14. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    các chị ạ , bố em có u ở trong phổi trái . Mấy ngày trước khi uống thuốc điều trị bố em đã đỡ hơn rồi , thế nhưng từ hôm chủ nhật bố bị sốt , người yếu đi rất nhiều .Em lo lắng quá . Hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo có sốt mới tốt , nhưng thỉnh thoảng em thấy cụ lại nói nhảm nên rất lo lắng . Bố em tuy mới phát hiện bệnh nhưng ông lại bị bệnh dạ dày nữa , thành ra ăn cái gì la nôn ra nên thể trạng cụ yếu lắm ...chính cái này làm em lo nhất .nếu bố ăn được còn đỡ , đwngf này ăn được rất it....em chỉ mong bố em sống lâu thêm thôi
     
  15. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    em đã hỏi bác sĩ về cách chữa chạy , các phương pháp như chạy xạ hay mổ thì chưa thể áp dụng vì bố còn yếu , chỉ có cách là uống thuốc và tiêm , đòng thời bồi bổ sức khỏe để có thể áp dụng các phương pháp khác ...thế nhưng thực tế lại không như thế , nhiều lúc nhìn ông mà cảm thấy bất lực qua.......
     
  16. metutu&bom

    metutu&bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Xin chia sẻ với Hằng, mong Hằng có nghị lực vượt qua mọi khó khăn
     
  17. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Chị hằng ơi !ba em cũng mới mât vì ung thư 50 ngày rồi chị à,ba em đã hóa trị xạ tri và bác sĩ bảo ba em có thể sống 8-10năm nữa,và ba em đã sống thêm được 20 năm .nhưng mọi chuyện không như vậy,ba em lại mắc thêm một lạoi ung thư nữa cách đây 2 năm và cũng hóa trị xạ tri nhưng lần này ,em cũng tuyệt vọng và đau khổ lắm,em cũng ân hận vì đã không giành nhiều thời gian cho ba.Hôm nay ngồi viết những dòng này mà em vẫn có cảm giác như mói ngày hôm qua thôi.Nhưng chị ơi mình còn gia dình còn những người ở lại nữa,mình không thể gục ngã phải cố lên chị à,biết đâu có phép mầu và ba chị sẽ khỏe hơn.
     
  18. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Cố gắng lên Hằng nhé.
     
  19. bupbe

    bupbe Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Hằng ơi,hãy truy cập vào trang này nhé:http://ungthu.net/,hy vọng sẽ giúp được gia đình Hằng phần nào trong việc điều trị bệnh cho Bố,cố gắng lên bạn nhé
     
  20. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Hằng ơi, H cho ông uống sữa Ensure đi, lúc bố mình mệt quá, không ăn được, uống sữa này rất tốt, mình nghe nói sữa này rất nhiều chất dinh dưỡng H ạ. Cố gắng lên H nhé! Đừng tỏ ra tuyệt vọng trước mặt ông.
     

Chia sẻ trang này