Mọi người ơi hãy động viên Hằng nào ....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mod MSTD, 16/6/2006.

  1. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
  2. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Hằng ơi ng bệnh quan trọng nhất là tư tưởng. Bạn hãy động viên cụ nhiều vào nhé. Hy vọng là cụ sẽ khá lên.
     
  3. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng , đúng là tư tưởng rất quan trọng ạ
     
  4. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng xin chia se cùng Hằng.Mong bạn có thêm nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn. Gắng lên bạn nhé !
     
  5. Me Vit

    Me Vit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay mới nhìn thấy mục này, xin chia sẻ cùng H. Bố H phát hiện sớm thì có nhiều hy vọng lắm. Mẹ của sếp mình cũng bị ung thư cũng phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên đến bây giờ đã được 15 năm rồi. H và GĐ hãy cố lên.
     
  6. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    mấy hôm nay bố em có vẻ khỏe hơn, bố có thể tự ngồi dậy được , ăn uống không bị nôn ra nữa ,trông bố linh hoạt hẳn lên .Em cũng được an ủi chút nào .Hy vọng sức khỏe bố ngày càng tốt hơn
     
  7. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Thế là có dấu hiệu tốt rồi, cố gắng lên Hằng nhé.
     
  8. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    thế là mừng cho bác. Hằng vẫn cứ tiếp tục cố gắng nhé! ngày trước chú mình bị bệnh cũng làm nhiều cách dân gian lắm (có bệnh vái tứ phương mà), bây giờ Hằng và gia đình cứ cho bác điều trị theo BS, lúc nào cần thì nói mình chỉ lại cho nhé. mong bác sẽ khỏe lại và hết bệnh, cứ hy vọng vì biết đâu được... hy vọng không bao giờ là không cần thiết cả
     
  9. saomainho

    saomainho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/5/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chị là thành viên rất cũ của DD, chị vẫn theo dõi các topic của diễn đàn, vì bận nên ít khi gởi bài, thưòng thì chỉ đọc và nghe mọi người nói, sau này mới đăng ký thành viên. Chúc bố em mau khỏi bệnh.
     
  10. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    vâng,cám ơn các chị nhiều lắm .Những tưởng bố em đã khá hơn , thế nhưng hôm nay đi khám lại thì hóa ra bố đã sang giai đoạn di căn .Em đã hi vọng rất nhiều .....không làm gì cho bố được nữa rồi .Trước đây khi đọc trên mạng tính cảnh anh Hòa và chị Lan anh , em không khỏi xúc động và thương cảm ,đã từng nghĩ may mắn làm sao gia đình mình không ai mắc chứng bệnh ấy .Thế mà ....Không ai học được chữ ngờ ....Tai họa ập đến quá nhanh và mình chỉ biết đứng nhìn người thân của mình dần sẽ ra đi ...bất lực ..........đau xót lắm .....LÀm con ai cũng mong bố mẹ mình sống mãi ....giá có thể làm cái gì để bố em vượt qua em cũng sẵn sàng ....
     
  11. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    vâng,cám ơn các chị nhiều lắm .Những tưởng bố em đã khá hơn , thế nhưng hôm nay đi khám lại thì hóa ra bố đã sang giai đoạn di căn .Em đã hi vọng rất nhiều .....không làm gì cho bố được nữa rồi .Trước đây khi đọc trên mạng tính cảnh anh Hòa và chị Lan anh , em không khỏi xúc động và thương cảm ,đã từng nghĩ may mắn làm sao gia đình mình không ai mắc chứng bệnh ấy .Thế mà ....Không ai học được chữ ngờ ....Tai họa ập đến quá nhanh và mình chỉ biết đứng nhìn người thân của mình dần sẽ ra đi ...bất lực ..........đau xót lắm .....LÀm con ai cũng mong bố mẹ mình sống mãi ....giá có thể làm cái gì để bố em vượt qua em cũng sẵn sàng ....
     
  12. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ ơi, có mẹ nào rảnh rỗi không, chúng mình đến thăm và động viên mẹ Hằng đi!!!
     
  13. Hạ Long

    Hạ Long Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    1,944
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    123
    Để em kể cho chị Hằng một câu chuyện có thật nhé:
    Mẹ chồng của chị gái em bị ung thư thận giai đoạn cuối. Bác ấy cực kỳ kiên cường hoặc bác ấy là trườgn hợp hiếm có. Hơn một năm trước sau khi khám xong, bác sỹ bảo về chuẩn bị hậu sự là vừa, không thể sống được nổi một tháng nữa đâu. Thế mà đã được hơn một năm rồi đấy. Đi khám lại, bác sỹ vấn chuẩn đoán là không thể chữa được và đã lan sang các bộ phận khác, nhưng may mắn là khối u ác tính chỉ vỡ bên trong màng qủa thận nên bác ấy chỉ đau thôi. Đau lắm chị ạ đau đến nỗi có lần tiêm 5 mũi mooc phin một ngày mà vô hiệu. Bác ấy bảo phải cố sống vì thương con thương cháu.
    Em kể cho chị nghe để mong chị tin vào phép mầu, tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống.
    Chị có thể gọi đến số điện thoại này để hỏi trực tiếp chị em: 034 826383
    Chào chị.
     
  14. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    mình bận quá không vào DD được nên không biết tin này sớm hơn. chia sẻ với Hằng thật nhiều. Hằng và gia đình hãy cố gắng trân trọng những giây phút đang có này. và đừng bao giờ hết hy vọng. luôn có những điều thần kỳ trong cuộc sống mà. vững vàng lên Hằng nhé!
     
  15. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    cám ơn mọi người đã quan tâm.em rất cảm động ạ .mấy hôm nay bố em trông lại khoẻ ra , có điều những hạch nổi ở cổ làm bố em đau và khó ngủ .Bây giừo chỉ có cách động viên ông giữu sức khoẻ thôi chứ không làm thêm được gì cả .bác sĩ cũng khuyên là không nên để ông biết bệnh của mình mà chỉ là một căn bệnh sẽ chữa khỏi lkhác .TẠi nếu biết bệnh thì người bệnh sẽ mau phát bệnh hơn .
    hàng ngày em vẫn cầu mong bố sẽ tiêu tan mọi bệnh tật .Giá có phép nhiệm màu nào nhỉ ......
     
  16. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    cám ơn mọi người đã quan tâm.em rất cảm động ạ .mấy hôm nay bố em trông lại khoẻ ra , có điều những hạch nổi ở cổ làm bố em đau và khó ngủ .Bây giừo chỉ có cách động viên ông giữu sức khoẻ thôi chứ không làm thêm được gì cả .bác sĩ cũng khuyên là không nên để ông biết bệnh của mình mà chỉ là một căn bệnh sẽ chữa khỏi lkhác .TẠi nếu biết bệnh thì người bệnh sẽ mau phát bệnh hơn .
    hàng ngày em vẫn cầu mong bố sẽ tiêu tan mọi bệnh tật .Giá có phép nhiệm màu nào nhỉ ......
     
  17. Bimyeu

    Bimyeu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay em mới biết tin, thấy bác khoẻ ra em cũng mừng. Chị hãy cố gắng lên nhé, chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình chị .
     
  18. Mẹ Cốm

    Mẹ Cốm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    2,425
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Mẹ nó ơi, cố gắng nhiều nhé dẫu rằng sẽ là rất mệt về cả sức lẫn lực.
    Các mẹ cũng cầu mong cho ba chị mau qua được cái nạn này và vẫn luôn dõi theo topic đấy. Chị nhớ cập nhập tin nhé.

    Chúc chị nhiều nghị lực và chúc ba chị có nhiều tin vui tiến triển tốt.
     
  19. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hằng ơi , hãy cố gắng vượt qua khó khăn này em nhé ..Mong là có phép màu nào giúp được bố em ..
     
  20. lapcap

    lapcap Thành viên mới

    Tham gia:
    18/1/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dù ít lên diễn đàn và không biết chị nhưng lapcap cũng xin chia sẻ với mẹ Hằng. Nhà lapcap cũng đã có người thân mất vì ung thư, nên rất hiểu hoàn cảnh lúc này của chị. Chúc chị và gia đình vững mạnh trong thời gian này.
     

Chia sẻ trang này