Mối tình đầu - ai ai cũng có nhưng không phải ai cũng vương vấn . Có người sẽ cất sâu tận đáy lòng , thỉnh thoảng khi có chuyện bất đắc ý với chồng hay cuộc sống hiện tại - sẽ mang ra ngắm nghía và hoài niệm . Có người sẽ đào sâu , chôn chặt - không bao giờ cải táng . Có người sẽ ôm khư khư bên cạnh suốt cuộc đời . Còn nhớ 1 bài thơ của nhà thơ Vương Trọng mà tôi rất thích - có câu " mà sao kỷ niệm vẫn không chịu già ". Đúng , tại sao kỷ niệm vẫn không chịu già .. Với tôi , mối tình đầu như bệnh ung thư ( nếu nói nặng ) còn nếu nói nhẹ thì như bệnh đau răng mà ko thể nhổ . Công việc của tôi khác với mọi người , rất hay đi xa , rất hay ngủ 1 mình trong 4 bức tường khách sạn . Trong những đêm xa nhà - thao thức khó ngủ , tôi nghĩ rất nhiều chuyện . Tính hay cả nghĩ nên sẽ nghĩ ngợi từ chuyện tương lai rồi lại vòng về quá khứ , rồi nghĩ đến những con người , những sự việc đã gặp đã nhìn thấy trong ngày . Và chắc vì đã có triệu chứng tuổi già , nên bắt đầu nghĩ nhiều hơn về quá khứ . Trong đó có cái răng đau của tôi - mối tình đầu . Xa xưa lắm , hồi đó có mẹ của người bạn ( trùng hợp thay là mẹ chồng của ca sĩ Mỹ Linh bây giờ ) có khuyên tôi rất chân thành : " đừng bao giờ lấy mối tình đầu , đó là 1 sai lầm sẽ làm cháu phải hối tiếc " . Đời người nhiều thứ rất tương đối : giống như chiếc xe ô tô tưởng là đã xuất phát - hóa ra xe đỗ bên cạnh đang rời bến . Vật làm mốc đã chuyển động - còn chính đối tượng chuyển động lại đang đứng yên làm người ngồi trên xe lầm tưởng . Vậy có 1 kết thúc đẹp với mối tình đầu phải chăng cũng như thế : tưởng là được mà hóa ra là mất , tưởng là mất hóa ra lại được ? Vậy còn các bạn ?
Ðề: Mối tình đầu Mối tình đầu của em cũng rất đẹp. Tiếc là ko thể đến được với nhau... Giờ hai người chênh vênh và cô đơn trên con đường của mình, cũng ko có người đồng hành bên cạnh, nhưng có lẽ ko thể trở lại những ngày xưa yêu dấu. Nhớ một thời đã từng yêu và yêu như thế!
Ðề: Mối tình đầu Đúng như bác H nói, mọi thứ chỉ la tương đối. Mối tình đầu của em không phải là đẹp, nhưng khi bỏ mối tình đầu đến với mối tình khác đẹp hơn, tưởng rằng tình yêu đích thực sẽ mang lại hạnh phúc cho minh, nhưng nhiều khi đúng là " Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan"
Ðề: Mối tình đầu KÝ ỨC ĐỜI TÔI Mỗi cuộc tình điều là 1 câu chuyện Dù mối tình đó đẹp đến mức nào đi nữa Cũng có ngày sẽ chấm dứt Nếu chỉ vì mối tình đó Nhưng suốt đời chỉ yêu 1 người Vậy kiếp này không còn hồi tưởng nữa Nó đã là một ký ức!
Ðề: Mối tình đầu Khi còn bé, em vẫn thầm ngưỡng mộ những mối tình đầu đẹp như tranh vẽ, và cũng không khỏi xót xa khi những người yêu nhau lại không đến được với nhau. Lớn lên rồi, em mới hiểu, không phải mối tình đầu bao giờ cũng là tình đẹp nhất. Nếu không kể cái thủa cấp 2 chỉ thinh thích thôi thì em đã có một mối tình đầu mà em không hề muốn nhớ đến. giờ mỗi lần nghĩ lại, chỉ thấy thương cho mình, thương cho người khác, vì đã mất một khoảng thời gian dài gần hết tuổi thanh xuân, chỉ để theo đuổi một mục đích vô nghĩa... Em đã quay đầu, và đã tìm được hạnh phúc bình yên của mình. Nhưng người còn ở lại thì vẫn có một khoảng trống lớn bên cạnh, mà chưa biết đến khi nào có thể lấp đầy....
Ðề: Mối tình đầu hihi đọc topic này lại nhớ về ngày xưa.....đúng là mối tình đầu đẹp, càng đẹp hơn khi còn dang dở..... Nói chung em và mối tình đầu, 2 ng đều có 1 gia đình cho riêng mình, và giờ là bạn của nhau.....với em ko có chuyện vấn vương gì cả....tất cả chỉ là 1 kỷ niệm đẹp mà thôi........
Ðề: Mối tình đầu E lấy mối tình đầu của em ạ! Cho đến thời điểm này e luôn nghĩ sự lựa chọn của mình là chính xác ạ!
Ðề: Mối tình đầu Em chia tay mối tình đầu cũng lâu rồi, và thật ngạc nhiên - đối với rất nhiều người, bọn em lại là bạn... Đối với em, từng có thời gian khó khăn, khi cậu ấy bắt đầu là bạn thân, và dần dần, mọi thứ như là lẽ tự nhiên, như ngày rồi đến đêm, như là mèo nào cũng yêu thích cuộn len vậy nhưng rồi tất cả đổ vỡ. Bây giờ nhìn lại, em thấy mình thanh thản lạ kỳ. Vậy là cuối cùng, chỉ đơn giản rằng giữa chúng ta duyên có từng ấy, và cố gắng giữ những hình ảnh đẹp về nhau... Và đối với chồng sắp cưới của em, thì em là mối tình đầu... Một cậu bạn phổ thông em đã luôn nhồi nhét vào đầu em rằng mối tình đầu không bao giờ thành, em thì đã rõ, nhưng em không muốn điều ấy đúng với chồng sắp cưới của em, bạn ấy có lẽ sẽ đau nhiều hơn... Vậy ra, lắm khi em lo sợ và xót xa không phải cho mối tình đầu của mình mà là cho mối tình đầu của người khác....
Ðề: Mối tình đầu Bác H văn hay thế. Em thì chẳng có tình đầu, vì chồng là mối đầu. Nhg lucs chán chồng thấy tiếc ngày xưa lắm cơ
Ðề: Mối tình đầu mối tình đầu của e ko phải là chồng e bây giờ, nhưng rất may chồng ko phải là mối tình đầu
Ðề: Mối tình đầu hi hi mối tình đầu của em cho đến bây giờ là chồng em , tình yêu của em kéo dài cho đến ngày hôm nay là 6 năm rùi ạ. Cũng trải qua bao nhiêu là sóng gió nhưng cuối cùng em cũng vượt qua được hết ! cái kết là bọn em hiện nay sống nói chung là cũng gọi là tạm ổn ạ
Re: Ðề: Mối tình đầu Em ngưỡng mộ khả năng ngôn ngữ của chị H lắm, chờ c ấy post tiếp xem mối tình đầu của chị ý như thế nào
Ðề: Mối tình đầu lâu lắm mới có ngày rảnh rỗi, theo chân bác H thì ra topic này. mối tình đầu của em, em dấm từ năm lớp 9 tới khi vào ĐH mới bắt đầu, nhưng rồi vì tự ái mà em buông tay. kết thúc cũng nhẹ nhàng lắm, ko đau thương sầu não gì hết. thỉnh thoảng nghĩ lại thấy cũng vui vui. giờ thỉnh thoảng vẫn mò vào FB ngó 1 cái nữa cơ. vô tình đọc được bài thơ này, xin phép tác giả cho em copy sang đây nhé. tại em thấy giống cái "ngày xưa ơi" của em thế chứ Một sáng, thu về mây trắng quá trên những con đường ôi đã xa! Xin gửi lại ngày xưa... hoa cúc trắng cuối con đường xa ngái nắng lung linh anh mê mải suốt tháng ngày phiêu bạt trái tim em, đâu dám nhận riêng mình Đi hết một thời… anh mỏi mệt, dừng chân thành phố bao năm giờ vẫn bình yên thế vẫn góc phố, vườn hoa chiều… lũ trẻ chạy đùa chơi bên trước khoảng sân nhà Một chút ngỡ ngàng, rồi cũng chợt nhận ra em ngày xưa… em bây giờ đã khác hai con rồi tất nhiên, nhìn chững chạc không rụt dè như cô bé ngày xưa - Hai vợ chồng giờ đã có ô tô chị vui chuyện : nó thế mà hạnh phúc… anh cũng mong điều đó là có thực dù đôi khi vẫn thoáng mắt em buồn Chẳng dám gặp nhau… sợ lại hỏi thế nào nhưng trái đất cứ luôn tròn, mới lạ em cứ cười còn anh ngồi hóa đá tiếc một thời vụng dại ngây thơ… Mình ngày xưa hay lượn phố Nguyễn Du vì em nói thích mùi hương hoa sữa cái loài hoa, thật lòng là đáng nhớ cứ đến gần là lại… hắt-xì hơi Vì em vui nên cứ phải gắng cười rồi đổ tại… thu về trời đêm lạnh em hờn mát, bảo khoác thêm áo ấm không nghe lời tại còn sĩ diện cơ… Thằng nào yêu mà không “sĩ” bao giờ ? em thật ngốc! còn cố làm người lớn bảo hôn anh cũng ngượng ngùng đỏ mặt trăng trên cao sao biết chuyện chúng mình Giá anh đừng ham hố chuyện nhân sinh bằng với cấp công danh... toàn… hư ảo ngày xa em đất trời như giông bão gió cuốn anh đi lạc lối mãi không về Chẳng hé nửa lời, dù một tiếng… sorry… em vẫn cười như chưa bao giờ hối tiếc ừ, ngày xưa… em bỗng dưng đỏ mặt may thế nhờ ngày đó chả yêu anh Cứ nhói trong lòng… dù biết… đó là em dẫu giận dỗi nhưng bao giờ cũng thế niềm vui cho đi còn nỗi buồn lặng lẽ… có bao nhiêu em giữ cả cho mình Anh khóc âm thầm trong bóng tối lặng thinh vây quanh anh nỗi buồn sao khôn dứt dẫu quá khứ chỉ trở về bất chợt mối tình đầu… Em… không dễ nguôi quên Những cơn mưa cứ đổ mãi trong đêm mưa cuối thu cho buồn thêm da diết dona… dona… những tháng ngày hối tiếc đã hết rồi… thời trai trẻ… còn đâu… ----------- "Dona Dona" hay "Donna Donna" (דאָנאַ דאָנאַ "Dana Dana", דאָס קעלבל "Dos Kelbl") là một ca khúc nhạc đồng quê trữ tình nổi tiếng trên khắp thế giới với hai bản dịch tiếng Anh và tiếng Pháp được chọn nghe nhiều nhất. Bản dịch đầu tiên tiếng Anh kể về tâm sự của một chú bò con, bị đem ra chợ bán, và ước vọng tự do. Bản dịch tiếng Pháp hơi khác, là câu chuyện của một bé trai có ước muốn trở thành người lớn, nhưng khi đạt được giấc mơ cậu lại hối tiếc vì đã vứt bỏ quãng đời thơ ấu quá đỗi đẹp đẽ.
Ðề: Mối tình đầu chông em là mối tình đầu của em ! Nhưng nói chính xác thì người em yêu đấu tiên ko phải chồng , tuy nhiên chỉ là 1 mối tình đơn phương , rất đau khổ . Nhờ bước qua đc tình cảm tuyệt vọng đó mà sau này em đã có kinh nghiệm cưa được chồng em ) ) Bây jo em chỉ biết có chồng , và chắc chắn là dù có là mối tình đơn phương cũ thì em cũng chẳng còn cảm giác gì nữa .
Ðề: Mối tình đầu Mối tình đầu, cách đây đã 9 năm rồi, một mối tình ngây thơ và trong sáng của tuổi học sinh... Tôi - một cô gái có cá tính mạnh, một dân bóng rổ chuyên nghiệp thường thi đấu ở các trường phổ thông, chưa bao giờ biết yêu đương là gì Anh - Một CON GÀ MỜ TỒ TẸT nhất mà tôi từng gặp, mãi sau mới lẫm chẫm đặt chân vào môn thể thao tuyệt vời này... Thế mà anh ngỏ lời với tôi, chỉ trong vòng 1 tháng, trái tim của đứa con gái từng căm ghét tất cả lũ đàn ông trên đời vì vết nhơ ông bố để lại trong tâm trí đã biết yếu mềm, biết rung rinh trc người con trai ngờ nghệch đáng iêu nhất trên đời... Trải qua thật nhiều sóng gió trên con đg học hành, yêu đương, bệnh tật và biết bao cám dỗ... Giờ đây, người đàn ông tồ tẹt giờ đã khốn lớn, chín chắn, anh chính là NGƯỜI TRỤ CỘT VỮNG TRÃI của mẹ con tôi - CHỒNG YÊU
Ðề: Mối tình đầu em thì chồng ko phải mối tình đầu nhưng giờ em lại yêu chồng nhất, còn mối tình cũ của em thì giờ là bạn của em , ko ai tin điều đó nhưng đó là sự thật vì tôn trọng nhau và hiểu nhau, nhưng giờ là bạn bạn tri kỉ hiểu nhau í ạ, còn em yêu chồng em lắm lắm, về tất cả mọi mặt vì giờ chồng và con là tất cả của em ạ
Ðề: Mối tình đầu mối tình đầu của mình tuy kéo dài không lâu nhưng nó làm mình mỗi khi nhớ lại lại có cảm giác xao xuyến,ấm áp.tuy người tình đầu là người tốt nhưng mình không tiếc nuối khi không đến được với nhau vì ông xã mình hiện giờ cũng rất tuyệt
Ðề: Mối tình đầu Này đi học mình cũng hay sưu tầm những bài thơ . Mình nhớ có đoạn thơ về mối tình đầu Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp Nắng đầu mùa bao giờ cũng say Mối tình đầu bao giờ cũng vậy Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay.
Ðề: Mối tình đầu Mối tình đầu cũng làm mình có nhiều day dứt, rồi khi có mối tình sau mình tạm quên đi (và tưởng như đã quên được thật sự) cho đến ngày...anh không may mắn từ bỏ cõi đời thì mình lại nhớ, cảm giảm nhớ quay quắt xen lẫn niềm xót thương.
Re: Ðề: Mối tình đầu Thế là mẹ nó sướng quá còn gì, em là em ngưỡng mộ lắm ấy!!!! 6 năm cơ mà. Nhiều đôi yêu lâu là chẳng đến được với nhau đâu. Chúc mẹ nó hạnh phúc!!!