Trời mưa bão thế này, ăn món gì ngon ngon, ấm cúng được các mẹ nhỉ, tự nhiên thấy mưa gió nhớ quê hương và muốn làm món ăn gì đó ở nhà quá các mẹ à.
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão Em thì thèm nhất món bánh đa xúc tép rang. Các mẹ đã ăn thử món này bao giờ chưa ạ?
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão em hôm nay vừa làm 1 nồi thịt kho đông,ít cá trứng sấy và rau muống sẵn sàng cho mấy ngày mưa bão rồi,hi hi
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão Trời này mà mua được tép thì mình cũng muốn ăn lắm, mình mới ăn bánh đa xúc hến thui.
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão Trời mát mẻ thế này thì em khoái nhất là ăn lẩu :heart: Nhắc lại thấy thèm rùi, tý làm luôn thôi
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão em cũng đang thèm lẩu nhưng sợ nhất giá rau tăng, nhà em ăn rau nhiều kinh khủng ý ạ
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão Đúng là lẩu ngon đấy, hoặc là đồ nướng, hjx mưa gió thế này hok lấy đc hàng chứ có Hà nướng nhâm nhi ngon phải biết
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão Hqua em làm cá chep om dưa, xã đánh chén hết 3 bát cơm. Trời mát mát thế này em thường làm những món: Dưa cá, Sườn nấu dưa chua, Sườn nấu chua ngọt kiểu na ná giả cầy. Vịt nấu măng, vịt om sấu. thịt bò nấu dưa cải.
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão Anh nhà mình thích món canh thịt bò nấu dưa lắm í. Hí hí, dư mà mình đang đợt uống thuốc bắc nên kiêng dưa. Lạnh trời ăn gà xào lá lốt cũng thơm ngon lắm.
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão Hôm nay chẳng đi chợ, rau muống luộc, lạc rang, thịt rán! Na! Hết Đơn giản vậy thôi hihi
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão trời mưa như này em chỉ thích nồi cá nấu canh chua thôi ạ nhung mà nghĩ đến lúc làm cá thì nản vô cùng hic
Ðề: Món ăn cho những ngày mưa bão Ở chợ chỗ nàng mua cá người bán không làm hộ à? Hay nàng ngồi câu cá từ ao nhà lên? Tôi đi chợ chọn cá xong nhờ làm hộ chứ cũng không biết làm cá. Đoảng thế chứ