Chào các bố mẹ của lamchame.com ạ Hôm nay 3 - 3 là Tết Hàn Thực theo phong tục của người Việt Nam ạ, em mới tham gia diễn đàn vào chào hỏi làm quen với các mẹ ạ. Tiện thể mời các mẹ ăn bánh trôi vui vẻ ạ. Em là Sale Bất Động Sản mới vào nghề, mong các mẹ ủng hộ giúp đỡ ạ. Ahihi
Thế ạ, giờ em mới biết, nhà em thì năm nào cũng làm bánh trôi cúng ạ. Ngày này lúc nào cũng vui như tết ý ạ. Còn nhớ hồi sinh viên làm bánh trôi cả xóm trọ ăn vui vẻ.
Ôi thế ạ, em quê ứng hòa, hà tây, cũng là làng quê nghèo mà. Quê em cái này thành phong tục rồi ạ. Trẻ con mới bé tý đã biết nặn bánh trôi rồi ạ.
Pháp lý thì là thế, còn trong tâm thì không thế ạ. Bác cứ đi hỏi những người Hà Tây: "Các bác các mẹ quê ở đâu?" - Câu trả lời nhận được là Hà Tây chứ không bao giờ là Hà Nội ạ. Hihi
Ahihi tùy từng nơi ngọng mình cũng ngọng. Nhưng mình bảo mình là hà tây. Hà Tây có chùa Hương, nón làng Chuông, có làng giầy Phú Xuyên, bánh dầy Quán Gánh, thịt vịt Vân Đình, ...