Em là nam, năm nay 26 tuổi. Em đang băn khoăn một chuyện, mong các chị cho em một lời khuyên để em có quyết định đúng đắn nhất cho mình.Em vừa tốt nghiệp đại học và đã xin được công việc ổn định ( em làm cho Mobifone ^^). Nhìn chung mọi người đều nói như em bây giờ là quá ngon nghẻ rồi, chỉ cần có một cô người yêu nữa thôi là ổn. Mấy năm trước vì mải bận học nên em cũng không có thời gian để yêu, giờ là lúc em cũng muốn có người yêu để còn cưới.Gần đây, em có quen một cô gái, cô ấy kém em một tuổi. Vì học cao đẳng nên cô ấy cũng đã ra trường, đi làm rồi (cùng ngành luôn với em cô ấy làm cho Viettel ạ ^^!). Cô ấy là em của một người bạn mà em quen. Về ngoại hình, cô ấy rất xinh xắn, ăn nói cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ thương. Ngay từ lần gặp đầu em đã ấn tượng rồi nên quyết định sẽ chinh phục cô ấy.Em thường xuyên mời cô ấy đi ăn uống, hẹn hò. Sau khoảng 1 tháng, khi hai đứa ngồi ở công viên buổi tối, em chủ động cầm tay cô ấy và hôn. Cô ấy để yên và không phản ứng gì cả. Em còn ôm ấp cô ấy nữa mà cô ấy không hề phản kháng. Lúc đó thì em vui, nhưng về nhà em lại nghĩ khác. Thực sự em hoang mang, không hiểu cô ấy có phải người dễ dãi không. Em và cô ấy mới chỉ quen nhau có 1 tháng mà cô ấy đã để cho em có những hành động như vậy. Cô ấy là người xinh xắn thế, tại sao đến giờ vẫn chưa có người yêu? Phải chăng cũng vì tính cách dễ dãi này mà nhiều chàng trai đã từ chối cô ấy. Em rất ưng cô ấy ở nhiều điểm nhưng chỉ sợ cô ấy có bản tính như vậy thì sau này về nhà không biết có hạnh phúc nổi không. Liệu cô ấy có phải người như thế không ạ? Con gái mà vừa quen đã cho ôm hôn có phải dễ dãi quá không? Em có nên tiếp tụctình yêu này k? Em mong các chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn nhiều lắm!!!!
hic, b lo xa qá, có thể do bạn ấy cũng yêu bạn r nên mới dễ như vậy thôi. chẳng nhẽ thích bỏ xừ ra r lại đẩy ng iu ra tỏ vẻ k thích hay tỏ vẻ ngây thơ hay giả nai phụ nữ bg rất thiết thực b ạ, nói chung b cứ nen tìm hiểu kĩ càng đừng vội phán đoán về 1 ng như thế làm gì tội nghiệp. bản thân t cũng có ngoại hình học thức cv tốt. t quen ck t cũng khoảng nhu b, bọn t còn đi xa hơn là ôm hôn nhưng cs bonj t rất hp , bg cũng cb có nhóc t2 rùi
hay b lại thih những cô gái k dễ dãi khó chinh phục nhưng sau này mới tá hỏa ra là cô gái ấy đã hư hỏng tù lâu r
ừ vì xđ rùi nên e cần tìm hiểu kĩ càng hơn nhé, 1 tháng chưa nói lên điều j cả ý cứ thoải mái mà tiếp tục tìm hiểu thui e là con trai e còn trẻ và còn tương lai mà Chúc e tìm dc 1 nửa như ý
cứ quen 1 thời gian nữa xem sao, vì nhiều khi họ cũng yêu b rồi thì chấp nhận trẻ giờ họ sống hiện đại, thik thì nhích chứ ko giả vờ dữ kẽ như ngày xưa đâu
Theo quan điểm của mình thì có lẽ bạn gái ấy cũng thích bạn nên mới để yên, chứ ko thích mà rủ đi chơi công viên chắc chả cô gái nào dám đi cùng. 1 tháng quen nhau ko phải là dài. bạn nên tìm hiểu kỹ hơn rồi sẽ có kết quả ngay. Hy vọng bạn sớm tìm đc 1 nửa của mình
bạn còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ mà tìm hiểu kỹ xem cô ấy là ng ntn, pải qua 1 time nữa thì mới hỉu hơn đc
Buồn cười nhỉ, k biết bạn gái bạn có đang hỏi câu hỏi tương tự k, sao mới quen 1 tháng mà anh í đã như thế, liệu có phải là k xác định gì chỉ chơi bời k/
b suy nghĩ nhiều quá, mới 1 tháng , b cứ tìm hiểu đi, cô ấy yêu b thì để b bạn ôm hôn là bt mà, chứ con gái h k ngại như xưa đâu