Các mẹ ạ. Tâm trạng em dạo này buồn quá. Em chia sẻ trên này hi vọng nhận được sự chia sẻ của các mẹ cho đỡ buồn à. Em chán nản và cảm thấy cuộc sống cứ tối mịt làm sao ý. EM mới xin nghỉ làm và đang đi tìm việc, Có kinh nghiệm 2 năm nộp hồ sơ nhiều chỗ và rất nhiều chỗ gọi đi pv. Chả hiểu sao em đi pv em thấy khá là ok, mình khá tự tin và lại có kinh nghiệm nhưng mà chả thấy chỗ nào gọi đi làm cả. Em buồn quá cứ nghĩ thấy mình kém cỏi làm sao ý, Bạn bè làm chỗ này chỗ kia, chuyển chỗ này chỗ kia mà sao việc làm với em lại khó khăn thế chứ. Hi vọng nhiều rồi lại thất vọng. Cầu trời em sớm có chỗ gọi đi làm ko thế này em u uất lại rơi vào trạng thái tự kỷ mất. Tính em hay suy nghĩ lắm ạ, Cứ ko làm đc việc gì là nghĩ mãi thôi. huhu.
Ðề: Mong ngóng từng ngày Mình khó nhìn được mình bạn ah, trc kia mình rất tự tin về môn văn của mình, khi có bài là miết mải viết , viết dài mà nhanh lắm, đọc xong là tấm tắc bằng lòng.... Sau lên lớp 6 ( hệ 10 năm) đc thầy giáo khác dạy. Một hôm bài văn được phê một chữ kín phần lời phê của giáo viên:SÁO RỖNG.. Mình khi đó chưa hiểu nghĩa vác bài văn lên gặp thầy... Đến bây giờ mình vẫn coi lời phê của thầy là kim chỉ nam cho mình trong cuộc sống , lúc đó thầy tận tình chỉ bảo: lối viết sáo rỗng là lối viết ko có thực, xa thực tế làm cho người đọc khó chịu , nên nếu e ko sửa sẽ không hòa đồng với các bạn e ah! Cho nên mình tự thấy để đánh giá mình sẽ khó chính xác, bạn nên trau dồi thêm kinh nghiệm thực tế cho bản thân và hãy có phương châm sống, có phong cách riêng bạn sẽ thành công hơn khi phỏng vấn hoaecj xin việc làm: mình và ông xã cũng đã từng tuyển nhiều lớp nhân viên, nhưng cảm quan về người cần rất quan trọng và đều chọn đúng- xin chia sẻ với bạn và chúc bạn lạc quan và luôn trau dồi bản thân khi có thể !
Ðề: Mong ngóng từng ngày Cảm ơn bạn rất nhiều về lời chia sẻ. Chắc có lẽ mình không để lại ấn tượng gì sâu sắc cho nhà tuyển dụng, Có kinh nghiệm thật đấy nhưng có lẽ ko biết cách thể hiện bản thân, không biết cách làm nổi bật mình giữa đám đông. Híc hic. Buồn quá cơ.
Ðề: Mong ngóng từng ngày Híc hết hi vọng chỗ hôm qua đi pv rùi. Em vừa vào xem cái tin họ đăng hn đã thấy họ gỡ xuống rồi. Chắc là họ tìm đc người rồi. Buồn quá các mẹ ơi huhu
Ðề: Mong ngóng từng ngày cố gắng lên bạn mình đang pải đi tìm việc, giữa tháng 5 là mình bị nghỉ, nộp nh hồ sơ mà ko thấy ai gọi, ck mình bảo nh cty nó đăng tuyển để lấy hồ sơ thôi, khi nào cần nó mới gọi, mình cũng chả bit làm thế nào đành pải chờ đợi thôi
Ðề: Mong ngóng từng ngày Bạn đừng sót ruột quá. Khi nào tới đợt tuyển nó sẽ gọi bạn ạ. Có chỗ nộp cả tháng trời nó mới gọi đấy. Mình may mắn hơn là đc gọi đi pv nhiều nhưng mà lại chả được chỗ nào có. Có cơ hội mà ko biết nắm đấy hic hic. CHúc bạn sớm tìm đc việc phù hợp nhé.
Ðề: Mong ngóng từng ngày đúng chị ạ, đôi khi cái tôi cho mình là đúng là được nhưng người khác nhận xét mới là chuẩn xác. Thực lòng thì hồi bé em đi học văn, thuộc dạng học khá khẩm, văn tình bài nào em thấy hay y rằng điểm ko cao, bài nào e thấy viết bình thường lắm thì ai dè được khen, đôi khi e thường phải hỏi lại bạn bè thân cận về cung cách của mình. Cái tôi cao làm mình không vượt qua nổi sự thật về mình
Ðề: Mong ngóng từng ngày Hí hí cuối ngày có thêm tin vui. Thôi thì không biết thế nào t cứ hi vọng vậy. Có công ty mà mình rất thích gọi mai đi phỏng vấn. Sang mai mình sẽ cố gắng cố gắng hết sức vậy. Các mẹ cầu chúc cho mình nhé. cảm ơn các mẹ nhiều nhiều