Ðề: Mong ước bình dị Like mẹ này. Cuộc sống hạnh phúc khi thấy yêu những điều giản dị xung quanh mình, chứ ko phải chờ người khác mang tới. Hạnh phúc với mình, là được nhìn thấy con yêu cười :heart:
Ðề: Mong ước bình dị Chủ top đừng buồn vì chồng tôi cũng vậy mà quan trọng phải sông cho thoải mái,tôi chỉ sợ chồng tôi vì chuyện đó mà suy sụp tinh thần thì...không biết làm thế nào.Toi chỉ thèm lúc nào anh ấy cũng cầm tay tôi thật chặt để chúng tôi tiếp tục cùng đi trên con đường hạnh phúc mà chúng tôi đã xây dựng.Tôi sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ buông tay.Hãy vui vẻ lên vì xung quanh anh còn có những người giông anh cơ mà.Sao anh không lập thành một top dành cho những người như anh tôi sẽ bảo chồng tôi tham gia để các anh cùng chia sẻ.Nói thế mặc dù anh không nói gì nhưng tôi biết chồng tôi buồn lắm.,
Ðề: Mong ước bình dị Cám ơn bạn đã chia sẻ Chuyện này khó nói bạn ah, vì nó là trách nhiệm của người đàn ông nhưng họ lại không thể hoàn thành
Ðề: Mong ước bình dị Nhưng trách nhiệm đó có phải anh không muốn thực hiện đâu mà đáy là do tạo hóa không cho anh cơ hội đấy chứ,anh đừng nản lòng.
Ðề: Mong ước bình dị Mình chỉ ước, từ năm 2013 Chồng mình sẽ không xin tiền mình đổ xăng và mua thuốc lá hút nữa, ước ông ấy là người đàn ông giống 1/2 của bố mình thui mà sao khó thế
Ðề: Mong ước bình dị Chia sẻ vs bố nó, thế e mới thấy mình rất may mắn vì e k thèm mấy điều này, vì ngày nào e cũng có ng đưa đón, cơm nước....thuơng chồng e quá...
Ðề: Mong ước bình dị mong ước tìm đ 1 nơi để chui ra chui vào .... để bình yên chờ ngày ấy ... nước mắt rơi cho những ngày lang thang này và để biết mình phải cố gắng hơn rất nhiều...
Ðề: Mong ước bình dị Trong chán ngoài thèm. Cuộc đời mà. Đến khi có rồi lại thèm nhiều nhiều thứ khác.....................
Ðề: Mong ước bình dị Me_Nở này giống em, bây giờ chỉ ước được như ngày xưa, không phải suy nghĩ, chỉ ăn rồi ngủ.................híc thèm wa........... ước gì bây giờ có thuốc hối hận em mua về uống về uống luôn
Ðề: Mong ước bình dị Mệt mỏi quá. Cả tuần mới có 1 - 2 buổi chơi thể thao mà gf thỉnh thoảng muốn mình nghỉ để đi chơi. Mình nên như thế nào đây