Một......................................bề !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi namhangthung, 21/5/2012.

  1. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Một......................................bề !

    năm anh họ tớ mất, nhà trống hoác, ông bà già ngoài 70t, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vậy mà họ không ở lại. mang mọi thứ qua gửi ông bà ngoại rồi về quê, tịt luôn 1 tuần. mà tính đến lúc đó cũng đã gần 10 năm họ như vậy. sao năm đó không về mùng 2 lên chẳng hạn??? bố mẹ nào chẳng là bố mẹ. ông bà già ngồi nhìn bàn thờ con trai nước mắt ngắn dài.
     
    Đang tải...


  2. namhangthung

    namhangthung foodsach.com-0945555333

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    13,511
    Đã được thích:
    2,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một......................................bề !

    Thực sự nhìn hoàn cảnh như thế mình cũng xót xa lắm, có lẽ cái khoảng cảm xúc, trắc ẩn trong họ có khi còn chẳng còn ấy chứ đừng nói là máu mủ gia đình. Nghĩ chỉ thương 2 cụ già thôi hic hic
     
  3. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một......................................bề !

    Hơ, cháu ngoại giờ nhiều đứa còn có hiếu ngoan hơn cháu nội ý chứ. Như nhà tớ cũng là một ví dụ, mấy chị em chỉ quấn ông bà ngoại thôi. Vì nhà ngoại quan tâm hơn, sống tình cảm hơn mà. Mặc dù các cụ nhà tớ thì cháu nội cháu ngoại đủ đầy. Mà tớ thấy bố mẹ tớ sống ở quê nên tình cảm lắm. Câu được con cá to thì để cả nhà ăn khúc đầu khúc đuôi, còn khúc giữa thì cắt mang đến để bố mẹ ăn. Chẳng cứ gì mẹ tớ mà bố tớ cũng thế, ông toàn đích thân mang đồ đến biếu bố mẹ vợ thôi.

    Hay cô con gái này chắc có vấn đề gì đó với bố mẹ hoặc bị khuyết đi cái tình cảm với gia đình nên thế nhỉ?
     
  4. namhangthung

    namhangthung foodsach.com-0945555333

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    13,511
    Đã được thích:
    2,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một......................................bề !

    Uh đúng ồi đấy mình thấy người ở quê người ta vẫn tc hơn thì phải, ông bà già mình rồi đến ông bà già chồng cũng thế , có gì vấn nhớ đến ông bà ngoại cả 2 bên ^^
     
  5. Mechiehattieu

    Mechiehattieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một......................................bề !

    Nhà em cũng 2 chị em . bt thì tụ tập nhà ngoại đến tối rồi về nhà nhưng vẫn sang thường xuyên vì gần hoặc con ốm . Đến tết thì thương 2 ông bà lủi thủi với nhau . 30,mùng 1 tết ở nhà chồng cứ nghĩ về bố mẹ ở nhà . haizz
     
  6. namhangthung

    namhangthung foodsach.com-0945555333

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    13,511
    Đã được thích:
    2,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một......................................bề !

    Nếu ở gần thì đếm giao thừa sang muộn chút hoặc chốt bên đới ngày 2-3 là ông bà khoái rồi, đấy là Tết, còn ngày thường thì rảnh lại lượn sang cho ông bà vui, nhà bà chị mình toàn như thế thôi :D
     
  7. ngocvh

    ngocvh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một......................................bề !

    chúc các mẹ thành công trong việc dạy các bé
     
  8. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một......................................bề !

    Đọc mà em thấy thương mẹ em quá chị ạ, sau em lấy chồng mẹ em cũng sẽ như ng mẹ trong truyện...
     
  9. namhangthung

    namhangthung foodsach.com-0945555333

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    13,511
    Đã được thích:
    2,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một......................................bề !

    Uhm lúc đầu mình đọc cũng thương lắm , như thế để nhắc mọi người dù là con gì cũng nên dành một chút thời gian và sự quan tâm đến bố mẹ !Dù ở đâu hay lúc nào ...
     
    C_T thích bài này.
  10. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một......................................bề !

    ôi, đọc bài này nhớ mẹ em quá thôi ạ, càng thương bố mẹ đẻ nhiều hơn, chưa báo hiếu được gì đã tót đi lấy chồng rùi.lại lấy chồng xa nữa chứ..........huu
     
  11. giabao2007

    giabao2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một......................................bề !

    Đọc mà thấy buồn quá vì bản thân tôi cũng lấy chồng xa nhà cũng có hai chị em gái,đọc mà thấy thương ông bà già!
     
  12. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,285
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Một......................................bề !

    Cũng ko cứ là nhà toàn con gái thì bố mẹ mới ở một mình đâu. Như nhà mình đây,2 cô con gái, 1 ông con trai nhưng đều ở Hà Nội hết, có mỗi 2 ông bà đã nghỉ hưu ở quê, con cái đều có nhà cửa đàng hoàng nhưng ông bà không thích sống ở Hà Nội. ở quê ông bà trồng rau, nuôi gà cứ cuối tuần hoặc thi thoảng con cái về oánh một xe oto mang xuống, Ông bà nói như thế ông bà thấy vui
     
  13. Mẹ Cốm

    Mẹ Cốm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    2,425
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Một......................................bề !

    ôi tớ thấy thương cái bản thân tớ quá
    mai mốt đấy là tình cảnh của tớ đấy- 2 công chúa mừ:D
     
  14. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Một......................................bề !

    Tớ thấy bây giờ khác xưa nhiều rồi, con gái lấy chồng ở gần/cùng bố mẹ cũng nhiều mà. Có con trai, chắc gì nó sống chung? XH hóa, nhà chỉ còn 2 thế hệ, đâu cứ phải có trai có gái bố mẹ mới đỡ buồn đâu.
     
  15. Tôm Đồng

    Tôm Đồng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Một......................................bề !

    nhà em cũng 2 chị em gái, em gái em lấy chồng rồi, em thì chả bít bh :( nhìu khi mún đi mua quần áo, giầy dép cũng lười, cũng ngại đi 1 mình :(
     
  16. namhangthung

    namhangthung foodsach.com-0945555333

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    13,511
    Đã được thích:
    2,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một......................................bề !

    Em út cái gì, cùng hội giáp tý đây mà, hờ hờ
     
  17. Quần áo trẻ em giá tốt

    Quần áo trẻ em giá tốt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một......................................bề !

    bài viết rất hay, con gái là con của cha mẹ ^^
     
  18. Ga_beo88

    Ga_beo88 Gà Gà

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    7,020
    Đã được thích:
    771
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một......................................bề !

    ôi con gái, nhớ cái câu, cháu bà nội tội bà ngoại... đến bản thân mình nhiều khi còn thấy mình thân thiết với nhà nội hơn nhà ngoại huống chi con mình.hic
     
  19. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Một......................................bề !

    em mong có chị gai mà không dc nhà lại toàn anh giai
     
  20. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một......................................bề !

    Nhà e 3 chị em gái, bố mẹ em hay bị ngta trêu.... lúc đó e cũng tức lắm, giờ 2 chị gái đều có gdinh, thiên hạ có nói gì bố em cũng bảo con gái nhưng nó ngoan ngoãn tử tế còn hơn mấy thằng con trai....
    Cũng may nhà e chị thứ 2 ở gần bố ,nhà chồng lại ở xa, cháu ngoại hay ra ông bà chơi nên ông bà cũng vui :)
     
    Sửa lần cuối: 2/1/2013

Chia sẻ trang này