Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thỏ cony, 5/9/2014.

  1. thỏ cony

    thỏ cony Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Có nên đón nhận tình cảm của 1 người khi mà đã từng bị tổn thương.....Sợ lắm cái cảm giác quá yêu và quen thuộc với một người rồi lại phải xa nhau, phải chia lià và nhìn ngừơi mà mình đã từng yêu đi bên người con gái khác cảm giác đó đau biết nhường nào???????????
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thỏ cony
    Đang tải...


  2. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    phải ở trong hoàn cảnh của bạn mới thấu hiểu hết được
     
  3. thỏ cony

    thỏ cony Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    uk...thật sự mình cũng không biết phải làm sao nữa?có nên đón nhận hay không????????
     
  4. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    Sợ và trốn tránh không phải là cách hay, hơn nữa, đâu phải con trai ai cũng giống ai. Nếu có tình cảm với họ thì cứ yêu đi, sẽ có nhiều niềm vui lắm đấy đồng chí bạn ạ :)
     
  5. thỏ cony

    thỏ cony Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    hihi...nhưng mình lại sợ 1 lần nữa vấp vào vết xe đổ....nhưng mình sẽ xem tình cảm của người kia thế nào bạn ak !!!!!!!!
     
  6. mỹ vân nga

    mỹ vân nga Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    Hãy cứ mở rộng vòng tay mà đón nhận tình yêu mới đi bạn ,còn rất nhiều cơ hội đang chờ đợi bạn phía trước,cuộc sống còn rất nhiều người tốt lắm bạn à ,đừng vì một lần bị tổn thương mà vứt bỏ đi tất cả .Nếu cứ mãi sợ như vậy thì đến bao giờ bạn mới tìm ra được hoàng tử bạch mã của lòng mình .Sau này khi tìm được tình yêu mới bạn sẽ nhận thấy rằng những suy nghĩ này thật ngốc nghếch .Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực của chính mình
     
  7. demhanvico.com.vn

    demhanvico.com.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/5/2014
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    Tình yêu mà có ngọt ngào ,có thăng hoa,có chia li tan vỡ , có đắng cay ,có lạnh nhạt,phải biết chân trọng và lắm giữ ,không có gì là hoàn hảo,ít người yêu nhau 1 lần rồi đến với nhau lắm ,ai cũng có vất ngã,nhưng vát ngã song phải biết đứng dậy và rút ra kinh nghiêm nhé
     
  8. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    Mở rộng vòng tay em ạ
    TY không có tội, chỉ con người ta làm TY có tội thôi
    Hãy đón nhận người mới, rồi sẽ quên dần đi chuyện cũ em nhé
     
  9. thỏ cony

    thỏ cony Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    sẽ đón nhận tình cảm của người kia, nhưng lúc đó làm sao có thế dành trọn vẹn tình cảm cho người mới như thế sẽ làm người đó đau khổ bạn ak!!!!!!
     
  10. thỏ cony

    thỏ cony Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    Nhưng nếu chưa quên được người cũ mà đa iu người mới vậy như thế mình sợ sẽ làm người đó đau khổ hơn ý !!!! phải làm sao??????
     
  11. thỏ cony

    thỏ cony Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    uk...mình sẽ cố gắng để không vụt mất tình yêu đích thực của chính mình
     
  12. thỏ cony

    thỏ cony Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    uk...mình sẽ cố gắng để không vụt mất tình yêu của chính mình..
     
  13. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    Phật đã từng nói gặp nhau là duyên.Đến được với nhau hay ko thì phải có phận.Nếu bây giờ bạn chưa thể đón nhận người mới thì bạn có thể đón nhận họ như 1 người bạn.rồi dần dần bạn sẽ cảm nhận được đâu mới là phận của mình.
     
  14. Tú ngơ ngẩn

    Tú ngơ ngẩn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cô gái đã từng bị tổn thương !!!!!!!!!!!!

    Ban hãy mở rộng vòng tay ra để chào đón tình yêu mới, bạn sẽ thấy tình yêu thật diệu kỳ .Lúc đó có khi bạn sẽ nghĩ khác ,tại sao mình lại ngờ nghệch như vậy.
     

Chia sẻ trang này