Một công an hành hung phụ nữ giữa ban ngày

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 5/10/2006.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Cảnh sát hình sự bị tố cáo đánh 4 phụ nữ trả thù cho vợ

    [​IMG]
    Hà Thanh Tú bị thương nặng nhất. Ảnh: H.Loan.
    18h ngày 3/10, bốn cô gái trẻ đang ngồi trong quán cà phê, bất ngờ bị đám đông xông tới ném cốc thủy tinh vào mặt, cầm dao nhíp rạch má và lao tới đánh túi bụi. Các bị hại tố cáo, người có mặt trong quán tổ chức vụ hành hung và chặn đường chạy của họ là Tuấn, cảnh sát hình sự Công an Hà Nội.

    Sự việc xảy ra tại quán cà phê Mimosa trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Nạn nhân là 4 cô gái: Phạm Thị Hồng Mai (31 tuổi), Nguyễn Thị Lan Anh (25), Hà Thanh Tú (25) và Dương Hoàng Quyên (23). Họ đều có hộ khẩu tại những khu phố trung tâm Hà Nội.

    Chiều 4/10, tiếp xúc với VnExpress, 4 cô gái cho biết, trước khi xảy ra sự việc ít phút, trên đường đi tới quán, một người trong nhóm có "mâu thuẫn chuyện đàn bà" với người phụ nữ tên Lê Tú Anh, bán băng đĩa ở phố Hàng Bài. Khi họ đang ngồi ở Mimosa, thấy Tú Anh và gần 10 thanh niên đi vào.

    Các nạn nhân cho biết, Tú Anh ra lệnh cho đám thanh niên: "Đánh chết nó vì lúc nãy nó chửi chị".

    [​IMG]
    Nguyễn Thị Lan Anh với 7 mũi khâu ở mặt. Ảnh: H.Loan
    Đám đông người cầm dao, người đập vỡ cốc lấy mảnh thủy tinh đâm vào mặt 4 cô gái... Trong lúc hỗn loạn, Quyên bỏ chạy ra ngoài bị một người đàn ông trên lôi lại bắt quỳ xuống, đấm vào mặt và gí điếu thuốc lá đang cháy. Cô gái quay mặt tránh nên bị bỏng ở cổ. Ông này nói: "Mày có biết tao là ai không? Tao là Tuấn "Hoành" đây. Hôm nay, tao đánh chúng mày chết"...

    Tiếp đó, người đàn ông (tự xưng là Tuấn) lao tới đánh Tú. Cô gái hoảng sợ bỏ chạy vào phía trong của quán.... Sự việc được báo cảnh sát 113. Các nạn nhân tới Công an phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, trình báo.

    Bác sĩ tại Trung tâm phẫu thuật tạo hình và răng hàm mặt Hà Nội khám và xác định, Lan Anh bị thương gần tai trái, khâu 7 mũi. "Tú bị rạch bằng dao phải khâu hơn 20 mũi ở mặt", nạn nhân giơ sổ y bạ trình bày. Còn Quyên và Mai bị sưng ở mặt do bị đánh. 4 cô gái cho VnExpress biết họ đang trong tâm trạng hoảng loạn, đầu đau nhức.

    Ngày 4/10, trao đổi với VnExpress, Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội Dương Văn Đinh thừa nhận có cán bộ dưới quyền là thiếu tá Đào Anh Tuấn, biệt danh Tuấn "Hoành". Hiện người này là Đội phó Đội cảnh sát đặc nhiệm. Ông Đinh cho rằng, chưa có cơ sở để khẳng định Tuấn có tham gia vụ hành hung.

    Tuy nhiên, trước thông tin trên, đơn vị đã yêu cầu ông Tuấn làm tường trình. Theo đơn nộp sáng 4/10, ông Tuấn viết, ngày 3/10 đang ăn cơm chiều thì nhận được điện thoại của vợ nói có 4 người phụ nữ hẹn ra quán cà phê nói chuyện. Viên cảnh sát hình sự này tới nơi thấy đang xảy ra xô xát. Có 2 người phụ nữ xông tới chửi bới vợ anh ta.

    Vụ việc đang được Công an Hoàn Kiếm xác minh làm rõ. Đội trưởng điều tra Công an Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hợp cho biết: "Tuấn khai ra quán Mimosa để lôi vợ về chứ không tham gia đánh nhau". Ông Hợp khẳng định, sự việc sẽ được điều tra khách quan.

    Phó giám đốc Công an Hà Nội Đỗ Kim Tuyến chỉ đạo phải làm rõ vụ việc, nếu đúng như tố cáo phải xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

    Anh Đức - Anh Thư
    VNEXPRESS
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này