Con trai cưng của Mẹ, chủ nhật vừa rồi Mẹ dẫn con đi công viên chơi, con thích lắm vì lần đầu tiên con mới được ra công viên rộng có nhiều cây cỏ hoa lá như vậy, con tò mò ngắm nhìn xung quanh. Sau khi dắt con đi xung quanh công viên, con đã quen dần và không cần Ba Mẹ dắt đi nữa, con tự chạy nhảy, khuôn mặt con vui vẻ, tươi tắn, con cười suốt buổi đi chơi. A, có mấy anh khoảng 3 - 4 tuổi đang đá banh với nhau trên cỏ, con lăng xăng chạy vào tham gia, các anh lớn thật dễ thương nới rộng ra cho con đá banh cùng. Con chạy theo trái banh và cưới như nắc nẻ, ở nhà con chỉ đá banh với Ba trong phòng khách, con đâu có được tiếp xúc với không khí trong lành, với cây cỏ như trong công viên. Ôi, con trai Mẹ ngã rồi, không có gì xảy ra, con đứng ngay dậy lấy tay phủi phủi áo rồi lại chạy theo trái banh không mếu máo khóc lóc gì, Mẹ nhìn thấy áo con dính đất dính cỏ rồi, có sao đâu con trai nhỉ con được chơi, được vui vẻ là Mẹ hạnh phúc rồi. Sau khoảng 15 phút đá banh với mấy lần ngã, áo của con bẩn quá chừng, con cười toe toét chỉ cái áo như muốn nói với Mẹ "Mẹ ơi, áo bẩn rồi, làm sao giặt sạch bây giờ?". Con còn lém lỉnh ngắt vài cọng cỏ đưa cho Mẹ nữa chứ. Con trai ơi, có phải lần đi chơi này là một sự khám phá thú vị với con không? Con được chạy nhảy với quả bóng, con được ngắm nhìn cây cỏ, con được tiếp xúc thiên nhiên. Hậu quả khi về nhà áo của con giặt mãi không sạch vết ố của lá cỏ, có hề gì đâu, Mẹ gấp cất đi để dành lần sau cho con đi công viên đá bóng nữa nhé con trai của Mẹ. Tuần sau cả nhà mình lại đi công viên tiếp con nhé, Mẹ sẽ cho con nhiều sự khám phá thú vị khác ở công viên.
Ðề: Một khám phá thú vị Giữa tháng 6 rồi Ba và Mẹ cho con xuống nhà bạn của Ba ở Long An chơi. Lầu đầu tiên con ra được vườn nhìn thấy trái nào con cũng lạ, thấy chùm xoài đu đưa con nhìn lâu thật lâu, nhìn thấy cây nhãn con nhìn với ánh mắt lạ lẫm, góc vườn có gốc sơ ri trái chín ửng đỏ con nhìn với ánh mắt tò mò, góc vườn giáp rạch có bụi chuối đang có một quầy chuối sai oằn, buồng chuối thấp thấp gần con nên con tò mò đưa tay sờ thử, con trai Mẹ nghịch lắm, con đâu có ngại vặt luôn một quả chuối nhỏ còn xanh, quả chuối còn xanh dai sức hơn con, con bẻ mãi quả chuối không chịu đứt ra, con phụng phịu đứng cạnh buồng chuối nhỏ, mím môi mím lợi cố sức bẻ cho được. Chiến lợi phẩm của con là quả chuối cau nhỏ xíu và vài vết nhựa chuối dính trên áo. Mẹ nhìn thấy áo con dính nhựa chuối, Mẹ giận con lắm rồi nhưng nhìn thấy mặt và trán con lấm tấm mồ hôi, miệng con cười toe toét giơ quả chuối nhỏ xíu về phía Mẹ, Mẹ hiểu ra rằng con quá nhỏ để hiểu con đã làm một việc có lỗi với Mẹ. Sau đó con chạy nhảy tung tăng trong vườn, con đi theo bầy gà con nhỏ xíu vàng ươm, vừa đi vừa bi bô “chic, chic chic”. Khi thấy bầy vịt từ rạch chạy lên vườn con cuống cuồng chạy về phía Mẹ với khuôn mặt sợ hãi làm Mẹ buồn cười vô cùng. Có thể nói lần đi Long An này là một khám phá thú vị với con trai của Mẹ, còn chiếc áo dính nhựa chuối Mẹ không tài nào giặt sạch được, đành gấp cất đó lần sau cho con đi chơi vườn tiếp. Con trai cưng, còn rất nhiều khám phá thú vị ở biển, ở sông, ở vườn.... Từ từ Mẹ sẽ đưa con đi hết cho con khám phá nhé! Có lẽ do được đi nhiều, biết nhiều nên con trai của Mẹ rất nhanh nhẹn, lanh lẹ.
Ðề: Một khám phá thú vị Con trai mình thì về quê thích trèo cây sơ ri. Trước nhà nội mình có trồng 2 cây sơ ri, tán lá xum xuê, mát rượi. Những trái nhỏ li ti bám đầy cành, mà cành cây thì rất thấp, con cứ thế đu lên cành cây, vừa đu vừa hái trái chín đỏ mộng nước, cho vào mồm .. giống khỉ lắm. Lại trèo hẳn lên cây, nằm dài trên đấy, vừa ngắm trời ngắm đất, vừa bứt trái xung quanh, vừa nói chuyện với các chú chim sâu... Mỗi lần về chơi là con lại biết thêm 1 điều mới lạ... nếu ko kể tới mấy bộ đồ bẩn ơi là bẩn...
Ðề: Một khám phá thú vị Con trai mà tinh nghịch mới là con trai chứ. Con còn nhỏ mà ra vẻ sương gió dặm trường có bản lĩnh quá ha. Ngã tự đứng dậy chạy tiếp hihi
Ðề: Một khám phá thú vị Nàng ơi, ba Tít lo nhậu với chiến hữu, Mẹ lo giữ con thêm phần Mẹ chụp hình xấu lắm nên không có hình ảnh Rút kinh nghiệm lần sau
Ðề: Một khám phá thú vị lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của con để sau này bé lớn mẹ sẽ giữ làm kỷu niệm, sinh con trai nó chỉ quấn mẹ lúc bé còn khi đã lớn, hình thành tính cách thì ngày càng xa dời bố mẹ
Ðề: Một khám phá thú vị Nghe ai cũng tỉ tê về chuyện con cái mà em cũng ham hố nè chị ui lần sau chị chụp nhìu hình chị nhé
Ðề: Một khám phá thú vị Con trai gần mẹ, con gái gần bố???? ai cũng bảo thế nhưng con nào cũng yêu thương nhiều lắm. Các bố, các mẹ ai cũng có nhiều kỉ niệm dành cho các con đầy cảm động.Dạo này em hay đọc các bài tình cảm như thế này trên diễn đàn. Thấy đc làm cha, làm mẹ thật hạnh phúc!
Ðề: Một khám phá thú vị Em ơi, cu Benz lớn chút nữa em sẽ tha hồ có chuyện để tỉ tê với các chị mà. Từ ngày Tít được 18 tháng chị mới có chuyện để chia sẻ với mọi người đấy chứ.
Ðề: Một khám phá thú vị em cũng mong lắm nè chị mong khi nào con gọi đc tiếng mẹ ơi hii nghe các chị tỉ tê chuyện con cái đi chơi tâm sự này nọ làm em sốt hết cả cỗ lòng nè, hii
Ðề: Một khám phá thú vị Chẳng mấy chốc đâu, trẻ con nó nhanh lắm, quay đi quay lại nó lớn hơn mình tưởng rồi đấy.
Ðề: Một khám phá thú vị bé Mít nhà em tháng trước đi biển hụt, mấy hôm nay thấy bà với bố dạo đi VT ăn giỗ, thế là con nói "con đi VT tàu với, con đi tắm biển " hu hu, khổ thân con bé, năm nào cũng đi chơi 1 tuần ở dưới đó, mà ko dc đi tắm biển..
Ðề: Một khám phá thú vị Hi hi hi... Cả nhà sắp xếp làm 1 chuyến xuống VT đi em, cho con được tắm biển, trộm vía ku Tít nhà chị đi ngâm mấy tiếng đồng hồ mà về chẳng bị gì. Hi hi hi...
Ðề: Một khám phá thú vị bé nhà em chưa tắm, nên sẽ nhát, tập dần sẽ quen xã đang định thứ 6 tuần sau nè chị.....
Ðề: Một khám phá thú vị Tít bé xíu như thế tập còn được mà em, đến khi xuống còn không chịu lên đấy. Em đi đi, lâu lâu refresh lại bản thân, đi như thế tăng thêm hạnh phúc cho gia đình nữa
Ðề: Một khám phá thú vị dạ, xã nhà em thì bạn bè suốt ý, thời gian dành cho gia đình cũng không có, nên đợt này em làm gì cũng phải lên kế hoạch và "nâng tầm quan trọng " để xã phải từ chối bạn bè mà .
Ðề: Một khám phá thú vị Đúng rồi em ạ, phải cho anh xã thấy tầm quan trọng của vợ con chứ! Cho con đi biển đi để con được những khám phá thú vị nha!
Ðề: Một khám phá thú vị Hehe, thông cảm với chị! Công nhận chụp hình trẻ con phải kiên nhẫn ghê lắm, máy cũng phải cỡ ngon ngon 1 tí để còn chộp được những khoảnh khắc ngộ nghĩnh