các mẹ ơi em thấy mọi người bảo đăng ký đẻ ở BV Việt Nhật không mắc lắm mà lại ó phòng đẻ riêng nữa. Em không bít thế nào có mẹ nào có kinh nghiệm về BV Việt Nhật k? Mà Nhân đây em cũng hỏi ý kiến các mẹ luôn là đẻ ở đâu dễ chịu các mẹ tư vấn luôn cho em với? Nhà em ở Q.Đống Đa đấy ạ.
Mình sinh con ở việt nhật đây. đúng là không đắt đâu. phòng sinh và phòng sau sinh rất sạch và tiện nghi.Nhưng kinh nghiệmcủa mình đúc kết sau khi sinh em bé ở đó thế này 1, một là nhờ một người quen thân ( phải thân thực sự nhé) take care khi vào sinh 2, nếu không quen thân ai hết thì khi vào cứ đề cập vấn đề thẳng là em không có người quen ở đây.. các anh chị cứ giúp em mẹ tròn con vuông gia đình em xin bồi dưỡng. À quên trước đó mình đã sinh em bé thứ nhất ở viện C nên có so sánh thế này VIỆT NHẬT 1, bệnh viện việt nhật người nhà đỡ khổ hơn là được nằm hoặc ngồi chờ ngày trước của phòng sình, nếu bạn chỉ mới có cơn đau chưa sinh con thì vẫn được gặp nhau, cảm giác lo sợ sẽ đỡ rất nhiều 2, bạn có thế ra vào phòng chờ sinh và hành lang đợi bất cứ lúc nào bạn muốn khi chờ sinh con 3, phòng sinh rất sạch một mình bạn một phòng 4, Phòng sau khi sinh cũng rất sạch, y tá ở việt nhật cũng không hay to tiếng như viện C 5, Nhà vệ sinh ở Việt Nhật có nhiều hơn ở viện C, không phải chờ VIỆN C 1, Bệnh nhân nhập viện phải lên phòng cách ly ngay, dù mấy ngày chưa sinh con hì cũng chỉ nhìn người nhà qua khung cửa sắt,, chỉ có ngày 3 lần giờ đưa cơm là được gặp người nhà thôi trong vòng 30 - 40 phút 2, Chỉ một mình trên phòng chờ sinh với rất đông các mẹ khác, cảm giác cô đơn, lo sợ vì không có ai thân quen bên cạch 3, Phòng sau sinh rất kém, có hôm quá tải phải 2 người một giường, phòng dịch vụ đắt mà chất lượng không hơn được việt nhật vì đầu tư không đồng bộ 4, Y tá, bác sỹ ở đó mà không quen mắng bệnh nhân như mắng con, quát bệnh nhân như ở ngoài chợ, nói chung bệnh nhân không thấy sự tôn trọng của bác sỹ nếu không quen mà đặc biệt là bác sỹ nữ 5, Phòng sinh chung...một phòng sinh to với 5 sáu cái bàn sinh, bạn đang sinh em bé bên này cũng thấy hết diễn biến của người sinh ở bên cạch tạo ra cảm giác sợ sệt cho các mẹ. 6, Nhà vệ sinh cái này là tồi tệ nhất,, chỉ có duy nhất một cái ở hành lang phòng chờ sinh, dành cho các mẹ còn của các bác sỹ thì có nhà vệ sinh riêng nhưng luôn khóa không cho các mẹ dùng chung, đông người sắp sinh cảm giác thúc xuống đau bụng muốn đi toilet phải chờ dài cổ.. Đây là sự so sánh của mẹ cháu khi đi sinh đứa thứ 1 năm 2001 ( viện C) và đứa thứ 2 năm 2003 ( Viện Nhật). hy vọng tình hình đã được cải thiện đôi chút qua thời gian
Mẹ Hằng ơi thế tiền sinh ở Việt Nhật là bao nhiu vậy em rất muốn tham khảo từ các mẹ đi trước. Cảm ơn chị đã cho em biết những cảm nhận của chị.
mình cũng đang định sinh VN đây, chưa biết thế nào cả. Tuần sau hẹn ông bs khám rồi ông ấy làm thủ tục cho. Cũng chẳng biết bào tiền nữa.
Mình sinh bé năm 2004 ở Việt Nhật. Cũng không đắt lắm đâu các mẹ ah, mình không nhớ lắm nhưng hình như chỉ khoảng hơn 1tr tất cả các khoản, kể cả tiền bồi dưỡng cho ca đỡ đẻ. Mình thấy sinh ở đấy rất tốt, sạch sẽ nhưng bé lại không được tiêm phòng như ở viện C. Nhưng không sao, sau khi về mình có thể đưa bé đến trạm y tế phường hoặc quận để tiêm cũng được.
Mẹ táo hoàn toàn đồng ý với mẹ P&K, mẹ Táo sinh ở VN đây, giá thấy cũng bình thường. + nếu đẻ thường, không có người quen: bồi dưỡng tùy nhưng ít nhất là 300K và khoảng 700K tiền đẻ, linh tinh... hết, tổng cộng hơn 1T. + Đẻ thường có người quen, tăng thêm ít nhất 500K cho người quen (vì người quen chỉ được 300K và cho khoa 200K), đây là quy định mới của khoa vì người ta bảo không thể dùng BV công cho những việc tư của các y, BS được nên cứ người quen thì khoa sẽ lấy 200K cho vào quỹ của khoa. và tiền bồi dưỡng tùy 300K trở nên. Đẻ mổ có người quen và không có người quen thì sẽ chênh nhau khoản như trên. Mình sinh mổ nhưng cũng phải bồi dưỡng cho BS ở phòng đỡ vì chuyển dạ lâu quá, có người quen nên mất 500K cho phòng sinh và 1T cho kíp mổ, Y tá quen nhà mình rất tốt chỉ lấy 300K tiền tất và lo cho từ BHYT dặn hộ lý, y tá tiêm là đây là người nhà của ABCDE... nhưng mình cũng đã biếu thêm 700K nữa cho tròn triệu. riêng tiền mổ mất 1T, tiền tiêm mất 1.5T, chưa kể tiền phòng cho 1 tuần, nói chung mất ngót 5T. nói chung đẻ mổ ở VN thì phải tiêm nhiều hơn ở Viện C, tiêm KS trong vòng 1 tuần, ngày ít nhất 4-6 mũi (sợ lắm, giờ nghĩ lại thấy kinh, không còn ven mà tiêm). Đẻ trong Việt Nhật thấy ngau sự khác nhau về chăm sóc khi có người quen và không có người quen, VD mình, ai là người nhà của ABC í nhi?, chị ý dặm chị thế nọ thế chai... chăm sóc nhiệt tình rất tốt, còn không có người quen thì bình thường không ai hỏi đến bao giờ. Theo kinh nghiệm cá nhân thì người quen là y tá sẽ tốt hơn là BS, vì BS chỉ phụ trách việc đẻ, mổ xong còn việc chăm sóc hậu phẫu sẽ không quan tâm như chính y tá. y tá thường là quen biết là quan hệ với tất cả BS, hộ lý.. người ta lại phụ trách phần chăm sóc nên sau khi sinh hay mổ sẽ rất tốt, vì mình thấy mấy chị cùng phòng nhờ BS đấy, 2 ba hôm mới thấy mặt hỏi 1,2 câu còn lại chấm hết. y tá nhà mình thì vài tiếng lại đến 1 lần hay tiêm, mang bé đi tắm... nói chung là chăm sóc nhiệt tình hơn, có gì ơí cái là xong.
Mẹ táo ơi em nghe các chị kể em cũng muốn sinh ở Việt Nhật lắm nhưng như em mà không có người quen thì làm thế nào hả chị? Nếu không quen thì có nên đăng ký sinh ở đó không hả chị?
Mẹ Taomeo ơi sao mình nghe nói ở BV Việt Nhật mổ đẻ kg tốt bằng Viện C vì nghe đâu kg có BS giỏi hay sao ý . Mình hỏi vậy để xem là sau này này nên đẻ ở BV nào thôi vì khi mình sinh đứa đầu thì lại sinh mổ ở Huế nên đang tò mò kg biết ở Hà nội thế nảo
chocon ơi! không quen cũng chẳng sao đâu, quan trọng khi nhập viện bạn sinh ca nào thì nói thẳng cả với y tá và bác sỹ ca đó là cứ làm tốt cho bạn rồi gia đình xin bồi dưỡng. Thế là họ sẽ tốt với bạn ngay..chứ nếu quen mà không thân như mình đi sinh bé kitty lần trước thì cũng đến là khổ..suýt chết...để tớ copy cho cái nhật ký sinh con ở việt nhật cho bạn xem ( nhưng nói trước đấy là do mình đi theo một bác sỹ không tận tâm thôi.. bạn đừng sợ còn nói cho cùng điều kiện ở việt nhật vẫn tốt hơn viện C) Còn lần trứơc mình sinh thì tiền bồi dưỡng ngoài khoảng 600 tiền thanh toán viện phí là 457.000 ( không thèm thanh toán bằng bảo hiên y tế vì thấy số tiền không nhiều làm thủ tục lại mất công nên mình trả tiền luôn cho xong nói chung nếu sinh thường thì rẻ lắm)
Các mẹ ơi em đến tháng 10 mới sinh cơ. Có cần phải đăng ký trước không nhỉ? Mà em muốn học mấy lớp tiền sản trước cho nó có tí kinh nghiệm. Em có bà chị bảo trước khi sinh chị ý đi học một lớp tiền sản của BV Việt Pháp có 3 ngày thui mà họ dạy mình cách lấy hơi và rặn nên khi chị ý sinh dễ lắm vì biết răn đúng cách. Có mẹ nào biết các chỗ có lớp học tiền sản uy tín không chỉ cho mẹ chó con với ạ. Mà mẹ táo ơi thế mình muốn xin họ đừng cắt tầng sinh môn(rạch) thì ở Việt Nhật họ có chịu không hả chị?
Mình chưa sinh ở viện C nên không biết ở đó thế nào, mọi người hay bảo sinh ở VN thì mổ nhiều hơn nhưng cũng còn tùy, mình khó đẻ quá, van lạy người ta mổ mà họ đâu có cho, bắt đẻ thường, không được chuyển qua đẻ chỉ huy (tiêm để kích tử cung mở rộng, kích cho quá trình đẻ nhanh) rồi cũng không được 8phân là hết cỡ, thai không tụt, cuối cùng tim thai loạn sị ngậu họ mới mổ đấy (sướng mê ), họ bảo, con người chứ con gà con qué đâu mà hơi tí là mổ (cái này nhiều mẹ hay hiểu nhầm cứ sợ vào VN là bị mổ), ca của mình mổ xong BS mổ nói may là mình đăng ký ở đấy chứ nếu ở phòng hộ sinh nào đó thì toi vì đầu thằng cu nhà mình gác lên khung xương chậu nên không tụt xuống, buộc phải mổ, đi siêu âm cũng không biết là đầu bị gác như thế, nên mổ là bất khả kháng. Nhưng do không chuyên về sản nên những ca hơi khó là họ có xu hướng mổ cho an toàn đấy, vì bạn mình sinh đôi, thai to, vào viện họ nói nên mổ vì 2 thai quay ngược gì đó, bạn mình không đồng ý chuyển qua C thì đẻ thường được đấy. Minh không biết C tốt hay VN tốt nhưng về chăm sóc vết mổ thì VN tốt hơn, họ tiêm nhiều thuốc bảo vệ hơn ở C. Cái này thì mình không biết, mình thấy hầu như ai cũng bị cắt rất ít người không bị nếu không cũng hay bị rách lại còn tồi hơn là cắt, khi khâu thì bảo BS khâu thẩm mỹ cho là OK, hoặc cũng có thể nói với họ là rạch ít thôi nhưng BS hay bảo cắt nhanh cho em bé ra nhanh đỡ bị ngạt hay hít phải sản dịch thì còn tệ hại hơn. @ Mẹ P&K, em cũng giống chị đấy, theo ông BS là trưởng khoa trước đây mà họ chẳng đoái hoài gì đến gọi điện thì bảo đúng ca thì giúp không thì không đến :evil: , bảo bật nút chai có phải vào viện không kêu tùy ( :evil: BS), phúc đức là em lại đi về (ra máu từ 13h hôm trứơc không đau, đên sáng hôm sau đi khám cũng không nhập viện về đi chơi) em xuống nhà anh bạn thì anh ấy bảo nhờ bà Y tá cạnh nhà làm ở khoa sản VN giúp, thế là chờ bà ý về OK, 21h em nhập viện vì đau quá không chịu được vào mở được 2 phân, đên 1h sáng thì bà ấy vào take care ca đẻ của em, chỉ đạo này, nhờ ai làm gì này, cho đi ra ngoài với chồng... bảo cách thở.. đến 5h sáng thì mổ xong bà ý mới về, 8h lại vào làm việc và chăm sóc mình. Em khó đẻ mà, 2 VC bảo, thôi khoản tiền nong là cái đinh may quá nhờ được bà ấy, mụ này tận tình kinh, xong lại đến tắm tận nhà tắm cho thằng cu nhà em, xin cho em về trứơc 3 ngày, hàng ngày đến tiêm cho em.
Mẹ P&K nói đúng đấy (lại đồng ý với mẹ P&K ), nếu không có người quen mà đẻ thường được thì chẳng sao, vì đẻ xong, bồi dưỡng ca đẻ xong lên phòng hậu sản là OK rùi, 1 ngày sau là về, đến giờ tắm cho con thì cho xiền vào tã để hộ lý mang đi, rửa thì cũng xiền là vui vẻ lắm (nếu không rửa vệ sinh tự được không ai ép cả vì họ lúc nào cũng bảo, ai rửa vệ sinh chuẩn bị nào, mình tự VS được thì thôi) mà đẻ thường thì hôm trước hôm sau là về không ngại bằng mổ phải ở đỏ cả tuần, rùi hàng ngày tiêm, 3 hôm thì thăm khám vết mổ... Nếu bạn định đăng ký ở đó thì tháng thứ 6-7 đến làm xét nghiệm máu thế thôi, khi nào đau nhập viện thì mang cái xét nghiệm đó là đủ, không cần gì hết, nhớ tiêm 2 mũi uốn ván là OK.\ (mẹo nữa nè: đợi làm xét nghiệm máu choáng lắm, mất cả ngày luôn sáng đến sớm lấy máu, chiều lấy kết quả, mình được giới thiệu làm DV, mất 10K tiền làm hóa đơn nhanh và 50K cho hộ lý DV, OK 20P là xong, kết quả gửi về nhà BS mình khám (ông này có con là BS sản mà). Nếu muốn làm nhanh thấy chị hộ lý nào đó ở liên hệ trực tiếp cho 50K chị ý làm nhanh luôn cho đỡ mất công đợi chờ, mệt lắm. (khổ thế đấy, cái tật của người Vietnam là cứ hay bắt người khác phải làm sai,không chịu tuân thủ quy trình thủ tục gì cả)
mẹ taomeo ơi thế bạn mổ thì vết mổ có đẹp kg? Mình có người bạn mổ thẩm mỹ ở BV phụ sản nghe nói mũi khâu ở trong nên nếu có sẹo thì sẹo ở trong người chứ bên ngoài vẫn phẳng lỳ thế mới tài chứ! Mình tò mò vậy thôi vì theo các mẹ thì tuỳ từng cơ địa mỗi người mà! Nói vậy chứ vết mổ của mình cũng đẹp lắm và kg thây nổi sẹo! May quá :lol: :lol: :lol: !
Chị phương ơi!! đăng ký ông bác sỹ nào chứ đừng dính ông bác sỹ nhân việt nhật nhé...lần trước em sinh ở việt nhật cũng đăng ký theo ông bác sỹ đó đây.. suýt chết..nhật ký đi đẻ ở Việt Nhật ---post lên cho các mẹ ở đây ai định sinh ở đó thì rút kinh nghiệm nhé..dĩ nhiên cái này phần lớn là thuộc về lỗi bác sỹ chứ điều kiện của bệnh viện thì mình vẫn giữ nguyên ý kiến là hơn hắn bệnh viện C. : Bác sỹ Nhân - Việt Nhật -------------------------------------------------------------------------------- Bác sỹ nhân à? ( Nhật Ký đi Đẻ của bác sỹ Nhân đây) Chắc chẳng có ai có kinh nghiệm sương máu bằng mình đây suýt nữa thì em bé chết hụt. Mình sợ cái ông bác sỹ đó cho đến bây giờ thật sự ông ý chỉ khéo mồm thôi chứ hoàm toàn không có trách nhiệm với bệnh nhân " Mang con bỏ chợ". trường hợp mình sinh đữa thứ hai cứ nghĩ là không quen ai nên thấy cô bạn cùng cơ quan nói là đăng ký bác sỹ nhân Việt Nhật trọn gói là mình ok ngay. Đi khám từ khi có bầu 3 tháng cho đến khi sanh em bé nhé tháng nào chả mất 50 K tiền siêu âm ( thời điểm năm 2003). đến khi gần sanh em bé thì mình bị quá ngày bs nhân bắt mình ngày nào cũng phải vào bệnh viên siêu âm rồi lắp máy nghe nhịp tim gì đó 100K/ lần đấy. được 7 hôm rồi mình sũng có cơn đau chuyển dạ lại vào đúng 1 giò sáng nữa chứ. Mẹ mình đưa mình đến viện ( theo như lời bs Nhân hứa là bất cứ khi nào em đau nhập viện thì alô anh sẽ đến giúp cho) Mình đã gọi điện thoai liên lạc với bs nhân mới đầu thì máy rỗi không người nhắc sau thì tắt máy luôn. Mình cũng lo lắm nếu mà sinh ban đêm thì không biết làm sao vì không quen ai hơn nữa đã nói là theo bs Nhân rồi. Cho đến 8.30 sáng em bé vẫn ngang bướng chưa ra đời bác sỹ trực đêm hình như tên thanh thì phải khám cho mình có nói rằng đã mở 4 phân sinh đứa thứ 2 chắc khoảng 9 giờ la sinh em bé. May lúc đó hết ca trực lại đến ca của bs nhân mình liền gặp bác sỹ nói là mình chuẩn bị sinh em bé. BS nhân cũng khám qua loa cho mình rồi nói cứ chờ ở đấy khi nào gàn chuyển dạ gọi anh. Cho đến 10.00am cổ tử cung vẫn mở 4 phân bs nhân nói mình là thôi vào phòng để truyền sinh em bé đi chờ lâu lắm, mình cũng cun cút theo chân bs vào phòng sinh chờ truyền. Bs cho mình nằm trên bàn sinh chờ để truyền lúc đó không biết có ai đó gọi Nhân ơi thế là mình cứ nằm đó đến tận 11.30 am mình cũng chẳng thấy BS quay lại gi cả.. lật đật tự ngồi dậy rồi đi ra phòng bs để tìm thấy ông bs " yêu quý" của mình đang ngồi tán phét. Mình hỏi " Anh ơi em chờ mãi chẳng thấy anh vào truyền gì cả" Bs Nhân ảo mình " Ơ! suốt từ lúc nãy anh quên không truyền cho em à?" chứng tỏ ông BS này lão hóa nhanh thật quên cả bệnh nhân đang chờ trong phòng sinh. sau đó bs Nhân lại nói thôi bây giờ đến giơ trưa rôi. em ra ăn cơm đi lấy sức chốc nữa vào truyền rồi sinh.Mình đành ra phía hành lang chỗ ra đình đang chờ để ăn cơm. Mẹ chồng mình thấy mình ra ngạc nhiên bảo " Ô con chưa sinh à? thấy BS nhân bảo con vào phòng sinh,, hơn một tiếng cả nhà tưởng sinh em bé rồi?' Mình cười cho qua chuyện mặt nhăn nhó vì đau. sau đó khoảng 1.30 chiều BS nhân gọi mình vào phòng sinh để truyền. Nói chung ngoài liên hệ với BS nhân thì không ai nhòm ngó gì đến mình cả vì có lẽ lúc đầu nhập viện mình có nói là bệnh nhân của BS nhân thấy mọi người lúc đầu cũng hỏi han sau thấy nói thế bảo mình là chờ BS nhân đến giải quyết. sau khi truyền BS nhân cũng vẫn để một mình trong phòng sinh chẳng ngó ngàng gì đến mình cũng chết vì tội mắc tình lì lợm đau đến mấy thì đau cung không bao giờ than nửa lời. Mình thấy phòng bên cạch mấy cô sinh con kêu la ầm ĩ cả lên còn y tá + BS đỡ đẻ cứ chạy qua chạy lại trước cửa phòng mình người săn sóc người động viên còn mình thì cứ trơ lơ ra chẳng ai thèm ngó ngàng. đến khoảng 3.45pm mình đã có cơn đau dồn rồi BS nhân cũng quay lại khám bảo còn lâu ít nhất 3 tiếng nữa mới sinh cơ thôi em nằm đây đi nhé rồi quay ra ai đó nhờ BS nhân đi mổ thì phải. Rõ ràng khi BS nhân chỉ vừa quay gót được khoảng 1 phút mình cảm thấy muốn rặn em bé ra goi BS mà không được cũng không có ai cạch minh cả. Ai đau đẻ rồi thì cũng biết là đã lên cơn rặn rồi thì làm sao mà đừng được thế là mình ra sức rặn mà xung quanh không có một người dù là y tá, hộ lý hay BS mình cảm thấy đầu em bé đã gần ra đến ngoài rồi mà không có ai cả... mình kêu ầm lên có ai giúp với không tuyệt nhiên cũng không có ai.. Mình tự phải lấy hai chân kẹp lại vì sợ đẻ rơi..may quá nhìn thấy cô lao công đang lau lối đi phòng sinh. Mình kêu ầm lên chị ơi gọi người giúp em với em mướn sinh rồi. Mình đoán cô đó nhìn thấy đầu em bé hay sao đó vội vàng chạy dang phòng sinh bên cạch gọi y tá đỡ mình vẫn nghe thấy cô đó nói chị ơi sang phòng bên cạch mau em thấy đầu em bé rồi. Lúc đó hớt hải phải đến 2 y tá + 1 bác sỹ chạy vào phòng mình không ai nói ai cả mỗi người một việc để làm thủ tục đỡ thực sự lúc đó đầu em bé đã ra rồi nhưng lại thụt lại sau này mình mới biết là nếu em bé nhà mình không bị tràng hoa cuốn cổ 1 vòng thì chắc chắn là đã rơi xuống đất rồi. Mọi người tính mà xem đầu em bé đã ra khỏi cổ tử cung đang cơn rặn làm sao đừng được.. May trời thương mẹ con mình em bé bị tràng hoa cuốn cổ lên đầu cứ tòi ra lại bị dây cuốn cổ kéo lại khi đỡ xong y tá ở đó nói may quá hôm nay con bé này không tràng hoa " thì teo" sau khi sinh xong mình vẫn nằm trên bàn sinh người run lên vì lạnh sợ và mất máu..1 cô y tá làm nốt thủ tục cho nhau thai ra và khâu nói với mình.. " em ơi chị đỡ cho em xong mẹ trong con vuông rồi,, chị lại khâu đẹp cho em nữa có người nhà ngoài đó không chị báo cho một tiếng chốc nữa bồi dưỡng bọn chị nhé. Chị biết em là BN của anh Nhân nhưng chuyện nào đi chuyện đấy em phong bì cho anh ý thế nào thì bọn chị không quan tâm..con của bọn chị thì riêng nhé.. đấy em thấy không nếu nói ngay với bọn chị là nhờ bọn chị thì em sinh lâu rồi từ sáng cơ.. chờ bác sỹ nhân thì chẳng ai quan tâm tý nữa thì đẻ rơi nhé" lúc đó mình chỉ biết mừng vì mẹ tròn con vuông chẳng nghĩ gì cả.. nên bảo thôi chị cứ làm tốt cho em đi người nhà em bên ngoài sẽ bồi dưỡng hai chị. Một lúc sau khoảng 5.30 hay 6.00 gì đó có một cô y tá đưa ra ngoài phòng sinh vừa đi vừa nói với mình,, em ơi ban nãy em bồi dưỡng cho 2 chị kia bao nhiêu mình nói 300K chị ý vùa đẩy xe vùa nói đấy thế mà chỉ cho chị mỗi 20K thôi. chị làm ở đây vất vả lắm mà các chị ý lúc nào cũng chỉ cho chị mỗi từng ý tiền em xem thế nào bồi dưỡng thêm cho chị nhé. Mình cũng gật đầu ok nhưng cũng bảo chị cho em giường tốt nhé...va bao mẹ chồng đưa chị ý 50K.. Ngày hôm sau... sau một ngày đầy cam go nhưng đã sóng yên biển lặng thì sáng 8.30 am bS nhân rất hớn hở vào phòng thăm BN rồi qua giưởng nhà mình chẳng thấy ngượng gì cả hỏi mình mẹ tròn con vuông rồi hả em.. anh bận đi mổ quá không qua được. mình cũng không thèm nói năng gì bảo Ax cho hắn 200K rồi hắn phắn đi cho nhanh. Sau khi nhận tiền Bs Nhân cũng phắn thật nhanh từ đó đến lúc ra viện không hề đoái hoài hoặc hỏi thăm gì nữa. Còn em bé nhà mình sau khi sinh xong đầu bị tìm bầm vì bị thòi ra, thụt vào nhiều lần quá.. Thường thì mình không muốn nhắc lại chuyện buồn này vì cũng nghĩ là trời đã thương mình lên trong cái rủi cũng gặp may.. nhưng thấy các mẹ sắp sinh em bé.. các cụ noi " Chửa là cửa mả" lên cũng lên cân nhắc và chọn lựa BS cho chu đáo nhé..thực lòng kinh nghiệm rút ra của mình là,, trừ khi quen thật thân với bS thì hãy nhờ còn không thì cứ vào đó đến khi nào sinh thì nhờ BS ca đó và hậu tạ sẽ được việc cả đôi bên...đúng như lời hai cô y tá đỡ em bé cho mình nói đấy. chúc các mẹ sắp sinh em bé MẸ TRÒN CON VUÔNG NHÉ
?>>>>>Mẹ Bốp: Vết mổ của mình lúc khoảng 1 tuần mình chẳng nhìn thấy gì cả nó bé như đừơng chỉ may í nhưng do cơ địa của mình với lại người ta nảo kiêng ăn rau muống mình chẳng kiêng, ăn luôn, không thèm lắm nên bây giờ nó to ra đấy nhưng cũng chỉ 1mm thôi, tức là to hơn lúc mới mổ nhưng cũng bé, (thôi để hôm nào rảnh mẹ Táo chụp ảnh upload cho mẹ bop xem ), mình cũng không biết là khâu ở đâu nhưng mình không nhìn thấy chỉ thò ra ngoài đâu nhưng khi rút chỉ thì thấy chỉ, chắc là cũng khâu bên trong, nói chung là đẹp, BS Quất mổ cho mình (mình thấy bảo ông này nghệ sĩ lắm, lúc nào cũng lo vết mổ xấu đấy, thấy cũng khéo lắm cơ). >>> CHia sẻ với mẹ P&K, em may mắn hơn chị bà y tá nhà em thì chu đáo lắm, thấy mọi người có vẻ nể bà ý, và bảo ai chứ bà Lan mà nhờ thì bọn chị yên tâm từ BS đến hộ lý đều có phần thỏa đáng, đâu vào đấy nên mọi người thoải mái và chăm sóc em tận tình lắm, em đến làm thủ tục không có bà ý đã thấy chị y tá bảo, em là người quen của cô L à, em không phải lo đâu, khi nào sắp sinh cô sẽ đến, có gì cứ ới bọn chị, không phải ngại, bà ý dặn bọn chị hết rồi. Ngay phút đầu tiên em đã thấy yên tâm hơn (thực sự là chưa đi đẻ bao giờ nên em lo lắm). thỉnh thoảng lại có chị hộ lý vào thăm khám cho em cho đến khi mở 4 phân, mãi mà chẳng thấy mở tiếp em giục AX gọi, bà ý bảo chắc phải gần sáng mới sinh nhưng bà ý đến luôn lúc 1h, đến 3h không tiến triển vẫn 4 phân, em kêu khó chịu và đau quá bà ý bảo đi vào đẻ chỉ huy, gần 1 tiếng truyền chẳng ăn thua, 8phân là hết cỡ, em không nhớ là có bao nhiêu người thăm khám nữa, mà lạ là cứ khám trong là em không đau vì lúc ý không bị co thắt, em không có cơn co và thai cao, tử cung không mở, tim thai lung tung nên bà ý lại gọi các BS đến hội chẩn và bảo mổ, thấy ai cũng lắc đầu rồi đồng ý mổ, thế là 5h mổ, trời ạ, chọc tủy gây mê mà em không thấy đau, lại thấy sướng chứ, thế là vừa lơ tơ mơ vừa nói chuyện với BS mổ, chẳng thấy sợ gì cả. chính vì bà ấy chu đáo nên mổ thì mổ em vẫn phải bồi dưỡng 500 cho phòng sinh đấy, nhưng mà OK, mẹ mổ con vuông là HP lắm rùi. Tội nghiệp Táo mèo đẻ ra có vệt máu trên đầu, BS lôi ra bảo có u máu làm em hết hồn hóa ra không phải mà là do thăm khám nhiều quá lại cố kéo thai xuống nên đầu bị dài như quả đu đủ và có vệt máu nhưng vài hôm là thấy hết, đầu trở lại bình thường. Lúc đẻ xong thấy bình thường giờ nghĩ lại thấy choáng quá, nhưng nói thế thôi, 5 năm nữa em sẽ làm tập 2. :wink:
Cám ơn Hằng nhé, chị cũng đã tham khảo bài của các mẹ bên WTT. Bs mình biết là bs Quất, cũng mới khám 1 lần trước tết, tuần sau bs hẹn khám cuối tuần. Hôm gặp lần đầu mình cũng hỏi thẳng về chuyên tiền nong nhưng bs không nhận, kể cả tiền khám, khám tại bênh viện luôn, chỉ nói khi làm hố sơ bs sẽ lo và chỉ trả theo hóa đơn. Mình chưa biết thế nào cả, đến lúc đó rôi tính. Chắc sẽ làm quen với chị hộ sinh nào đấy để khi đẻ xong, chị ấy lo cho cẩn thận.
Mẹ Tutu ơi, em không biết ông này nhưng khi mổ cho em và em thấy đêm hôm em sinh ông ý trực thấy cũng tốt lắm, không quát bệnh nhân như mấy cô y tá chị ạ, chắc chị theo ông này thì OK đấy,