Không chuyện táo lười ăn, lười uống sữa là đúng đấy, nhưng cũng tùy đợt, ăn thì lúc ngoan, lúc lười, sữa thì lúc nào cũng lười đấy, thật mừ. với lại phải động viên cho mẹ chocon ăn uống tốt chứ :wink: , bác này thật thà quá.
he he, ông NHân bị trù rồi EM cũng nói xâu ông một chút: CHị em cũng là bsĩ, lại đang học cao học sản. KHi vào viện cũng nhờ vả rồi nhưng chẳng ma nào thèm quan tâm. Sau đó chị nhà bác em đến, nhờ anh Nhân, híc, cứ tưởng được quan tâm hơn. Sau cũng hỏi được 1 câu rồi thôi. May mà chị em sinh thường, tự sinh rồi tự ra, sau sinh rét muốn chết mà cũng chẳng kêu ai được. Nhưng cũng phải nói thực tế là các viện quá tải, nên nhiều khi bs cũng không chăm sóc hết được BN. Nếu ai kêu họ cũng quan tâm thì chẳng quan tâm xuể. Biết thế nhưng vẫn ức. em cũng sắp sinh rồi, chồng lại công tác xa, chưa biết ntn. Cũng may bạn bè chồng em và chị em làm bs nhiều. Đến lúc em sinh chắc cũng nhờ được nhiều người. Hi hi, buôn thêm tí nữa: chị đầu em sinh ở VN, y tá chở bé đi tắm không dám vòi tiền vì thấy giường chị em toàn là áo trắng vào thăm. Thế là dông thẳng, chẳng thèm tắm cho cháu luôn. Em phải bế cháu chạy theo dúi tiền. Điên đầu. NHưng có lần đi trực cùng người yêu ở viện xanhpon (Hình như thế) ở khoa cấp cứu sơ sinh. EM thấy thực sự là vất vả cho bs. Cả đêm em ko dám chợp mắt, rồi sáng lại tắm.. hic hic. BỊ chửi tơi bời vì sao mày là sv Y mà chậm chạp thế, hậu đậu thế, mày sợ nó gẫy cổ à?... NHưng nói thật với các mẹ, con mình thì xót thôi chứ họ làm mạnh tay lắm nhưng cũg chẳng sao, vì đúng kĩ thuật mà, cháu vẫn khỏe và lên cân là được. Nếu cứ cẩn thận như ở nhà, chắc 12h vẫn chưa tắm xong. Cái này em rõ lắm vì em ở cả buổi ở đấy. Dù trách nhưng phải nói đa số bác sĩ Nhi đều rất tốt. Em luôn mong chồng em làm bs NHi nhưng bạn anh ấy đi trước bảo: Nếu không thực sự yêu quý trẻ con, đừng làm NHi vì vất vả lắm. Em hiểu việc nhiều người sợ vào khoa NHi như thế nào (Bổng lộc ít mà vất vả). Nhưng khoa sản thì ko đến nỗi như thế đâu. Hầu hết rất an toàn, bổng lộc nhiều cũng chẳng vất vả lắm. Chỉ mỗi tội nghe các mẹ kêu cũng điếc tai thôi. HI hi Nhưng người tốt vẫn nhiều mờ, các chị nhỉ. Có khi mình cho tiền nhiều lại tạo điều kiện cho người ta làm bậy ấy chứ. Vì người ta chỉ cố đến thế thôi, như một cái chăn, người này ấm thì người kia lạnh, sức người có hạn, không thể cố mãi được. CHúc các chị khỏe mạnh và mẹ tròn con vuông. Em thì chắc lúc ấy đi phụ sản cho gần. NHưng vẫn chưa quyết định gì cả.
he he, ông NHân bị trù rồi EM cũng nói xâu ông một chút: CHị em cũng là bsĩ, lại đang học cao học sản. KHi vào viện cũng nhờ vả rồi nhưng chẳng ma nào thèm quan tâm. Sau đó chị nhà bác em đến, nhờ anh Nhân, híc, cứ tưởng được quan tâm hơn. Sau cũng hỏi được 1 câu rồi thôi. May mà chị em sinh thường, tự sinh rồi tự ra, sau sinh rét muốn chết mà cũng chẳng kêu ai được. Nhưng cũng phải nói thực tế là các viện quá tải, nên nhiều khi bs cũng không chăm sóc hết được BN. Nếu ai kêu họ cũng quan tâm thì chẳng quan tâm xuể. Biết thế nhưng vẫn ức. em cũng sắp sinh rồi, chồng lại công tác xa, chưa biết ntn. Cũng may bạn bè chồng em và chị em làm bs nhiều. Đến lúc em sinh chắc cũng nhờ được nhiều người. Hi hi, buôn thêm tí nữa: chị đầu em sinh ở VN, y tá chở bé đi tắm không dám vòi tiền vì thấy giường chị em toàn là áo trắng vào thăm. Thế là dông thẳng, chẳng thèm tắm cho cháu luôn. Em phải bế cháu chạy theo dúi tiền. Điên đầu. NHưng có lần đi trực cùng người yêu ở viện xanhpon (Hình như thế) ở khoa cấp cứu sơ sinh. EM thấy thực sự là vất vả cho bs. Cả đêm em ko dám chợp mắt, rồi sáng lại tắm.. hic hic. BỊ chửi tơi bời vì sao mày là sv Y mà chậm chạp thế, hậu đậu thế, mày sợ nó gẫy cổ à?... NHưng nói thật với các mẹ, con mình thì xót thôi chứ họ làm mạnh tay lắm nhưng cũg chẳng sao, vì đúng kĩ thuật mà, cháu vẫn khỏe và lên cân là được. Nếu cứ cẩn thận như ở nhà, chắc 12h vẫn chưa tắm xong. Cái này em rõ lắm vì em ở cả buổi ở đấy. Dù trách nhưng phải nói đa số bác sĩ Nhi đều rất tốt. Em luôn mong chồng em làm bs NHi nhưng bạn anh ấy đi trước bảo: Nếu không thực sự yêu quý trẻ con, đừng làm NHi vì vất vả lắm. Em hiểu việc nhiều người sợ vào khoa NHi như thế nào (Bổng lộc ít mà vất vả). Nhưng khoa sản thì ko đến nỗi như thế đâu. Hầu hết rất an toàn, bổng lộc nhiều cũng chẳng vất vả lắm. Chỉ mỗi tội nghe các mẹ kêu cũng điếc tai thôi. HI hi Nhưng người tốt vẫn nhiều mờ, các chị nhỉ. Có khi mình cho tiền nhiều lại tạo điều kiện cho người ta làm bậy ấy chứ. Vì người ta chỉ cố đến thế thôi, như một cái chăn, người này ấm thì người kia lạnh, sức người có hạn, không thể cố mãi được. CHúc các chị khỏe mạnh và mẹ tròn con vuông. Em thì chắc lúc ấy đi phụ sản cho gần. NHưng vẫn chưa quyết định gì cả.
hix, các mẹ giúp em với, em dang có em bé , hơn 3 tháng rồi. Dạo gần đây, sau khi em va OX đến với nhau, thường có ra máu , ko nhiều lắm , máu đỏ tươi và rát nữa. Vì sao thế ạ? Em chưa đi khám, em ko biết thai nhi có bị làm sao ko?
Không dám giúp gì đâu, đi khám bsĩ luôn đi cậu ạ. Cái này bsĩ phải can thiệp rùi. Chúc mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông nhé.
he he, nếu thế thì ai cũng nghén rui. Vì phụ nữ có kinh được tính là trứng đã hoạt động 1 tháng đậy Còn 2 tuần là giữa kìkinh thì mói bắt đầu có khả năng thụ thai thụi :lol: :lol:
Em có thắc mắc, có ai giúp em được không ạ ? vui lòng giúp em Em mang thai 5 tuần, bị động thai, ra máu hoài, ngày nào cũng ra, sáng trưa chiều tối......kèm đau bụng như ra kinh vậy. Đi khám ở BS Ngữ (BV Từ Dũ). BS cho chích thuốc Progesteron, đặt thuốc Subimol (có thể em viết sai tên thuốc), và uống thuốc Utrogestan. Khi đặt thuốc 1 đêm, sáng hôm sau, em vẫn thấy ra máu, không nâu đen như lần trước, hôm nay lại tươi hơn, nhiều hơn chút :?: Có khi nào em có kinh lại rồi không ạ ? Và thuốc ấy đặt, khi tan ra, có màu gì ạ ? Vì em không phân biệt được máu hoặc do thuốc tan ra có màu đấy (giống các mẹ o DD nói)......em rất hoang mang, nhà em thì xa, không thể đến gặp BS hoài được. Mong rằng, gặp được anh/chị làm o BVPS, có kinh nghiệm, thương tình, giúp đỡ, chỉ bảo cho em. Em xin cảm ơn rất nhiều :?
Các mẹ ơi, giúp em Em đang mang thai hơn 5 tuần, tự nhiên bây giờ em bị bệnh, nhức đầu, sổ mũi, ho, đau họng.....y như bị cảm cúm ấy các chị ạ, 3 hôm rồi, em chưa dám uống 1 viên thuốc nào, nếu mệt quá, em uống 1 viên Efferegan 500mg thì có được không ạ các chị? Xin chỉ giúp em, em lo quá :roll: Liệu có bị nhiễm virus gì không hả các chị
Re: Các mẹ ơi, giúp em Theo minh ban dung tu uong thuoc, tru co chi dinh cua bac si. Hoi minh co bau khoang 4 tuan minh cung bi cam lanh, hat hoi so mui, minh chi uong cam xuyen huong, ro mui bang thuoc natri clorid 0,9% va minh an rat nhieu toi song. Phai co an day ban a, kho an lam. Ban dung lo lang qua, vi sot cao moi so.Ban co sot ko? Hoi day minh cung lo lang lam vao vien thu mau de xem luong hong cau bach cau. Bac si se giai thich ro, dung lo lanh qua nhe, chuc ban mau khoe.
Mình thì lại không sốt, ho sù sụ cả ngày, mệt mỏi lắm, sổ mũi nữa chứ, khổ thật đấy Không biết sao đây, đang ra sức gồng mình lên mà chịu đựng đây này :roll: , cám ơn Thanh Nga nhá. Chúc bạn khỏe.
Ban khong sot la tot roi, neu ho chiu kho ngay suc mieng , ngam nuoc muoi nhieu lan va lay qua chanh tuoi cat lat roi ngam cung voi 1 it muoi. Minh lam nhu vay la khoi day, nho an toi song nua nhe.
Cám ơn bác Thanh Nga đã tận tình chỉ bảo, em sẽ làm theo bác, bác có kinh nghiệm mà ...hihihih :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: . Em chào bác
uong amocilin trong thoiki mang thai co anh huong ko? Khi toi co tai dc 20 tuan thi rang sau bi dau nhuc,toi co den kham o phong kham nha khoa tu nhan.Bac si da chua va cho toi uong amocilin de tranh sung .Vay toi muon hoi uong amocilin co anh huong gi den thai nhi ko?va no co gay anh huong bat thuong cho em be khi ra doi ko?
chao cac chi, lan dau tien tham gia dien dan, mong cac chi, cac me giup do e nha. e xin hoi, e co thai duoc 4 tuan roi, ko buon non lam nhung ko an duoc gi ca, an 1 chut la day bung, giong nhu an nhieu lam vay. E chua di kham bac sy ma co nguoi quen bao uong OBEMIN(co the e viet sai) nhu vay co duoc ko a? co nhat thiet phai di kham BS ko? vi cong viec cua e rat ban. con nua, e nghe noi phai tiem phong gi do trong thoi gian mang thai, e mu tit ko biet phai tiem gi va tiem o dau nua, cac chi chi bao e voi nhe. cam on cac chi nhieu nha. [/b]
Đốt CTC có ảnh hưởng tới thai 4 tuần tuổi kh Đốt CTC có ảnh hưởng tới thai 4 tuần tuổi không (trước khi đốt tôi dùng que thử nhưng không thấy gì) ? Ngoài ra tôi còn uống 6 viên thuốc azimax 250g nữa! Tôi đang rất lo lắng không biết phải làm thế nào đây!
Lúc em mang thai được 29 tuần có đi siêu âm BS bảo ngôi thai không thuận, với lại em chỉ lên được có 6 kg thôi,mặc dù em ăn nhiều và cũng uống sữa,vì em không bị nghén(có người bảo là em ăn mà không thấy mập lên là do nuôi em bé). BS dăn phải tập cúi lưng để bé quay đầu. Bây giờ thai của em được 31 tuần rồi . Gần đến ngày sinh thai của em có thuận bằng cách tập cúi người không ? Tình trạng lên kg của em như vậy liệu có ảnh hưởng gì không?mong BS cho em lời giải đáp! Bé của em là bé gái nguyễn ngọc thảo (nguyenngocthao1711@yahoo.com.vn)
Đàn bà khổ thật đấy. Tớ đây, đẻ xong 4 tháng thì đã có kinh rồi trong khi vẫn cho con bú. Giờ hay bị viêm du đặt thuốc thường xuyên và rất cố gắng giữ vệ sinh. ĐI khám bác sỹ bảo bị lộ tuyến nhưng chưa dám đốt vì muốn có đứa nữa. Thêm vào đó là buồng trứng đa nang làm kinh nguyệt không đều, ko theo chu kỳ và hay bị rong. Mỗi lần có kinh tớ khiếp đảm lắm, chị mong sao nhanh hết. Có đợt rong đến cả nửa tháng. Có ai có lời khuyên cho tớ ko?
có 3 cách đốt CTC: đốt điện, áp lạnh & đốt = laser . 2 pp sau sẹo đẹp hơn cả nhưng BS bảo không bền = pp đầu . Em đi áp lạnh xem sao . Năm 99 chị đi áp lạnh ở 108, sau đó vẫn có 2 con bình thường, mà mổ đẻ nên đến giờ CTC vẫn rất ổn, BSPK còn bảo như của con gái . Lộ tuyến mà không chữa triệt để dễ dẫn đến ung thư CTC, ngoài ra cũng làm khó thụ thai nữa đậy
Phụ nữ khi mang thai có nên tập thể dục hay khô Hỏi: Có nên tập thể dục với những động tác nhẹ nhàng và có thể bơi ở những tháng thứ bảy có đúng không? Tập thể dục thì có những động tác co duỗi như vươn người về phía trước & gập người xuống . Liệu làm như thế có ảnh hưởng đến thai nhi không ? Cám ơn
có 3 cách đốt CTC: đốt điện, áp lạnh & đốt = laser . 2 pp sau sẹo đẹp hơn cả nhưng BS bảo không bền = pp đầu . Em đi áp lạnh xem sao . Năm 99 chị đi áp lạnh ở 108, sau đó vẫn có 2 con bình thường, mà mổ đẻ nên đến giờ CTC vẫn rất ổn, BSPK còn bảo như của con gái . Lộ tuyến mà không chữa triệt để dễ dẫn đến ung thư CTC, ngoài ra cũng làm khó thụ thai nữa đậy[/quote] Nghe bac nói em cũng sơ. Thảo nào mấy tháng nay để "thoải mái" mà vẫn ko thấy gì . Em còn bị buồng trứng đa nang nữa cơ . Các Bác cứu em với!