Trong cuộc sống thế nào chả có những lúc chúng ta cảm thấy đau, buồn, bối rối, không lối thoát, muốn thăng, muốn nổ tung , ..........những lúc ấy có khi nào bạn đã từng mơ đến Một thế giới khác ? Muốn biến mất khỏi thế gian? Muốn đến nơi nào hoàn toàn xa lạ, ko ai biết mình, mình ko biết ai? Hay ước giá mà mình sống ở một thời đại khác, thế kỉ khác? Ước mình có một số phận khác hay đơn giản sống ở một đất nước khác? Không phủ nhận nó chính là một thế giới ảo nhưng cũng không thể phủ nhận nó chính là lối thoát trong tích tắc mà hầu hết chúng ta ai cũng đã từng nghĩ tới. Chắc ai cũng có lúc bế tắc như thế, mọi người hãy chia sẻ nhé, những lúc như thế bạn đã nghĩ gì và muốn làm gì? Thế giới khác mà bạn hằng nghĩ tới như thế nào????????????????????
Ðề: Một thế giới khác Có tớ đây, ko phải 1 lần mà nhiều lần đã muốn bốc hơi khỏi thế giới này rồi, và còn nhiều suy nghĩ tiêu cực lung tung nữa cơ. Nhưng khi bình tĩnh lại rồi thì thấy mình đúng là viển vông, giờ việc cần làm là nghĩ cách giải quyết vấn đề chứ không phải là chạy trốn, trời ko tuyệt đường của ai bao giờ mà.... rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.....
Ðề: Một thế giới khác Mẹ nó nói đúng . nhưng đúng là đây cũng là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình mà nó cũng chính là lối thoát tạm thời của chúng ta trong những lúc ấy đúng không?
Ðề: Một thế giới khác Thế giới khác ư? Mình nhiều lúc cũng nghĩ đến, nhưng cái thế giới khác của mình lại là những ngày tháng của quá khứ cũ. Chỉ muốn quay lại đó để làm lại một vài chuyện mà mình đã vô tình bỏ qua. Nếu có thể như thế thì hiện nay mình cũng đang ở một thế giới khác rồi. Có thể không nên đi tìm một cái thế giới "khác" như thế. Nưng ai có thể trả lời rằng ở cái thế giới khác ấy, mình lại không thể là chính mình?
Ðề: Một thế giới khác Đúng là rất ảo phải ko? Nhưng cũng nhờ có những " thế giới khác "ấy, có ai trong chúng ta đã hiểu đc rằng không thể có " thế giới khác " nên hãy quay lại cuộc đời thật .
Ðề: Một thế giới khác thế giới nào cũng được miễn là ở đó có người thân...còn ko thì vô nghĩa hết các bạn ạ....
Ðề: Một thế giới khác Chỉ hồi còn đi học em cũng nghĩ và cũng ước mình biến mất khỏi cái xã hội này. Nhưng đến bây giờ thì không, vì em còn gia đình thân yêu của mình. Em bốc hơi mất thì mọi người sẽ tính sao đây!
Ðề: Một thế giới khác Đúng vậy bạn ạ, đúng là khi còn trẻ ta hay suy nghĩ nông nổi, tới những điều không thể có.
Ðề: Một thế giới khác em thì thời chưa lấy chồng cũng chán lắm , chỉ muốn chết quách cho xong , nhưng lúc đó nghĩ thương mẹ quá,chỉ vì chuyện tình cảm trai gái mà bỏ mẹ đi , bố em đã giết chết 1 nửa cuộc đời của mẹ rồi , em mà nvay thì mẹ biết sống sao nên em cũng đã cố gắng đứng dậy vượt qua nỗi đau mất mát , còn bây giờ cả ngày bận bịu lo cho chồng con thì mình sợ chết lắm ,sợ lắm Mẹ nó đừng nghĩ đến thế giới khác nữa , mà mỗi ngày hãy tự tạo niềm vui cho mình
Ðề: Một thế giới khác Uh, mình có nghĩ đâu, tự nhiên nhớ về ngày xưa nên lập topic cho các em teen vào xả thôi. Hihi. Thế giới của tớ có 2 Thiên Thần là nhất rồi.
Ðề: Một thế giới khác Có bài thơ muốn làm thằng cuội. Con người khi mệt mỏi muốn trốn tránh thực tại luôn tìm cho mình 1 chỗ để tĩnh tâm.
Ðề: Một thế giới khác Em nhiều lúc chỉ ước đừng ai nhớ đến mình, đừng ai gọi mình, nhưng lúc lại buồn vì ko có ai quan tâm đến mình, con người thật nhiều ước muốn
Ðề: Một thế giới khác Mời chị nghe bài " Stronger " của Britney Spears ^.^ Cuộc sống mà, nhìn lên thì chả bằng ai, nhìn xuống thì cũng chả ai bằng mình, cứ coi như đó là một điều tất yếu đi, mọi thứ đều do ông trời thử thách lòng người thôi, đừng nản chí. Don't given up >.<
Ðề: Một thế giới khác Em nghĩ nhìn thẳng, đối diện với vấn đề mới có thể giải quyết. Thế giới khác nó ảo lắm, đi đến đó có làm ta thoải mái được hơn đâu ạ...