1. Một hôm bà ngoại dẫn 2 đứa cháu đi sở thú tham quan, đến trước chuồng cò, bà nói: - Đây là những con cò, chúng thường mang trẻ con đến các gia đình. Hai đứa nhỏ thì thầm với nhau: - Mình có nên nói sự thật cho bà biết không, hay cứ để bà tin là như vậy? 2. Cô giáo hỏi một học sinh: - Sau bao nhiêu năm lưu lạc, Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng. Trong buổi đoàn viên, ai cũng muốn cho hai người tác hợp lại: nhưng Thúy Kiều lại từ chối. Em có biết tại sao không? - Thưa cô... vì lúc ấy Kim Trọng đã lấy Thúy Vân. Thúy Kiều không muốn mình phải là “vợ nhỏ” ạ! 3. - Tèo, em hãy chứng minh loài người ngày nay có chung nguồn gốc với loài khỉ. - Thưa cô, thỉnh thoảng mẹ em gọi: “Thằng khỉ kia, lại đây tao bảo”. Nguồn sưu tầm từ internet