E ở mỗi 1m .... Trời mưa xong âm u lành lạnh thế này buồn quá ... Dạo này ngủ k đủ giấc nữa , đêm thì mãi không ngủ được. Từ ngày xưa , ngủ hay mơ ác mộng. Dậy tim lúc nào cũng thình thịch.. Mà ngày cũng k ngủ , đầu lnao cũng căng ra ... Chán qá các mẹ ạ. Đi làm về cứ lủi thủi ôm đt vs láp xem phim @@. Lgi cho hết chán bg đâyyy @@.
Ðề: Mưa buồn qá mọi người ạ ! đúng r đấy c ạ ........ Nhưg về cái đấy k buồn lắm . E cứ k có tiền nên mới buông đấy ạ
Ðề: Mưa buồn qá mọi người ạ ! Tối hqa e cũng xem phim @@. Mờ hết cả mắt. Xêm mấy phim bộ dài hnao cũng xem hi
Ðề: Mưa buồn qá mọi người ạ ! e thì mưa toàn đi làm, về tối với hai đứa bạn cùng phòng, ngủ thì tít mít mong sao không phải đi làm để mà nướng thêm tí cho khoái, haizzz, chẳng buồn gì chỉ thích có chăn ôm ngủ cho sướng
Ðề: Mưa buồn qá mọi người ạ ! Mưa thế này làm gì mà ra ngoài đường cũng ngại, mong cho nhanh hết mùa mưa đi.
Ðề: Mưa buồn qá mọi người ạ ! Thời gian chia ra 24 tiếng đồng hồ như nhau bạn ah, mình thì chia thật khéo mới đủ hết mà ko bị thiếu, giá bạn ở gần mình mình rủ đến xem tg của mình dùng ntn.... Hehe, dậy Tập thể dục , đi chợ , làm việc nhà, online, ..... Giặt giũ ,nấu cơm, dọn dẹp , sắp od chuyển hàng..... Ước gì ngày dài một chút: nhưng mỗi ngày đối với mình là một ngày vui, vui vì đã làm đc nhiều việc và vui vì thấy mình ko có tg để nghĩ lung tung! Thời gian vẫn 24 h, nhưng mỗi ng lại sử dụng theo một cách khác nhau, hãy làm sao để không buồn là đc
Ðề: Mưa buồn qá mọi người ạ ! Hi e hnao nhiều việc thì cũng thế mn ạ. Nhưg k có việc gì nhàm qá@@. Đang tìm ng ở cùng cho đowx buồn
Ðề: Mưa buồn qá mọi người ạ ! Trời mưa mà nằm đắp chăn ngũ thì tuyệt nhất đấy các em à.:-({|=:-({|=:-({|=