Mua đất bằng giấy viết tay, ra toà mất trắng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi matongrungsonla, 30/7/2013.

  1. singlemom_2702

    singlemom_2702 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/10/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Rợn người lời khai kẻ giết vợ, xả nước cho ngạt con 10 tháng

    cái này giống như phút cuối thức tỉnh nhưng tất cả đã quá muộn màng
     
    Đang tải...


  2. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,813
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Lời khai của kiều nữ bán dâm giá nghìn đô

    ị bắt quả tang bán dâm giá 1.000 USD trong nửa ngày, cô gái từng đoạt giải phụ trong một cuộc thi nhan sắc khai do hẫng hụt trong tình yêu, phải trả món nợ lớn thay người tình bỏ trốn nên "nhắm mắt đưa chân".

    Chiều 2/11, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây gái gọi hạng sang do Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng "Mẫu") cầm đầu. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận bởi nhiều cô gái trong đường dây đều đẹp, có cô là người mẫu, hoa khôi trong một số cuộc thi nhan sắc. Giá bán dâm của "chân dài" thường từ 300 đến 500 USD một lượt, qua đêm đến 1.500 USD. Khác với các đường dây khác, Hoàng "Mẫu" thường giới thiệu với khách ảnh "đào" qua facebook, nếu ưng mắt gã mới thuê ôtô chở người đến.
    Trong vụ bắt quả tang vừa qua tại Hải Phòng, hai cô gái được Hoàng "Mẫu" hét giá 1.000 USD một cô trong nửa ngày, thêm 500 USD chi phí đi lại do xa Hà Nội. Theo điều tra, ban đầu hai khách đại gia gọi điện cho Hoàng "Mẫu" và được gửi ảnh kèm theo danh hiệu của hai cô gái cho xem trước. Bên cạnh cô hoa khôi tên Hà từng đoạt giải trong cuộc thi nhan sắc, Hoàng "Mẫu" trộn một cô có ngoại hình đẹp, giả làm một người mẫu từng đoạt danh hiệu. Cô này 28 tuổi, đang thuê nhà ở Hà Nội sống cùng con trai 4 tuổi. Khi bị đưa về trụ sở công an, cô khóc nức nở vì sợ, xin gọi điện cho người bạn đang gửi con để nhờ cậy.
    Bình tĩnh hơn cô bạn cùng cảnh, hot girl tên Hà không khóc, bảo: "Bây giờ em vào đây rồi, đành chấp nhận nó thôi. Khóc cũng không thay đổi được gì". Thế nhưng trong lúc nói chuyện, dù tỏ ra bản lĩnh, đôi lúc cô cũng đẫm nước mắt.





    [​IMG]
    Hoàng "Mẫu" và hai cô gái bị bắt quả tang bán dâm.
    Hà là cô gái đẹp, tại cơ quan công an, không son phấn trông cô gái này còn đáng ngắm hơn nhiều. Khuôn mặt trái xoan, mũi cao, đặc biệt là đôi mắt như hút hồn người khác, dáng đẹp. Cô tâm sự là con út trong gia đình đông anh em ở một tỉnh của đồng bằng Bắc Bộ. Các chị em đã trưởng thành, bản thân cô cũng tốt nghiệp đại học ở Hà Nội. Mấy năm trước, cô sang Nhât theo diện lao động để chuẩn bị lấy một người Việt Nam đang sinh sống bên đó. Khi mọi sự đã gần đến đích thì bố ốm nặng, cô về nước thăm và chịu tang ông. Không hiểu vì sao, người đàn ông cô định cưới làm chồng đã thay đổi quyết định. Tờ giấy xin chính quyền địa phương chứng nhận độc thân để kết hôn, giờ cô vẫn giữ như kỷ niệm buồn.
    Năn 2013, Hà theo bạn vào TP HCM dự một cuộc thi nhan sắc. Cô đoạt giải phụ và từ đó hay được mời tham gia chụp ảnh, diễn suất minh họa một vài clip âm nhạc. "Thời buổi này, chỉ ca sĩ mới sống được bằng catse. Tiền của bọn em chẳng đáng bao nhiêu đâu", cô kể.
    Hà bảo gặp người đàn ông làm nghề kinh doanh. Vì người này, Hà đứng ra bảo lãnh cho anh ta vay lãi 2,6 tỷ đồng của dân tín dụng đen. Việc kinh doanh không thuận lợi, người tình vỡ nợ và bỏ trốn. Theo lời Hà, cô phải mang trên vai món nợ lớn, nhiều lần bị chủ nợ dằn mặt bắt phải trả nếu muốn sống yên ổn. Hà bán thân từ đó. "Em mới trả được một ít thôi, còn nợ nhiều lắm", cô gái bị bắt quả tang bán dâm giá nghìn đô nói.
    Theo Công an nhân dân​

     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Lời khai của kiều nữ bán dâm giá nghìn đô

    Bán dâm hay bán hàng cũng có vấn đề gì mà chụp ảnh bêu xấu người ta thế. Dẫu có bán dâm thì cũng là bán công sức lao động chứ đâu có lấy không cái gì của ai đâu.
     
  4. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rợn người lời khai kẻ giết vợ, xả nước cho ngạt con 10 tháng

    Cháu bé được cứu nhưng bị suy hô hấp nặng và não cũng bị ảnh hưởng, Sao có người ác quá vậy trời ơi
     
  5. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,312
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rợn người lời khai kẻ giết vợ, xả nước cho ngạt con 10 tháng

    Em về đã tối ăn cơm xong rồi đọc ,,,,,,,,,,,,,,
     
  6. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,521
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lời khai của kiều nữ bán dâm giá nghìn đô

    Em cũng nghĩ vậy. Mà cái này cũng theo quy luật cung cầu thôi, sao chỉ mỗi người bán mang tội bị chụp ảnh bêu xấu nhỉ?
     
  7. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lời khai của kiều nữ bán dâm giá nghìn đô

    Nhưng mà có phải tên Hà đâu
     
  8. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,813
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Thêm chấn thương ở não với bé trai bị cha dượng bạo hành

    Chẩn đoán sáng 5/11 của Bệnh viện Chợ Rẫy xác định ngoài bị gãy chân tay bé Trần Văn Minh Hiếu còn bị nứt sọ, tụ máu não, nhiều khả năng đã bị đánh rất mạnh vào đầu. Hơn 10 giờ nhập viện, bé vẫn mê man và chưa thể ăn uống.

    Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Phó khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngoài xương cẳng chân phải và 1/3 dưới xương cánh tay bên trái bị gãy, bé Hiếu còn bị tổn thương sọ não. Đây là chấn thương chưa được phát hiện ở bệnh viện tuyến dưới.





    [​IMG]
    Bé Hiếu bị chấn thương não có thể sẽ bị di chứng. Ảnh: Thiên Chương
    Bệnh nhi được chuyển đến từ Bệnh viện quận 6 lúc 22h ngày 4/11 trong tình trạng đầu sưng, hai mắt bầm tím. Nghi ngờ còn chấn thương khác, các bác sĩ chụp hình não đã phát hiện vết nứt sọ dọc đỉnh đầu và tụ máu ngoài màng cứng.
    "Sáng nay bé vẫn còn đau đầu và nôn ói, chưa thể ăn uống. Chúng tôi đang theo dõi xem có tăng tình trạng tụ máu hay không. Nếu máu tiếp tục chảy tiếp sẽ tính đến chuyện phải phẫu thuật", ông Khang cho biết.
    Cũng theo bác sĩ Khang, theo cơ chế chấn thương, bé trai đã bị đánh rất mạnh mới nứt xương sọ và gãy xương chày vốn rất cứng. "Về chấn thương sọ não, trong trường hợp xấu, bé có thể bị di chứng gây giảm sự nhanh nhẹn, giảm trí nhớ", bác sĩ Khang nói và cho hay ngoài những vết thương mới, trên cơ thể bé trai còn một số vết thương cũ.
    Thều thào trên giường bệnh, Hiếu cho biết chiều 4/11 đang xem tivi thì bố dượng Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre) không cho. Bé không vâng lời nên bị Sĩ đánh. "Ba đánh trên đầu và chân tay con bằng cây tròn. Con bị ba đánh nhiều lần rồi", bé trai nói.





    [​IMG]
    Xương chân của bé bị đánh gãy lìa. Ảnh: Thiên Chương
    Trò chuyện với các bác sĩ, chị Trần Ngọc Liên (mẹ Hiếu, 39 tuổi) cho haysống như vợ chồng với Sĩ từ 2 năm nay và đây không phải lần đầu con trai riêng của mình bị đánh. Chiều qua khi nghe con gọi điện chị chạy về thì Hiếu nằm rên rỉ, đầu bị sưng, tay chân không cử động. Bên cạnh bé vẫn còn khúc cây hình trụ dài khoảng 40 cm.
    Sáng nay, Công an quận Bình Tân cũng đã đến bệnh viện để lấy thêm lời khai để làm rõ hành vi gây thương tích của Sĩ.


     
  9. minhha624

    minhha624 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/9/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Rợn người lời khai kẻ giết vợ, xả nước cho ngạt con 10 tháng

    cũng may là em bé ko bị sao, nhưng dù gì hành động này đáng bị lên án.
     
  10. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,365
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rợn người lời khai kẻ giết vợ, xả nước cho ngạt con 10 tháng

    tàn ác, mất hết nhân tính !
     
  11. trangtottinh

    trangtottinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Rợn người lời khai kẻ giết vợ, xả nước cho ngạt con 10 tháng

    dã man quá !
     
  12. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,813
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Hứa cho tiền nhuộm tóc khi xâm hại bé gái 14 tuổi

    Thảo đưa đứa trẻ 14 tuổi vào nhà nghỉ, cho sử dụng ma túy, hứa cho tiền nhuộm tóc để được đồng ý quan hệ tình dục.
    Ngày 9/11, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Hà Văn Thảo (28 tuổi, ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là Hiền, 14 tuổi.

    Theo điều tra, đêm 12/10, Hiền tới quán Internet chơi, không có tiền trả nên nhờ bạn gái đến thanh toán. Sau đó, hai cô gái ra một quán nước và gặp Thảo, người quen của bạn Hiền.

    Thảo rủ hai cô gái vào nhà nghỉ, cho sử dụng ma túy tổng hợp để tìm cách quan hệ tình dục với Hiền. Gã hứa cho Hiền tiền nhuộm tóc nếu đồng ý.

    Sáng 13/10, Thảo đưa hai cô gái tới một quán Internet ở quận Hoàn Kiếm rồi bỏ đi. Hiền kể lại chuyện trong nhà nghỉ với mẹ nuôi và sự việc được trình báo cảnh sát.

    Theo cơ quan công an, trước đó người mẹ nuôi cũng một lần đưa Hiền đến tố cáo con bị hiếp dâm và nghi can gây án đã phải nhận án tù
     
  13. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,813
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Bé sơ sinh tử vong sau mũi tiêm phòng lao

    Nghi ngờ cái chết của con trai 12 ngày tuổi liên quan đến chất lượng văcxin hoặc quy trình tiêm chủng, gia đình làm đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
    Ngày 12/11, ông Hà Đình Ngư, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Đậu Ngọc Phú (12 ngày tuổi, ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn). Trước khi tử vong, bé trai được tiêm văcxin phòng chống lao (BCG) ở trạm y tế.
    Trước đó sáng 7/11, chị Mai Thị Linh (26 tuổi, trú xã Nga Trường) đưa con trai là cháu Phú đến trạm y tế xã để tiêm văcxin phòng lao (BCG) theo thông báo. Tại đây, sau khi khám sàng lọc cho cháu bé, cán bộ y tế cho biết, cháu đủ điều kiện sức khỏe nên tiến hành tiêm. Khoảng 30 phút sau, chị Linh đưa con về nhà.





    [​IMG]
    Gia đình chị Linh đau đớn sau cái chết đường đột của con trai thứ hai. Ảnh: Lê Hoàng.
    Tối cùng ngày, cháu Phú bị nấc, vặn mình nhiều, toàn thân tím tái, sau đó được người lớn xoa bóp nên đã hồi tỉnh. Nhưng chỉ vài tiếng sau, cháu tiếp tục nấc nghẹn, sốt cao. Nhận được tin báo, cán bộ Trạm Y tế xã Nga Trường đến nhà thăm khám, phát hiện cháu bé bị suy hô hấp nên sơ cứu và cùng gia đình đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn. Dù được bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng cháu Phú tử vong sau đó.
    Không phàn nàn gì về thái độ làm việc của nhân viên y tế, song gia đình chị Linh vẫn gửi đơn tới Công an huyện đề nghị làm rõ nguyên nhân vụ việc, liệu có liên quan tới chất lượng văcxin hay vì lý do nào khác.
    Là người trực tiếp tiếp nhận và khám sức khỏe bệnh nhân, ông Mai Kim Tuyến (Trạm trưởng Y tế xã Nga Trường) cho biết, cháu Phú được tiêm văcxin BCG. Đây là loại văcxin do Trung tâm y tế dự phòng huyện Nga Sơn cung cấp. “Tại địa phương, việc tiêm chủng chưa từng xảy ra tai biến”, ông Tuyến nói.
    Theo vị trạm trưởng, sáng 7/11, trạm xá Nga Trường tiếp nhận 7 cháu bé đến tiêm văcxin BCG, trong đó cháu Phú tiêm đầu tiên. "Trước khi tiêm, chúng tôi đã khám sức khỏe cháu, mọi thông số đều bình thường. Gia đình cũng đồng ý cho con trai tiêm", trạm trưởng Nga Trường cho biết.
    Giữ cháu Phú ở lại trạm theo dõi trong khoảng nửa giờ, ông Tuyến sau khi khám lại thấy sức khỏe cháu bé ổn định nên đã đồng ý để gia đình đưa con về. Trước khi cho về, ông đã tư vấn cho gia đình về tác dụng phụ của thuốc cũng như việc mưng mủ ở vết tiêm. Ông cũng đề nghị gia đình theo dõi và báo lại cho cán bộ y tế nếu thấy diễn biến bất thường.
    Việc cháu Phú đột tử vong sau khi tiêm khoảng 20 giờ, ông Tuyến nhận định đây là tai biến đáng tiếc, nằm ngoài dự đoán. Ông khẳng định, các thao tác tiêm chủng diễn ra đúng quy trình. “Tôi đã dặn gia đình nếu diễn biến sức khỏe con trai bất thường thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Khi cháu đã rất yếu, bố mẹ mới trình báo thì sự việc đã muộn”, người đứng đầu trạm y tế Nga Trường trần tình.
    Ông cho biết thêm, các trẻ tiêm cùng đợt với Phú hiện sức khỏe đều ổn định. Thời điểm nhận tin cháu Phú nguy kịch, y sĩ Phan Thị Yến (thuộc trạm xá xã Nga Trường) được phân công xuống nhà khám. Trước khi cùng gia đình đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu, y sĩ Yến đã tiêm cho đứa trẻ này một mũi vitamin B1.
    “Tôi không chỉ đạo chị Yến tiêm vitamin B1 cho cháu Phú. Việc chị ấy tiêm hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm hành nghề”, ông Tuyến nói và cho hay, vitamin B1 có tác dụng trợ lực và thường được sử dụng tiêm cho trường hợp khẩn cấp.
    Theo nhận định của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa, bé trai tử vong do suy hô hấp chưa rõ nguyên nhân. Trước đề nghị của gia đình, chiều 10/11, cơ quan điều tra đã cho khai quật phần mộ cháu Phú để lấy mẫu gửi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định.
    Trạm y tế xã Nga Trường được yêu cầu tạm ngưng kế hoạch tiêm chủng.

     
  14. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,208
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé sơ sinh tử vong sau mũi tiêm phòng lao

    ôi ôi đọc mà sợ quá, mong bé siêu thoát
     
  15. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,813
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Nghi can đốt xác phi tang trong bụi chuối bị bắt

    18h30, cảnh sát cho biết đã bắt được nghi can đốt một phụ nữ, mang xác ra bụi chuối gần nghĩa địa vứt phi tang.


    Ngày 13/11, Công an quận 9 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã xác định được nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân được phát hiện tại con hẻm trên đường 160 phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9).
    Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là phụ nữ. Thi thể cháy đen chỉ còn lại phần cẳng chân, không mặc quần áo, nằm sấp trong bụi chuối. Căn cứ dấu vết, cơ quan điều tra nhận định đây không phải là hiện trường gây án, hung thủ đã sát hại nạn nhân ở nơi khác rồi mang xác ra bụi chuối ở khu vực vắng vẻ gần nghĩa địa này để phi tang.





    [​IMG]
    Bụi chuối nơi xác phụ nữ bị đốt. Ảnh: Quốc Thắng.
    Cũng trong sáng nay, chị Nhung (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đến cơ quan điều tra cho biết nạn nhân có thể là chị mình vì chiếc vòng đá màu đỏ sẫm mà cảnh sát thu được ở khu vực thi thể bị đốt rất giống loại chị gái đeo. Chị của Nhung 34 tuổi, là công nhân và mất liên lạc với gia đình từ hơn hai ngày nay.
    "Nhưng hai đôi dép mà cảnh sát thu được ở hiện trường lại không phải của chị tôi. Chị tôi mang dép kẹp", Nhung nói.
    Nhung cho biết, khoảng 21h ngày 10/11 chị nói với người nhà là đi chơi với bạn trai rồi đi bộ ra chỗ hẹn. Gia đình không rõ đó là nơi nào. Khoảng 30 phút sau Nhung gọi điện thoại để hỏi nhưng chị gái không nghe máy. Đến 22h, điện thoại của chị này không có tín hiệu khiến gia đình rất lo lắng. Hơn hai ngày qua mọi người chia nhau đi tìm, hỏi thăm nhiều chỗ nhưng không thấy.
    Nhung cho hay chị gái có quan hệ tình cảm với một thanh niên nhà ở quận 9 nhưng gia đình không biết lai lịch.
    Lãnh đạo Đội cảnh sát Hình sự Công an quận 9 cho biết, ngoài đặc điểm về chiếc vòng, chị Nhung cũng miêu tả trùng khớp về răng và một số đặc điểm ở thi thể bị cháy đen. Tuy nhiên, nhận định ban đầu nạn nhân có thể là một cô gái trẻ hơn so với nữ công nhân mất tích. “Chúng tôi phải chờ giám định AND mới có thể khẳng định nạn nhân có phải là người mất tích hay không”, ông này nói.





    [​IMG]
    Tấm ga giường có dính máu gần bên xác chết. Ảnh: Quốc Thắng.
    Trước đó, khoảng 15h30, bảo vệ dân phố khu phố 7 đi tuần tra đến vườn chuối ở hẻm 20, đường số 160 thì phát hiện thi thể cháy đen, kế bên có một ga giường dính nhiều vết máu không bị cháy, các cây chuối gần đấy cũng không có dấu hiệu tác động của lửa.
    Một số người dân tại khu vực phát hiện xác chết cho biết không thấy hay phát hiện điều gì nghi vấn bởi ở đây thường có người đốt rác, lại nằm gần nghĩa địa nên ít ai để ý.


     
  16. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,813
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Thượng úy cảnh sát lái ôtô tông chết người rồi bỏ chạy

    Sau khi tông hai cha con đi bộ, ôtô của thượng uý công an 30 tuổi bỏ chạy đến căn nhà cách hiện trường một km.





    [​IMG]
    Ôtô gây tai nạn bị bung phần đầu đang bị tạm giữ tại trụ sở công an huyện Củ Chi. Ảnh: An Nhơn
    Sáng 18/11, nhiều người đến viếng đám tang của anh Võ Văn Hơn (35 tuổi, ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM) bày tỏ bức xúc trước việc tài xế ôtô gây ra cái chết cho anh này và làm bị thương cậu con trai Võ Thành Đạt (9 tuổi) rồi bỏ chạy. Tại hiện trường, nhiều dấu vết lao đi của ôtô còn in dưới mặt nhựa và đám cỏ ven đường.
    Ngồi ủ rũ ở góc nhà, đôi mắt đỏ hoe, ông Võ Văn Tất (64 tuổi, cha anh Hơn) cho biết, khoảng 15h ngày 16/11, ông đang lợp mái che trước nhà thì thấy Hơn cùng con trai đi bộ sát lề đường Bến Đình (ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây) để về nhà, khoảng cách chừng 150 m.
    Lúc này, chiếc ôtô Toyota Innova 7 chỗ màu bạc chạy tốc độ nhanh từ phía sau ôm cua lao qua lề trái, cán bụi cỏ khô, sau đó ngoặt ra lao lại qua lề phải. "Thấy ôtô mất lái, thằng Hơn đã nhanh tay bế con lên cao, chắc là định nhảy vào lô đất trũng bên đường nhưng không kịp. Nó bị ôtô hất tung lên cao 3-4 m, văng về trước khoảng 15 m. Con nó bị văng vào lề gần hơn", người cha rơm rớm nước mắt kể lại giây phút con trai và cháu nội gặp nạn.
    Hoảng hốt lao ra thấy ôtô bỏ chạy, ông Tất đứng giữa đường hô hoán và dang tay ngăn cản ôtô. Tuy nhiên, tài xế không chịu dừng xe mà phóng đi ra hướng tỉnh lộ 7. "Nếu tôi không né vào lề thì cũng bị ôtô tông thẳng. Tôi luýnh quýnh vào tìm chìa khóa, lấy xe máy đuổi theo nhưng không gặp", ông Tất cho biết.
    Khi vòng xe trở về nhà để xem tình hình chấn thương của con trai, ông Tất mới biết lúc ông hô hoán, đã có đôi nam nữ đi đường chạy xe máy đuổi theo "ôtô điên". "Họ báo là thấy ôtô chạy vào căn nhà cách hiện trường hơn một km nên gia đình mới báo công an", ông Tất cho biết.





    [​IMG]
    Ông Võ Văn Tất, người chứng kiến con trai bị ôtô hất tung lên cao khoảng 3-4 m. Ảnh: An Nhơn
    Trong khi đó, nhiều người đã đưa hai cha con anh Hơn đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Tuy nhiên, anh Hơn đã tử vong ngay sau đó, bé Đạt được xác định bị nứt sọ và gãy tay. Sau hai ngày điều trị, bé đã dần hồi phục.
    Theo gia đình nạn nhân, anh Hơn sửa xe trước nhà, vợ anh làm công nhân may, hoàn cảnh rất khó khăn. Ngoài bé Đạt đang bị thương nằm ở bệnh viện, hai vợ chồng còn con trai 11 tuổi.
    Tài xế ôtô gây tai nạn được xác định là Nguyễn Văn Xịn (30 tuổi). Sau vụ việc, gia đình anh này đã đến thăm hỏi và đưa 40 triệu đồng để lo đám tang cho anh Hơn, chi phí thuốc men cho bé Đạt. "Họ là bà con chòm xóm với gia đình. Từ lúc xảy ra tai nạn họ cũng túc trực, lo lắng mọi thứ cùng gia đình tôi. Tôi chỉ buồn là lúc gây tai nạn, con họ vẫn lái xe bỏ chạy, không dừng lại đưa con và cháu tôi đi cấp cứu", ông Tất nói.
    "Hôm đó, cha con ảnh mới đi khỏi nhà khoảng 15 phút. Tôi đang lo cơm chiều thì nghe mọi người nhốn nháo phía trước. Chạy ra, tôi thấy con trai nằm bất tỉnh trong bụi cỏ nên bồng đến bệnh viện. Còn chồng tôi được mọi người đưa đi. May là thằng con lớn đi qua nhà kế bên chơi, nếu không nó cũng đi chung", chị Nguyễn Thị Duy Hoàn, vợ anh Hơn nghẹn ngào nói.





    [​IMG]
    Đoạn cua mà ôtô lao qua lề trái rồi ngoặt qua, lao lề phải tông hai cha con anh Hơn. Ảnh: An Nhơn
    Luôn có mặt tại đám tang của anh Hơn, ông Nguyễn Văn Tay (61 tuổi, bố của tài xế gây tai nạn) cho biết, anh Xịn là thượng úy công an phường 10, quận 4. Hôm đó là ngày chủ nhật, con trai ông mượn ôtô chở vợ và con nhỏ từ nhà quận 1 về Củ Chi thăm gia đình. Sau đó, anh Xịn đến nhà thầy giáo chủ nhiệm phổ thông họp lớp và trên đường về nhà thì xảy ra vụ việc.
    "Nó lái ôtô về mặt hoảng hốt, báo là con vừa gây tai nạn. Nó bảo là sợ dừng lại bị người ta đánh nên chạy thẳng về nhà. Tôi tức tốc chạy báo công an và đến bệnh viện để xem tình hình nạn nhân như thế nào. Gia đình tôi không trốn tránh trách nhiệm. Xui rủi do con mình gây ra, gia đình tôi xin gánh. Còn xử lý như thế nào thì chờ cơ quan điều tra", ông Tay nói.
    Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết, sau tai nạn, cơ quan điều tra đã thực nghiệm lại hiện trường. Bước đầu xác định, tài xế Xịn có bằng lái ôtô, còn xe gây tai nạn được thượng uý cảnh sát mượn. Hiện, anh này đã được bảo lãnh về nhà.
    "Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc", một cán bộ cho biết.

     
  17. trangtottinh

    trangtottinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thượng úy cảnh sát lái ôtô tông chết người rồi bỏ chạy

    sao mà lắm tai nạn thế :(
     
  18. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,813
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Tạm giữ hình sự nghi can xâm hại tình dục bé gái 5 tuổi tại nhà trẻ

    [h=2](Dân trí) - Biết không thể trốn thoát, Nguyễn Minh Thắng, kẻ đã có hành vi xâm hại tình dục bé gái 5 tuổi đang được gửi trẻ tại nhà mình đã đến trình diện cơ quan công an và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.
    >> Khẩn trương điều tra nghi án bé gái 5 tuổi bị chồng bảo mẫu dâm ô[/h]Ngày 20/11, công an huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận đã tạm giữ hình sự đối với nghi can Nguyễn Minh Thắng (26 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hành, huyện Châu Đức) để điều tra, làm rõ hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T.B.N (5 tuổi).
    Thông tin ban đầu của vụ việc, vợ của Thắng từng là bảo mẫu tại một trường mầm non gần nhà. Do sinh con nên vợ Thắng ở nhà trông con. Từ đó, vợ Thắng nhận thêm trẻ là con của người hàng xóm, thân quen, lập thành nhóm trẻ gia đình tự phát. Ở nhóm trẻ này, có khoảng 5-6 trẻ được vợ Thắng trông coi.

    [​IMG]
    Nhà của Thắng, nơi vợ Thắng lập nhóm trẻ gia đình tự phát

    Trong số những trẻ được gửi tại đây có cháu T.B.N (5 tuổi) con của chị P.N.P (33 tuổi). Chiều 6/11, khi đón con gái về, chị P. phát hiện vùng kín của con mình tấy đỏ. Gặng hỏi thì bé trả lời là... do chú Thắng gây ra. Sợ con bị mang tiếng xấu, chị P. gọi điện cho vợ Thắng để nói chuyện, tuy nhiên cô bảo mẫu này hết sức ngạc nhiên vì không hề hay biết chuyện này.
    Đến ngày 13/11, thấy ở vùng kín của con bị chảy mủ nên chị P. đưa con đến bệnh viện khám thì được bác sĩ tư vấn phải nộp đơn tố cáo đến công an để được giám định pháp y làm rõ sự việc.
    Trong khi đó, Thắng đã bỏ trốn lên TPHCM. Tuy nhiên, biết không thể trốn tránh mãi, ngày 19/11, Thắng đã đến công an huyện Châu Đức trình diện và khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình với cháu N.
    Theo đó, trưa 6/11, Thắng nhậu cùng với người thân cách nhà 10m. Khi nhậu xong, về nhà thì thấy các cháu đang nằm ngủ còn vợ mình đang dọn dẹp ở dưới bếp. Thắng đến và nằm bên cạnh cháu N. rồi thực hiện hành vi dâm ô cháu.
    Ngay sau lời khai của Thắng, công an huyện Châu Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thắng để điều tra làm rõ hành vi xâm hại tình dục cháu N.
    Ông Nguyễn Tấn Bản, phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết đã chỉ đạo công an huyện và các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc.
     
  19. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tạm giữ hình sự nghi can xâm hại tình dục bé gái 5 tuổi tại nhà trẻ

    nghi can đâu , có ảnh ko mn, tử hình ngay
     
  20. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,897
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tạm giữ hình sự nghi can xâm hại tình dục bé gái 5 tuổi tại nhà trẻ

    bó tay, vợ ở nhà mà............... đứa bé có 5 tuổi ah
     

Chia sẻ trang này