Mới chớm rét thôi mà con em đã ốm lăn ốm lóc rồi, chán lắm luôn ý, 1 tháng ai đời sốt 4 trân. Hôm qua ngày đi làm đầu tiên của mẹ sau khi đẻ mà con đi học sốt 39,5 độ cô giáo gọi điện. Lại vội vàng chạy về và tối qua email lại công ty là ko thể tiếp nhận công việc, haizzz. Thôi e lại quay lại cái nghề bán hàng thôi, hiuhiu
Vẫn trong thời gian cho con bú nên mình vẫn ăn thỏa phanh mn ah, chỉ tội tăng gần chục cân so với thời con gái nhưng vẫn trong giới hạn cho phép.
hí, sáng nay mình nghĩ đến đói quá làm tạm cái bánh bao lót dạ rồi. Ngồi ăn bánh bao nhớ tới bún lòng cá. chep chẹp
chắc thê rồi mn ạ . Với e làm tự do 2 năm rồi, giờ đi làm mất quá nhiều thời gian rồi ko có thời gian cho con cũng nghĩ lắm. Ở dưới HN có mỗi 2vc, ông bà ko đỡ đần đc nên đi làm cả 2 cũng khó, hic
thằng nhà em hay bị hô hấp trên nên mùa này e sợ lắm. Còn đang răng cỏ nữa chứ, mọc gần đủ rồi nhưng cứ mọc phát nào là sốt phát đấy, hic. 14m e cho đi học mà ốm quá, hic
Khi nào cai sữa cho con thì mình cũng phải cố gắng làm sao về lúc thời con gái thì tốt, hic hic, nhưng nghĩ cũng gian nan lắm
mỗi người 1 nghề mn nhể , thật ra thu nhập hàng tháng còn hơn cả đi làm mà còn có thời gian lo cho chồng con nữa ,hic. Nhà em sắp tới chồng em tách ra thành lập công ty riêng, e đang lo đây, hic
Mình chưa phải là bếu lắm đâu, mọi người chỉ kêu là cao to thui.hí hí. vẫn mặc quần áo vô tư chưa đến mức phải ních mn ah.