CHUYẾN DU LỊCH BÌNH LẬP - VĨNH HYNhắc đến Bình Lập chắc hẵn ai cũng biết, nơi đây đã trở nên quen thuộc với các bạn du lịch bụi. Bình Lập nằm trong vùng vịnh Cam ranh – Khánh Hoà, mà nhắc đến vịnh Cam ranh thì khỏi phải nói rồi hen: nắng vàng, biển xanh trong vắt, cát trắng mịn màng, không khí mát, trong lành, nơi du lịch, lựa chọn tuyệt vời cho bạn một chuyến đi cùng Gấu đấy. kaka Phượt tại bải biển Bình Lập thả mình trong gió, đi quậy khắp nơi trong 3 đêm 2 ngày với chi phí ~ 1.300.000 thôi nhé. So với Bình Ba, Bình Hưng quá nổi tiếng thì Bình Lập – Cam Ranh có phần lép vế hơn. Nhưng không vì vậy mà Bình Lập “ít đẹp” hơn 2 điểm còn lại nhé. Tận dụng thời gian nghỉ cuối tuần, tụi mình làm một chuyến 3 đêm 2 ngày với các điểm: Bình Lập – Hang Rái (Vĩnh Hy) – Tp Phan Rang: - Phương tiện đi lại : mua vé xe từ Sài Gòn đi Cam Ranh của Phương Trang, Nam Phương, Hoà Thuận Anh, Phương Nam… đều có vé. Dọc đường yêu cầu dừng tại ngã ba Mỹ Thanh để đi vào Bình Lập (nhớ book sớm ko thôi hết vé – nhất là ngày lễ). - Đặt vé xe xong thì bọn mình gọi điện book xe máy trước để linh động đến những địa điểm khác. Đến nơi có thể thua xe máy ở bất cứ khách sạn nào cũng có : xe số 120k, tay ga 170k (ko cần cọc tiền trước, chỉ cần đưa CMND là được). Ngay ngã ba cũng có vài chiếc xe máy và mình nghĩ là họ mới đem ra để cho thuê và chắc là sẽ có giá cạnh tranh. Những bạn chỉ muốn ở 1 chổ tại resort chơi biển không cần thuê xe máy thì có thể thuê chị Quyên chở tới resort bạn đã book. Các bạn có thể thay đổi lịch trình đi từ Tp Phan Rang đến Bình lập = xe máy cũng được. nhưng nếu thuê xe tại Phan Rang thì phải cọc 1 triệu. Dành cho bạn muốn du lịch quốc tế --> mình biết được hãng bay quốc tế chi nhánh có tại việt nam đàn anh(có thể gọi là cụ) là hãng eva air book vé máy bay đi canada giá siêu rẻ vào dịp hè, bác có thể săn vé đi du lịch quốc tế giá rẻ tại eva air , hãng này đã mở bán vé tết 2018. nhanh tay đặt vé ngay bây giờ để được giảm giá nhé bác - Chổ ở: hình như nguyên cái Bình Lập chỉ có 3 khu để ở: Resort Ngọc Sương (nơi quay film Những nụ hôn rực rỡ), resort Sao Biển và Villa Đảo Hoa Vàng (cái này tụi mình ở). Còn có 1 số nhà nghỉ của nhà dân bạn có thể liên hệ ăn nhờ ở đậu hoặc homestay cũng được. Đấy là những thứ cần thiết khi du lịch đấy, chắc ai cũng rành rỗi về vấn đề này rồi, không nói thêm nữa nhé. Giờ là lên lịch đi chơi tẹch ga thôi. . Đêm 1: tối thứ 6 chạy xe máy ra Bến xe Miền Đông, gửi xe ở đó rồi ngồi đợi đi xe khách Phương Trang chuyến 22:30. (phí giữ xe máy tại BXMĐ ~35k từ tối t6 đến sáng sớm t2, nhà xe có mái che). Đến ~5:00 xe thả xuống ngã 3 Mỹ Thanh, tụi mình gọi điện cho chị Quyên ra dẫn vào nhà chỉ lấy xe (cách đó không xa). Sau khi lấy xe, tụi mình chạy ra lộ đi đổ xăng ở cây xăng Yến Sào Khánh Hoà, rồi vòng ngược về lại Mỹ Thanh để đi vào villa Đảo Hoa Vàng cách đó ~12km (có thể hỏi đường chị Quyên). . Ngày 1 + đêm 2: sáng thứ 7, mặc dù mới có 6h sáng nhưng khách sạn rất dễ thương, cho check in sáng sớm nếu KS có phòng trống Nhận phòng xong quánh răng rửa mặt, ăn sáng nghỉ ngơi 1 chút rồi bắt đầu đi khám và phá Bình Lập. Đầu tiên tụi mình đi đến Resort Ngọc Sương chơi, phí vào cổng 50k (hơi phí, vào rồi mới biết cũng không có gì đặc sắc, được cái bãi biển đẹp, nhưng đối diện Ngọc Sương có 1 khu quy hoạch dl bỏ hoang với bãi biển còn toẹt vời hơn. Tụi mình dựng xe ngoài đường để đi chui vào thì kinh ngạc thản thốt – biển xanh ngắt, ko bóng người Hãy cứ để anh ở lại một mình .. nhưng có lẽ ... Check in Đảo Hoa Vàng Cùng nhau đi tiếp nữa em nhé ... Một mình tôi không làm nên tất cả, nhưng có ái tôi sẽ tự tin hơn Kéo anh đi em, rồi mình sẽ cùng đi Em và gấu anh chọn cả 2 Nếu từ Ngọc Sương đi thẳng tiếp tục sẽ tới bãi tàu bể (gọi là tàu bể cho sang chảnh giống cái cảnh trong Hậu dê mặt măm nhưng thực ra nó là cái ghe lủng bỏ trên bãi biển :v, biết chụp deep deep chút cũng okie). Buổi trưa quay về Đảo hoa vàng ăn trưa nghĩ mệt để buổi chiều đi resort Sao biển quẫy tiếp (vé vào cổng cũng 50k – tắm biển, chụp hình, tắm nước ngọt bla…bla, chổ này chơi sướng hơn Ngọc Sương nhiều 5m có 1 chổ chụp so deep, chụp tẹt ga, Điểm trừ duy nhất là hơi đông, mấy điểm chụp hình bị mấy nhóm chụp hình cưới chiếm nên phải đợi, bãi biển cát vàng nhiều vỏ sò đi đau chân). Xong! Hết 1 ngày, về đảo hoa vàng ăn tối, ngủ! Sóng to gió lớn, nơi không có sóng, biển lặng cùng bờ cát trắng Em là ai, em ở đâu? nếu lỡ anh chọn không ra em thì có thể anh sẽ mất. Nhưng không? anh chọn cả 3 đem và lựa Những bức ảnh thả rong mình nơi Bình Lập Khoảng khắc yêu thương (đừng ganh tị nhé ))) . Ngày 2: Sáng thứ 7 ngủ quằng quại vì ngày hôm trước quá đuối, nhưng vẫn fải dậy sớm để đi Bình Hưng theo TL702 đường mới. Ăn sáng, check ao, vác hành lý lên xe, theo lịch trình là đi Bình Hưng nhưng khi đến nơi lại bị cấm không cho qua (nghe đâu bọn biên phòng dận dỗi nhõng nhẽo đếu cho du khách qua). Thế là phải đổi hướng đi Hang Rái (lo gì, VN thiếu gì cảnh đẹp đi sao hết ^^). Vẫn theo TL702 chay về hướng Tp. Phan Rang, qua Vĩnh Hy 1 chút sẽ thấy bảng chỉ dẫn Hang Rái nho nhỏ bên tay trái. Giờ có bán vé 5k, giữ xe thêm 5k. Vào quá hụt hẫng: khách ăn nhậu tùm lum từa lưa, mấy đứa trẻ trâu nhoi nhoi nhìn muốn tuột mood (zãi mới biết là tui đã già, huhu…) Những lỡ tới rồi, ráng đi cho hết để có cái gọi là trãi nghiệm. Nhờ vại mới có vài tấm so deep để up FB, kaka. Chơi tới chiều, tụi mình chạy vào vườn nho trên đường để tham quan, ăn nho, uống nho bla…bla sau đó chạy vào tp Phan Rang ăn tối. Trên đường đi thấy vài đàn cừu, tính ghé vào chụp hình với cù nhưng mà thấy thấy mấy con cù dơ dơ thúi thúi nên ko chụp nữa, để mốt đi Vũng tàu chụp cũng đc. Ăn tối nem, chả cuốn Phan rang xong café 1 chút rồi 19:00 về lại Mỹ Thanh trả xe. 20:00 vào nhà chị Quyên trả xe nghỉ ngơi 1 chút, tối còn được gia chủ mời cơm chay (ôi thôi, đó là lý do tại sao PR chỉ nhiều zậy, mà thật ra là xe cộ thì chỉ bao trọn nguyễn cái Bình lập này. Ngay đầu ngã 3 Mỹ thanh cũng có mới có cho thuê vài chiếc xe máy còn mới, nhưng tính ra thuê xe xong ở nhà chị Quyên thoải mái hơn.) Thả rong mình dưới biển, đầy san hô và rong .. rêu . Đêm 3: đợi đến 22:30 xe Phương Trang tới đón về SG. Sáng thứ 2 mình tiếp tục đi làm (quá trâu bò!!!). Chi Phí tính cho 1 người nha: - Vé xe Phương trang: 185 x 2chiều = 370k - Thuê xe máy (tay ga) + xăng xe: 200k - Khách sạn (600k phòng 3) + ăn uống cho 2 ngày: 600k - Vé tham quan: 50k - Chi phí cá nhân (mua quà): 150k TC: 1.370.000 Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.!!! Nếu thấy hay share cho mọi người cùng đọc nhé... Nguồn : Bài viết được trích đoạn từ bạn Tuấn Kiệt Được chia sẽ bởi trang : taothichdiphuot.blogspot.com
Mình cho thuê xe máy tại Cam Ranh giá rẻ xe tốt. Các ban cần thì liên hệ mình nhé: Dịch vụ thuê xe máy tại Cam Ranh 24/7, MR. Luận 0974556399. http://dichvuthuexecamranh.com/
Khám Phá Mũi Dinh - Một Kỉ Niệm Đáng NhớChào các tính đồ Phượt, lướt qua các trang mạnh xã hội mình thấy có rất nhiều bài nói về Mũi Dinh. nhiều bài hay và ý nghĩa lắm. Nhưng có điều mình chưa thấy chia sẽ nhiều về những hình ảnh thực tế nói về nơi đây, nay mình có làm một bài viết nho nhỏ nói sơ qua về chuyến đi của mình tại Mũi Dinh cùng những hình ảnh mà mình đã chụp được. Tuy bài viết này chỉ mang tính chất chia sẽ nhưng cũng là một chuyến đi đầy thú vị mà mình lụm nhặt được. Nơi bình yên trong tôi ...Chúng tôi đến địa điểm Phan Rang tại nơi đây không khí mát mẽ trong lành, thật thư giản và cảm nhận được không khí yên bình. Nơi mà nọi thứ khép lại với ánh nhìn của bầu trời trong xanh cùng những dãy núi cao đồ sộ,như xoa dịu đi cái lạnh đọng lại sau một đêm đầy gió. Bỏ lại hết những tháng ngày tất bật công việc ở Sài Gòn, tôi dong xe vào vài khoảnh khắc vắng lặng hiếm hoi, thấy tự do đang chảy trong từng mạch máu ở đôi bàn chân, thấy trời xanh phủ trên những nèo đường bất tận, mây cuộn tròn lại tại một rặng núi phía xa, ủ ê cơn mơ dài chưa chịu thức giấc. Mặt đường nơi này được nâng cấp lên, những mái nhà thấp bè hai bên như những đứa nít nghịch bụi đầy trên tóc, nhón chân để láo liên trên mặt đường xem kẻ nào đang vác lỉnh kỉnh hành lí trên chiếc xe đạp cà tàng. Lúc nhỏ chán học tôi cũng mấy lần đi bụi đời, nhưng chỉ dừng lại ở gốc dừa đầu ngõ rồi quay về vì trời mưa. Tự hỏi lỡ như khi đó trời nắng, bây giờ tôi có lạc vào chốn này không? Tôi tự thì thầm vào một góc không tên trong đầu, thả người vào biển cỏ xanh đang nhận gió trên từng đầu lá mong manh. Cơn mệt cuốn vào dòng mồ hôi, rụng thành từng giọt trôi vào cát, thấy cơ thể nhẹ tâng như đang tan ra, hòa vào không trung. Tôi đưa tay nắm lấy một lọn nắng, lắng nghe tiếng ngàn đợt sóng vuốt nhẹ hai bên bờ tai, hít hà vào lồng ngực thứ mùi mơn mởn của sự sống. Những bình thường xung quanh, đẹp đến nao lòng mà sao trước đây tôi không tài nào sờ thấy được. Phan Rang trôi xa về phía lưng. Giờ đây cát chảy tràn khắp phương hướng, cố giấu vào lòng những quá khứ không ai hay biết được. Chỉ còn Hải Đăng Mũi Dinh ngồi bơ vơ trên một triền núi đá. Cát nuốt dần những mái nhà lụp xụp, núp vào đó chất giọng đặc sệt của vài người đàn bà làng chài, phó mặc đàn dê tan tác mò mẫm từng sợi cỏ dưới cái nắng miền Trung khô khốc, quạnh hiu. Biển xanh ngoài khơi kéo từng đợt sóng bạc vào vách đá, cất tiếng gọi mênh mang vang vọng khắp một vùng trời vắng. Gọi ai khi cát đã nhấn chìm tất cả vào lòng? Kể cả tôi… Nhiều lần tôi tự hỏi, có khi nào mình tan đi sau một trận gió mù mịt, neo đậu vào từng sợi mây trên cao, rồi rụng xuống rã rời bằng một trận mưa vào lòng biển vắng? Hải Đăng đứng trên cao, một mình giữa biển và trời, ngân nga khúc ca bằng những trận bão gió. Sóng điện thoại cạn kiệt ở vạch số 0, thân thuộc đã nằm ngoài mọi tầm với. Con dốc chênh vênh kéo từng kẻ phiêu bạc lên đỉnh núi, mê dụ họ bằng những đường chân trời bao la nến nao lòng. Đôi chân tôi biến mất, chỉ còn mỗi ánh mắt đang neo đậu vào ngàn vệt sóng bạc ngoài khơi xa. Một phần người mình đã ngủ quên ở một góc heo hút nào trên Mũi Dinh. Chúc các bạn có một chuyến đi du lịch Mũi Dinh vui vẻ ! Chia sẽ cho mọi người cùng xem nhé ..... Dành cho bạn muốn du lịch quốc tế --> mình biết được hãng bay quốc tế chi nhánh có tại việt nam đàn anh(có thể gọi là cụ) là hãng China book vé giá siêu rẻ vào dịp hè, bác có thể săn vé đi du lịch quốc tế giá rẻ tại China Airlines . nhanh tay đặt vé ngay bây giờ để được giảm giá nhé bác
Hè này mọi người có thể tham khảo thêm Quy Nhơn - Phú Yên đấy ạ, khu vực này mới, cảnh đẹp, chưa bị khai thác nhiều nên còn "tự nhiên" lắm, các dịch vụ cũng khá rẻ
Phú Quốc - Một Ngày Không NắngBlog phượt !Bài viết này mình xin chia sẽ kinh nghiệm đi bụi ở Phú Quốc, hành trình đi bụi, ăn bụi, ngủ bụi của mình. Dù biết là các bạn khi lướt web thì có vô số những kinh nghiệm về chủ đề này, nhưng mình vẫn hy vọng bài viết này có thể giúp cho các bạn một ít kinh nghiệm mà mình cảm thấy nó là hữu ích. Thời điểm đẹp nhất để đi đến Phú Quốc là vào khoảng tháng 9 và tháng 10 (nhưng vào tháng 10 là đẹp nhất) A . Phương tiện đến Phú Quốc Để đến được Phú Quốc, bạn có thể sử dụng 2 hình thức: 1. Đi bằng xe và tàu: có 2 hành trình để chọn lựa: - Đi xe Phương Trang Rạch Giá và đi tàu từ Rạch Giá Phú Quốc. Tổng chi phí: 520k - Đi xe Phương Trang Hà Tiên và đi tàu từ Hà Tiên Phú Quốc Tổng chi phí: 390k Mình khuyến khích các bạn nên đi xe PT đến Hà Tiên rồi từ Hà Tiên đi PQ. Thứ nhất là chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều. Thứ 2 là tàu đi từ Hà Tiên đến PQ chất lượng rất tốt, trong khi đó tàu đi từ Rạch Giá đến PQ chất lượng kém hơn nhưng giá vé lại mắc hơn nhiều vì đa phần mọi người thường đi từ Rach Giá đến PQ. *Lưu ý nếu các bạn đến Phú Quốc bằng tàu thì nên đặt vé tàu trước, tránh tình trạng tới đó không có vé, tìm vé khá mất thời gian, không thôi thì phải mua vé chợ đen mất thêm một khoảng. Những ngày ít khách, đến sớm vẫn hết vé, đa số phải mua qua các chú bán vé chợ đen ở bến tàu. Tổng thời gian di chuyển đối với hình thức này khoảng 9-10 tiếng. 2. Đi bằng máy bay SG PQ: Khung giờ săn vé máy bay hãng eva air , korean air , vietjet , vé máy bay đi phú quốc, mộc bài, hải phòng, đà lạt , .....vv... B . Nơi ở sạch sẽ , giá bình dân Đến Phú Quốc thì khỏi phải lo thiếu nơi ở (chỉ trừ các dịp lễ lớn), có vô số các khách sạn nhà nghỉ và đặc biệt là resort. - Nhà nghỉ: 300-400k/đêm cho phòng Double Room 2 người - Khách sạn 2*: 400-600k/đêm - Khách sạn 3* và resort: >700k Nếu là dân phượt, muốn tiết kiệm chi phí bạn có thể lựa chọn các nhà nghỉ, giá mềm, dù sao cũng chỉ để mình nghỉ ngơi và đánh 1 giấc sau 1 ngày rong ruổi bụi đường, nên cũng không cần cao cấp quá. Chỉ cần gọi điện đặt trước, rời bến tàu hoặc sân bay, kêu xe buýt chở tới khách sạn là tới nơi cái rẹt, không cần lo gì hết. Nên tìm các nhà nghỉ dọc theo bờ biển trên đường Trần Hưng Đạo, gần chợ đêm, gần dinh cậu, đi đâu cũng tiện, chiều bước ra sau lưng khách sạn là có thể ngắm hoàng hôn tuyệt vời ở bờ tây. C . Điểm đến nổi tiếng ở Phú Quốc Ai muốn đến Phú Quốc thì chắc không thể nào không nghĩ đến 2 chữ đảo ngọc, với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Ở Phú Quốc có rất nhiều điểm để tham quan, nhưng mỗi điểm không cần dừng chân lại lâu (vì dừng lại lâu cũng không biết để làm gì ^^). Nếu thăm thú Phú Quốc bằng xe máy, để đi hết đảo ngoc PQ mất khoảng 2 ngày: - Ngày 1: buổi sáng đi bắc đảo: trường đua chó rừng quốc gia mũi Gành Dầu, nơi có thể nhìn thấy Campuchia khi phóng tầm mắt qua biển đền thờ Nguyễn Trung Trực Bãi Dài. Lưu ý: + Nếu các bạn đi rừng quốc gia bằng xe máy thì chỉ có thể chạy xuyên rừng theo đường Suối Cái – Gành Dầu để tham quan chứ không có nơi gởi xe để đi bộ vào sâu trong rừng, nhưng mình thấy bạn phượt xe máy để xuyên rừng là cảm giác đã phê lắm rồi. Đợt mình đi có 2 đứa con gái mà chạy 12 cây số xuyên rừng, đường đất đỏ, rất vắng, chạy không biết bao lâu mới thấy 1 chiếc xe chạy qua, 2 bên chỉ toàn rừng cây, có khi cây che phủ cả trên đầu, ve kêu nao trời, nhìn quanh chỉ thấy có mình, lúc đó chỉ biết chạy miết cho ra tới bên ngoài càng nhanh càng tốt, dù cũng không biết mình đang ớn cái gì, nhưng nghĩ lại cảm giác xuyên rừng cũng rất yo-most. + Trước khi đến Phú Quốc, đâu đâu cũng giới thiệu Bãi Dài rất đẹp, còn hoang sơ, ít người biết đến nên chưa ô nhiễm, nhưng lúc mình đến thì đường vào bãi dài rất xấu, đường rất vắng do chưa khai thác xong khu vực này, tìm mãi mà không thấy đường xuống bờ biển đâu hết, cũng không thấy ai hết nên đành ngậm ngùi quay lại đầu đường, xuống bờ biển gần đó chup mấy tấm hình để nhìn thấy Bãi Dài ở xa xa. + Vì cũng khá tiện đường nên các bạn nhớ ghé qua đền thờ Nguyễn Trung Trực, đây cũng là 1 di tích của PQ nhưng ít người lui tới, ở đây có 1 bác chăm sóc đền rất hiền và dễ thương. Khi mình ghé qua đền không có ai, nhìn rất cô quạnh, cảm giác buồn không hiểu được. + Đường lên bắc đảo rất vắng, mình chạy qua đoạn đường dài vời vợi mà chỉ thấy có mình mình thôi. Nhưng nghe nói không có vấn đề gì cả nên các bạn đừng chùn chân nhé. - buổi chiều đi câu cá ở An Thới, mũi cực nam của đảo, bạn nào thích câu cá lặn ngắm san hô thì đây đúng là nơi đến của các bạn, chưa kể biển ở đoạn này rất đep, đừng bỏ qua nhé. + Nhớ dành thời gian về đến dinh cậu trước 5h để kịp ngắm hoàng hôn hoặc tắm biển ở bờ tây, đến PQ ở bờ tây mà không ngắm hoàng hôn là thiếu sót lớn lắm đấy. - Buổi tối đi tham quan chợ đêm dinh cậu, mua đồ lưu niệm, ăn uống. Vì đó mới là thị trấn thôi nên các hình thức bar, discotheque chưa phát triển nhiều, không có nhiều nơi để quẩy, nên buổi tối ở PQ có vẻ rất hiền hòa. - Ngày 2: dành trọn ngày để tham quan nam đảo: trại nuôi cấy ngọc trai cơ sở nước mắm vườn tiêu cơ sở sản xuất rượu sim suối tranh làng chài hàm ninh nhà tù Phú Quốc Bãi Sao Lưu ý: + Đây là các điểm đến các bạn có thể tham quan trong thời gian ngắn, nên hãy tranh thủ tham quan, đừng để mất thời gian quá nhiều ở 1 nơi nào đó, đi không kịp rất uổng. 1 số điểm các bạn có thể ở lâu là: Suối Tranh: nếu đi suối Tranh vào mùa mưa, lúc đó suối chảy rất mạnh, cố gắng lên đến đỉnh để đến được suối, suối rất đẹp, nước rất mát (bạn nào muốn tắm suối mình nói trước là ở đó không có chỗ thay đồ, nên cứ chui vào chỗ nào kín kín rồi thay nhé, ai cũng vậy, không có gì ngại hết hehe), tắm rất thích. Còn nếu đi vào mùa khô, lúc đó suối không có nước, thì chỉ cần vào tham quan xíu thôi, đừng mất thời gian lâu. À, ở đây không có vé vào cổng, tiền gửi xe máy có 3 hay 5k gì thôi, dễ thương thiệt ^^ Làng chài Hàm Ninh: cố gắng sắp xếp ra khỏi suối Tranh tầm 11h30, đến làng chài Hàm Ninh ăn trưa, hải sản ở đây rất rẻ và tươi, chế biến thì có phụ phí nhưng giá vẫn rất ok. Bãi Sao: ai phượt PQ chắc cũng biết đây là bãi biển đẹp nhất ở PQ, nước biển rất xanh, trong khe và ấm vô cùng, tuy nhiên vẫn còn tình trạng rác tràn ra bãi biển chủ yếu là lá cây, nhìn vẫn không thấy mỹ quan lắm. Thêm nữa là thời điểm mình đi (10/2014) đường vào Bãi Sao rất xấu, ổ gà ổ voi rất nhiều, đi xe máy khá đuối, đường vào khá sâu. Đến Bãi Sao nếu đi ngày thường các bạn nên tranh thủ về trước 5h nếu nghỉ ở Dương Đông, vì đường từ Bãi Sao về Dương Đông xa, có 1 số đoạn rất vắng, đi buổi tối sẽ rất sợ. Ngoài ra, ở Bãi Sao sau 5h bãi biển cũng bắt đầu vắng người dần, có khi mới 4h hơn đã không thấy ai tắm, đường ra khó đi, 2 bên toàn cây cối, nên tranh thủ về càng sớm càng tốt. + Nhớ mua tiêu về làm quà, tiêu Phú Quốc tuy giá có mắc hơn ở SG nhưng chất lượng rất ok. - Ngày 2: buổi tối có thể chọn đi câu mực đêm nếu thích. Tuy nhiên mình nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều về các tour câu mực ở PQ. Mình chưa đi nên cũng chưa biết thế nào. Đối với mình vi vu PQ 2 ngày là đủ từ bắc chí nam (nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý), nên các bạn có thể về lai SG vào sáng ngày 3. Nếu đi tàu thì đi chuyến PQ – Rạch Giá hoặc PQ – Hà Tiên lúc 8h, trễ hơn là chuyến 13h. Đi máy bay thì có nhiều khung giờ khác nhau, tùy lựa chọn của các bạn. Bạn nào có thời gian có thể đi chợ Dương Đông để mua cá bóp, cá thu, mực, và các loại hải sản khác vì hải sản ở đây rất rẻ. Đa số ai đi bằng tàu cũng mua vài ba loại về, vì ở SG không dễ tìm hải sản giá rẻ như vậy. Nhưng đi tàu mới mua được chứ đi máy bay thì đành bó tay. D . Ăn uống ở Phú Quốc Đến PQ thì nhất định không thể bỏ qua hải sản. Ở PQ có 2 nơi bán hải sản nhiều nhất: chợ đêm và làng chài Hàm Ninh. Chợ đêm chủ yếu phục vụ người nước ngoài với mức giá khá cao, nên dĩ nhiên hải sản cũng cao không kém. Vậy nên dân phượt nhà ta vừa muốn tiết kiệm vừa muốn ăn đồ ăn địa phương thì nên tranh thủ tới làng chài Hàm Ninh để ăn hải sản. Ở PQ còn có gỏi cá trích, vừa lạ vừa quen, nên thử qua cho biết nhé. Ngoài ra, ở PQ các món ăn cũng khá đa dạng, tương tự ẩm thực sài gòn, hàng quán khắp nơi, không cần phải lo lắng về chuyện ăn uống. Tuy nhiên, bạn nào đi theo tuyp du lịch tiết kiệm, thì nhớ đừng ăn ở chợ đêm, đồ ăn thức uống ở đây thuộc dạng sang chảnh, dành cho giới quý-sờ-tộc và khách nước ngoài là chủ yếu. Thêm 1 lưu ý từ kinh nghiệm phượt của mình, các quán ăn ở PQ được đăng trên internet nay đã đổi khác nhiều rồi nên các bạn hãy xem xét kỹ trước khi chọn các quán đó. Vì lần đi mình đã thử qua 1 quán được recommend nhiều trên internet, cũng có thể được quảng bá nhiều nên quán bán giá cao hơn trên internet rất nhiều, đồ ăn còn không được ngon lắm. Đó là sơ sơ kinh nghiệm phượt trên chiếc xe máy cà tàn ở PQ trong 2 ngày của 2 đứa con gái tụi mình, không biết đường đi được bao nhiêu, toàn đi tới đâu hỏi tới đó, lúc đó mới thấm thía câu “cứ đi đi rồi sẽ đến”. Đối với mình dù thế nào đi nữa thì Phú Quốc vẫn rất đẹp, rất hiền hòa và mến khách. Dù quy hoạch du lịch chưa được tốt lắm nhưng đối với 1 huyện đảo với 1 thị trấn nhỏ như vậy thì đã là 1 bước phát triển đáng khen trong ngành du lịch. Hy vọng đến thời điểm bạn đặt chân đến Phú Quốc thì đảo ngọc này đã được phát triển toàn diện để làm hài lòng tất cả bạn bè phương xa. Mình đã đến Phú Quốc, đã trải qua nhiều kinh nghiệm tuyệt vời, cảm giác sợ hãi lo lắng hay cảm giác phiêu lưu đầy phấn khích đôi khi đi song hành với nhau mà trước đây mình chưa bao giờ có được, nhưng dù thế nào đi nữa thì chắc chắn mình sẽ quay lại Phú Quốc 1 ngày nào đó, với 1 hành trình khác, thú vị hơn và mới mẻ hơn. Chúc các bạn có được một chuyến đi đến đảo Phú Quốc cùng gia đình, người yêu, bạn bè hoặc đi một mình. Một chuyến đi vui vẻ nhé các bạn. Nếu cảm thấy bài viết này hữu ích thì các bạn bấm share dùm mình cái nhé.!
NHỮNG LÀNG CHÀI ĐẸP NHẤT TẠI PHÚ QUỐC Phương tiện đi lại đảo Phú Quốc Vietjet có rất nhiều chuyến bay trong ngày từ SG <-> PQ và ngược lại. Giá vé máy bay khứ hồi dao động từ 750k đến 1.5tr tùy bạn đăt vé sớm hay trễ và chiêu săn vé máy bay giá rẻ của bạn. Thời gian di chuyển đối với hình thức này khoảng 2 tiếng (nếu không bị delay tại sân bay). Riêng đối với kinh nghiệm bản thân thì mình khuyến khích các bạn nên lưa chọn đi bằng máy bay. Vừa tiết kiệm thời gian rất nhiều mà đôi khi chi phí bỏ ra còn rẻ hơn. --> Khung giờ săn vé máy bay hãng eva air , vietjet , vé máy bay đi phú quốc, mộc bài, hải phòng, đà lạt , .....vv... Làng chài Hàm Ninh Làng chài Hàm Ninh nằm trên bờ biển phía Ðông đảo, sau lưng là núi rừng, trước mặt là biển cả mênh mông. Biển Hàm Ninh ra xa vài trăm thước mà vẫn còn cạn. Khi nước ròng, bãi cát mênh mông chạy tít ra xa, lúc nước lên, tràn ngập bãi, vào tận mé rừng. Ấn tượng đầu tiên khi đến mảnh đất này là bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngọn núi Hàm Ninh cao 300m. Đá chồng đá, dựng đứng rêu phong tạo nên một vùng mây khói hòa giữa màu xanh của núi rừng và biển trời mênh mông Phú Quốc. Làng chài hàm ninh cảnh được chụp vào buổi chiều Chiều về trên bãi Hàm Ninh, bạn có thể ngắm biển xanh, phía xa xa là quần đảo Hải Tặc, hòn Nghệ thấp thoáng trong làn nước biển. Nếu một lần đến đây bạn đừng quên chọn mua những con ghẹ Hàm Ninh nổi tiếng chắc thịt còn tươi rói, đem hấp chấm muối tiêu vừa thưởng thức vừa ngắm biển Hàm Ninh đẹp rực rỡ nắng vàng. Làng chài Cửa Cạn Làng chài Cửa Cạn vắng vẻ bình yên.Nằm ở phía Bắc và cách thị trấn Dương Đông khoảng 14 km, cách bãi Ông Lang một vài km là làng chài Cửa Cạn. Tại đây có rất nhiều những cây cầu gỗ chỉ cho phép người đi bộ và xe máy chạy qua. Tuy làng chài khá nhỏ nhưng nó vẫn có một số địa điểm cung cấp thức uống và thư giãn bên đường trước khi đi tới những bãi biển vắng vẻ phía Bắc đảo. Cuối phía Nam của làng cũng có một trạm xăng. Làng chài Gành Dầu Gành Dầu là một làng chài tương đối nhỏ, tại đây bạn chỉ có thể tìm thấy những nguồn cung cơ bản cùng với xăng dầu, nước, vài món thực phẩm và còn có một tiệm cắt tóc nữa. Đến tham quan làng chài Gành Dầu bạn sẽ cảm nhận được lối sống bình dị vốn có từ trước của người dân Phú Quốc hay khung cảnh những con cá cơm được phơi nắng sẵn sàng đưa vào cơ sở sản xuất nước mắm, những đứa trẻ vui đùa quanh làng, những con thuyền đánh cá neo đậu trong bến thuyền. Cảnh chụp ở Mũi Gành Dầu Khung cảnh đẹp và hoang sơ ở chài Gành DầuĐến làng chài Gành Dầu là nơi bạn có thể thấy rõ bờ biển Campuchia chỉ vài cách đó vài km. Gành Dầu là nơi sở hữu một vài bãi biển bình yên nhất đảo Phú Quốc, những bãi biển ở phía nam này không còn đóng cửa đối với du khách như trong quá khứ vài năm trước (trong thời kì chiến tranh chống Khmer đỏ nơi đây từng là địa điểm đóng quân của 50.000 quân nhân). Ở đây có nhà hàng Gió Biển cách làng chài khoảng 1 km và một nhà hàng nổi gần đó chuyên bán hải sản với giá vô cùng rẻ. Làng chài Rạch Vẹm Nằm ở phía Bắc đảo, Rạch Vẹm là một làng chài tương đối nhỏ, với 170 hộ dân, chủ yếu làm nghề chài lưới. Làng chài Rạch Vẹm cách thị trấn Dương Đông khoảng 20 km. Bạn có thể di chuyển đến đây bằng xe máy hoặc xe ô tô. Khung cảnh làng chài như một bức tranh hài hoà của thiên nhiên, có chút màu của biển, chút màu của trời, thêm chút mát lạnh của những cơn gió sẽ làm bạn thoải mái vô cùng. Chủ của nhà bè sẽ đưa bạn rời khỏi đất liền bằng chiếc ghe chài lưới. Sau 5 phút, bạn đã đứng trên nhà bè giữa biển trời mênh mông. Đứng trên cầu, bạn có thể ngắm nhìn những chú sao biển qua làn nước trong veo. Khi những bãi biển quá nổi tiếng của Phú Quốc làm bạn cảm thấy không còn gì mới mẻ thì Rạch Vẹm sẽ là nơi lý tưởng để bạn bè gặp nhau, cười đùa vui vẻ dưới một khung cảnh quá yên bình. Làng chài Rạch Tràm Hiện nay để đến được làng chài Rạch Tràm không phải điều dễ dàng vì đường khó tìm và khó đi. Tuy nhiên khi đã đến đây, bạn có thể tham gia vào hoạt động khám phá sông Rạch Tràm, bãi tắm núi Hàm Rồng với nhiều điều thú vị. Cùng con thuyền gỗ nhỏ với sự giúp sức của những mái chèo, bạn sẽ có cơ hội khám phá những nét đẹp hoang sơ của sông Rạch Tràm, với một bên là rừng Tràm trắng chen lẫn cây họ dầu và cây Sao, còn bên kia là rừng ngập mặn với những cây Cóc Đỏ lòa xòa trên mặt nước lá xanh sẫm, hoa đỏ từng chùm nổi lên trên đám vẹt và đước màu xanh nhạt mép sông. Con đường mòn trên biển (chẳng hẳn đây là con đường mòn thứ 2 tại Việt Nam)Đến ngã ba Bắc Cứu, bạn rẽ theo một trong hai nhánh của sông Rạch Tràm để len lỏi đến thượng nguồn, nơi rừng ngập mặn đã dần chuyển thành rừng mây gai, nhum, su ổi… Dừng mái chèo để có những phút đi bộ ngắm các loài phong lan rừng, tận mắt thấy trái bí kỳ nam đang lớn lên cùng tổ kiến và những trái mỏ quạ lủng lẳng trên những cành cổ thụ … là những trải nghiệm không thể nào quên khi đến với làng chài Rạch Tràm. Việt Nam Airlines chỉ trong dòng 1 tuần đã bán hơn 1000 vé đi Canada, du khách đăng kí ồ ạc mua vé máy bay đi canada thăm quan khu du lịch mới mở tại canada với diện tích lớn và nhiều khu vui chơi giải trí mang cảm giác mạnh.
DU LỊCH BỤI BÌNH THUẬN - NINH THUẬN 3 NGÀY 2 ĐÊM (p1) Tuần qua tôi có đọc một bài viết rất hay về những địa điểm đi du lịch(gọi là du lịch bụi dành cho sinh viên), ở Bình Thuận- Ninh Thuận, tôi thì rất thích đi phượt, vì nó có cảm giác được phiêu, sẳn con nhỏ bạn đang online tôi liên pm hỏi xem ý kiến có muốn cùng Phượt với nhau không? 2 đứa nói chuyện một lúc. Cuối cùng 2 đứa quyết định sẽ đi 1 chuyến Bình Thuận, Ninh Thuận cho biết. Với mình đã không đi thì thôi, đi thì đi cho đáng luôn, nghĩ vậy nên mình lên kế hoạch đi hết tất cả những địa điểm ở Bình Thuận, Ninh Thuận luôn. Tụi mình đi 3 ngày 2 đêm, rất nhiều nơi đẹp, ăn uống thoải mái nhưng chi phí chỉ rất rẻ, nay cũng đang rãnh rỗi làm bài viết này để chia sẽ cho mọi người. Phân I. Lịch xuất phát - Ngày thứ nhất: +Sáng: 4h30 xuất phát từ SG, 7h30 ăn sáng nghỉ ngơi, đến Coco Beach Camp lúc 8h; sau khi tắm biển, nghỉ ngơi thì đi tiếp đến Phan Thiết. + Trưa chiều: tầm 11h đến Tháp Poshanư, sau đó đi Bãi Rạng (Phan Thiết), ăn trưa nghỉ ngơi tại cf Võng (có rất nhiều) đối diện Đồi cát Phan Thiết, rồi đi Bàu Trắng. + Tối: đến Khu du lịch Cổ Thạch lúc 5h30, tìm khách sạn (trong này có nhiều, giá cả cũng phải chăng). Ăn tối tại chợ đêm trong KDL, có rất nhiều quán, đồ ăn rẻ. - Ngày thứ hai: + Sáng: đón bình minh tại Cổ Thạch, sau đó đi bãi đá bảy màu và chùa Cổ Thạch (đều trong KDL). 9h xuất phát đi Phan Rang. + Trưa chiều: đến Phan Rang tầm 11hk, đi Làng gốm Bàu Trúc, Tháp Poklong Garai, vườn nho Ba Mọi (3 địa điểm gần nhau). Sau đó đi biển Ninh Chữ, trên đường đi ghé Co.op Mart Phan Rang để ăn trưa (đồ ăn ở lầu 1 ngon, rẻ mà lại nhiều, nhân viên nhiệt tình). Tiếp tục đi đến Vịnh Vĩnh Hy để tìm Nhà nghỉ, sau đó đi dạo đường biển đến Bãi Kinh, Bình Hưng. + Tối: nghỉ đêm tại Vịnh Vĩnh Hy (ăn tối tại Nhà nghỉ) - Ngày thứ ba: + Sáng: đón bình minh tại Hang Rái, 9h xuất phát về lại Phan Thiết. + Trưa chiều: đi tham quan và thử rượu tại Wine Castle, sau đó đi chùa núi Tà Cú rồi về lại SG. ==> Lịch đi hơi bị căng, nhưng đi rồi thì thấy cũng bình thường, quá trình đi ăn uống đầy đủ nên cũng không sao. Phần II.Khâu chuẩn bị - Đồ dùng y tế: thuốc đau bụng, đau đầu, thuốc rửa vết thương,...vv - Đồ che nắng: bao tay, khăn choàng cổ, khẩu trang, kính,...vv - Điện thoại có GPS. III. Về Đường đi : cái này hơi căng xíu, vì đa phần đi bằng maps nên cũng lạc đây đó - Lúc đi: mình đi đường ven biển, ít xe cộ, không CSGT, các địa điểm đi đều nằm ven biển. - Lúc về: đi QL1A. Giờ là phần quan trọng nhất: Hình ảnh và chi phí. Điểm đầu tiên tụi mình ghé là Coco Beach Camp. Giá ở lại qua đêm thì ít nhất 150k/người. Tụi mình chỉ vào tham quan, tắm biển, tắm nước ngọt nên chỉ tốn 50k/người (được ở từ sáng tới trước 10h đêm). To be continued ... còn những hình ảnh về Bình Thuận - Ninh Thuận mai up để khoe với anh em (...)
me too . 1 tháng mình cũng chỉ đi 1 lần thôi bác, ko nhiều nhưng được cái là biết những nơi view đẹp và chi phí rẻ cho cả nhóm. nhóm mình phượt tầm 9 người tính luôn cả mình. chi phí cho mỗi lần phượt 1 người là 1tr - 1tr2 mình thích đi vào những điểm du lịch đà lạt, nha trang, cần giờ, vũng tàu, bà rịa, đồng nai, long an ... còn phú quốc là mình chưa có đi thôi. cũng có làm mấy bộ album trong Blog Phượt mình mới tạo. anh em nào có nhã ý thì vào đọc chơi
Giá Hấp Dẫn Cùng Vietnam Airlines Nhiều mức giá đặc biệt cho hành trình nội địa Việt Nam Thời gian xuất vé: 01/04/2017 đến 31/08/2017 Ngày bay: 01/04/2017 – 31/08/2017 (trừ giai đoạn cao điểm) Giá vé đã bao gồm thuế, phí, hành lý ký gửi 20 kg & xách tay 7 kg. Hà Nội – Chu Lai: 580.000 vnđ Hà Nội – Đà Nẵng: 680.000 vnđ Hà Nội – Huế/Quy Nhơn/Vinh/Pleiku: 780.000 vnđ Hà Nội – Ban Mê Thuột: 900.000 vnđ Hà Nội – Nha Trang/Phú Quốc/Cần Thơ/Saigon: 1.119.000 vnđ Hà Nội – Đà Lạt: 1.010.000 vnđ Saigon – Pleiku/Ban Mê Thuột/Đà Lạt: 569.000 vnđ Saigon – Quy Nhơn/Nha Trang/Đà Nẵng/Phú Quốc/Huế: 679.000 vnđ Saigon – Đồng Hới: 789.000 vnđ Saigon – Hải Phòng/Vinh: 1.119.000 vnđ Saigon – Thanh Hóa: 1.009.000 vnđ Hải Phòng – Nha Trang: 679.000 vnđ Ưu Đãi Đặc Biệt Cho Hành Trình Từ Hà Nội Đi Hồng Kông Với mức giá đặc biệt từ Vietnam Airlines: chỉ từ 179 USD (bao gồm thuế, phí)/ Khứ hồi Thời gian xuất vé: 01/04 đến 31/05/2017 Ngày bay: 01/04 đến 31/05/2017 Giá Vé Đặc Biệt Từ Hà Nội Đi Singapore Ưu đãi đặc biệt từ Vietnam Airlines cho hành trình từ Hà Nội đi Singapore: chỉ từ 170 USD/ khứ hồi (đã gồm thuế, phí) Thời gian xuất vé: 01/04 đến 31/05/2017 Ngày bay: 27/04 đến 31/08/2017 Giá Vé Đặc Biệt Từ Saigon/Hanoi đi Paris Giá vé đã bao gồm thuế, phí. Saigon – Paris: 788 usd/khứ hồi Hanoi – Paris: 833 usd/khứ hồi Thời gian xuất vé: 01/04/2017 đến 31/03/2018 Ngày bay: Từ 01/04/2017 (trừ giai đoạn cao điểm) Ai đi đâu liên hệ sdt 01649021381 để em book vé cho nha thanks
DU LỊCH BỤI BÌNH THUẬN - NINH THUẬN 3 NGÀY 2 ĐÊM (p2)Đây là những hình ảnh chụp được bữa đi bình thuận - ninh thuận nay chia sẽ với anh em
Chào bác. facebook nhà em bị hack mấy tháng nay rồi, em chưa tạo nick khác nên không có facebook để thảo luận với bác. nhưng bác có thể Add Skype em vào . hỏi những điều bác đang thắc mắc Skype : nghiaan1992