Ðề: Mua heo đất - tiết kiệm tiền như hồi bé nào hí hí, 2vc mình cug nuôi 1 con to ghê, định khi nào sinh em bé mổ ra mua sữa ăn cho em bé mập ak. hi
Ðề: Mua heo đất - tiết kiệm tiền như hồi bé nào Tớ hỏi tí cả nhà ạ. Con heo nhà tớ heo đại, tớ toàn nhét tiền to vao ấy. Hôm qua vẫn được mừng tuổi 1 củ cho 2 đứa. Nhưng tớ thấy chỗ bỏ tiền nó xước xước tróc cả sơn. Hỏi chồng thì chồng bảo k móc. Nhưng tớ cứ băn khoăn, heo đất đấy có móc được không ạ?
Ðề: Mua heo đất - tiết kiệm tiền như hồi bé nào mình thì được tặng 1 con lợn đất để ở cty nên ngày nào ngồi vào bàn làm việc cũng nhìn thấy nó, thế là quen tay lại nhét mỗi ngày 10K, có khi hơn cho vào. Giờ em lợn này đầy quá không nhét được nữa thì đc tặng tiếp 1 em khác to hơn để nhét tiền vào, em kia vẫn để đấy, không mổ làm gì, hì hì
Ðề: Mua heo đất - tiết kiệm tiền như hồi bé nào Em cung tập cách nuôi heo từ hum thần tài.mỗi ngày bắt a ck nộp tô là 100k cho vào.còn e thì toàn bỏ tiền lẻ lúc thì 2k,5k,10k,50k,100k.hum qua đc a ck cho 700k tiền rách làm đôi e đibra ngân hàng đổi đc hơn 600k.về nhét luôn vào lợn.hum qua lợn e ăn đc bữa no lê các mẹ ạ
Ðề: Mua heo đất - tiết kiệm tiền như hồi bé nào e nghĩ là có móc đc đó mn ah, dốc con lợn xuống lấy cái nhíp mà chị e mình nhổ,,,,nách ấy là lấy đc thui
Ðề: Mua heo đất - tiết kiệm tiền như hồi bé nào trước tớ nuôi lợn đất vẫn móc đc đó mẹ nó à. móc = nhíp, hoặc bằng thìa inox vẫn moi ra đc. P/s: mình có con lợn nhựa, lúc xông xênh hay nhét tiền to vào đấy, xong lúc cần quá lại vặn mõm em ý ra moi tạm 1 vài đồng để tiêu. Nghĩ lại có khi phải tự vả vào mặt mình mất. Nuôi hơn 1 năm rồi mà em lợn vẫn rỗng, òa òa
Ðề: Mua heo đất - tiết kiệm tiền như hồi bé nào em ứ dám nuôi, hết xiền roài nuôi nhợn nữa thì tiêu hiu hiu mai kia lại tiền nét tiền điện tiền nước, mà nhà còn nhõn 1,5tr hiu hiu
Ðề: Mua heo đất - tiết kiệm tiền như hồi bé nào Mình cũng mua con lợn từ tết mà toàn để tiền lẻ, đã thế lâu lâu lợn lại đói 1 lần, còi dí
bây giờ có lợn ngân hàng rồi mẹ nó ah, cứ gửi vào thẻ đó cũng tiện mà, lợn rồi được 3 hôm lại mổ banh ra giờ
đọc topic hài quá , lại nhớ hồi bé tiết kiệm lợn nhựa , nuôi bao lâu đầy ắp , xong lọ mọ lấy nhíp gắp 1 ít , từ đấy quen mui 1 thời gian rất ngắn xong ..... SẠCH BÁCH
Đọc bài của mn mà nghĩ lại 2 con lợn đất của mình buồn cười quá, lúc mới cưới 2 vc hí hửng mua lợn rõ là đẹp về nuôi nhưng sau 1 vài tháng thì rạch bụng của em ý ra luôn, bây giờ vẫn còn nhưng để trưng bày cho đẹp chứ không còn ruột nữa, hehe