Mua linh vật công đoàn công ty kêu gọi nhân viên đóng góp hàng tỷ đồng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mốt Đẹp, 13/10/2009.

  1. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,133
    Đã được thích:
    1,283
    Điểm thành tích:
    863
    Thứ Ba, 13/10/2009 - 3:19 PM
    Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
    Mua “linh vật”, công đoàn kêu gọi nhân viên đóng góp hàng tỷ đồng
    (Dân trí) - Để mua “linh vật Cóc vàng” bằng… gỗ đặt tại trụ sở chính, Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát đi công văn, thu khoảng 2 tỷ đồng từ các đoàn viên lao động trong ngân hàng.
    Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có công văn gửi các công đoàn cơ sở đề nghị phổ biến đến đoàn viên lao động trong đơn vị tham gia đóng góp tiền để mua bức tượng linh vật “Cóc vàng - Thiềm Thừ”.

    Theo công văn này, linh vật “Cóc vàng” được làm từ một gốc cây “Nu”, một loài gỗ hiếm, có đường kính lớn hơn 2m và cao 2,8m hàng nghìn năm tuổi, có nguồn gốc từ xứ sở Chùa Tháp (Campuchia). Sau 10 năm lao động nghệ thuật miệt mài, bằng đôi tay “vàng” của mình, một nghệ nhân người Việt gốc Hoa đã tạo nên một kiệt tác có một không hai này.

    Cũng theo công văn trên, Thiềm Thừ (Cóc vàng 3 chân) là con vật huyền thoại, miệng ngậm đồng tiền vàng, là biểu tượng của Thần Tài. Tượng gỗ Linh vật Thiềm Thừ không chỉ có giá trị nghệ thuật, văn hoá cao, mà còn có giá trị tâm linh và ý nghĩa phong thuỷ, hoàn toàn tương xứng và phù hợp với công trình của một Ngân hàng thương mại hàng đầu.

    Theo tương truyền, Cóc vàng - Thiềm Thừ được đặt trong nhà, buổi sáng ra ngoài kiếm ăn, buổi tối mang tiền về nhà… Chính vì vậy, Tượng Linh vật Thiềm thừ sẽ được thiết kế đặt trên bệ xoay tự động, buổi sáng quay đầu ra cửa, buổi tối quay đầu vào trong nhà và được đặt tại sảnh chính của Toà tháp BIDV – 194 Trần Quang Khải, Hà Nội.

    Ban Thường vụ Công đoàn BIDV kêu gọi mỗi người lao động “cần tham gia đóng góp kinh phí, với mức 250.000 đồng/người”. Công văn cũng ghi rõ: “Ban Thường vụ Công đoàn BIDV đề nghị các Chủ tịch CĐCS báo cáo Cấp ủy, Ban giám đốc đơn vị để có sự hỗ trợ và phổ biến đến đoàn viên lao động trong đơn vị nội dung việc làm có ý nghĩa này”.
    Thời gian đóng góp hoàn thành trước ngày 5/10/2009, để có thể mua Linh vật và lắp đặt đúng dịp khánh thành Toà Tháp BIDV – 194 Trần Quang Khải, Hà Nội”.


    Cóc vàng Thiềm Thừ (Ảnh minh họa: internet)

    Sau khi Công đoàn có công văn, một số lao động phản ứng về việc bỏ tiền tỷ để mua Linh vật này. Chúng tôi đã trao đổi với bà Trương Nguyễn Phương Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn BIDV.

    Giá trị của vật lưu niệm Thiềm thừ mà công đoàn ngân hàng dự định mua có giá nhiêu thưa bà?

    Chúng tôi vẫn đang trong quá trình thương thảo về giá với nghệ nhân người Việt gốc Hoa đó. Người ta phát giá khoảng 2 tỷ.

    Có nhiều ý kiến cho rằng, lẽ ra BIDV nên dùng số tiền ấy để ủng hộ đồng bào bị bão lũ thay vì mua một linh vật có giá trị tiền tỷ?

    Đợt bão lũ vừa qua, BIDV đã quyên góp được 3 tỉ đồng, trong đó riêng quỹ CĐ là 500 triệu đồng. Ngoài ra, CĐ BIDV cũng có 4 quỹ khác là quỹ vì người nghèo, bảo trợ trẻ em, khắc phục hậu quả thiên tai và đền ơn đáp nghĩa.

    Bà đã nhận được ý kiến phản đối nào về việc góp tiền mua Linh vật?

    Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ ý kiến nào phản đối. Thời gian tới, chúng tôi sẽ họp Ban Thường vụ công đoàn để xem xét hướng xử lý. Nếu người lao động vẫn có nguyện vọng thì sẽ tiếp tục đợt phát động. Còn nếu không, chúng tôi sẽ dừng việc này lại.


    Phúc Hưng

    ---------------------------------------------------------------------
    Mình không tin, thậm chí nghĩ là đây là một chiêu của Tàu để cho ngành công nghiệp các đồ vật theo phong thủy này phát đạt, các thứ đồ này hiện nay nhan nhản đầy rẫy ở Việt Nam , giá cả trên trời , ăn theo là các ông thầy bói à quên thầy phong thủy giá cũng ngày càng leo thang, tóm lại mình nghi đây là một kế sách là ăn của Trung Quốc mà thôi . Bà con đừng trông đợi những linh vật này sẽ mang lại tài lộc nhé.

    Mình theo tâm linh chỉ nên làm cái gì bình thường thôi như mọi người, ví dụ ban thần tài trước đây chỉ cần hai cụ là đủ , sao bây giờ mọc ra lắm thế, nào cóc ngậm tiền , tỳ hưu, tháp văn xương , cầu thủy tinh....tóm lại cả tiền thầy đặt nữa hơn 15tr, mà mình thấy nhiều người đặt lắm thậm chí có người đặt ban hơn 20 tr, mình thấy ở một khía cạnh khác đây đơn giản là làm ăn đánh vào tâm lý cầu toàn lòng tham của con người thế là một ngành nghề khác phát triển
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mốt Đẹp
    Đang tải...


  2. phucbaby

    phucbaby HẢI SẢN ONLINE - 09449970

    Tham gia:
    26/7/2009
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Có nhiều ý kiến cho rằng, lẽ ra BIDV nên dùng số tiền ấy để ủng hộ đồng bào bị bão lũ thay vì mua một linh vật có giá trị tiền tỷ?
    Em thấy ý kiến này là hợp tình hợp lý nhất nè..Giá trị của 1 doanh nghiệp đâu phải đánh giá qua 1 con cóc vàng..^^
     
    Mốt Đẹp thích bài này.
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Rất hoan nghênh sáng kiến của BIDV
    là một ngân hàng, nên cần kiếm tiền thu lợi bằng mọi cách - việc bỏ 2 tỷ đồng ra để mua một con cóc chưng chơi quả là 1 sáng kiến trên cả tuyệt vời - vì cả người mua lẫn người bán đều có thể kiếm những khoảng lợi nhuận - ngoài ra, tinh thần mê tín dị đoan chạy theo thờ phụng các ngẫu tượng đã được công khai và hợp thức hóa Khi mà con người không dám tin vào bản thân và cũng không còn tin vào những gì trong cuộc sống nhiều đảo điên, biến đổi, bất an này đã ngày càng phổ biến. Thì việc một ngân hàng mang cái tên rất hay là Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam , có tư tưởng muốn xin một con cóc ngậm tiền chôm được của bá tánh mang về cho mình thì cũng rất là đúng với tinh thần đầu tư và phát triển của VN hiện nay, đó là chỉ ngóng chờ vào cơ chế xin - cho , lợi dụng những kẽ hở để luồn lách !
    Còn chuyện làm việc thiện thì đó lại là chuyện khác, vả lại ngân hàng cũng đã trích hàng tỷ đồng cho chuyện marketing bằng tiến bố thí rồi , nên bỏ ra 2 tỷ mua 1 con cóc chưng chơi cũng là chuyện "no problem" , nhất là bằng tiền trấn lột của nhân viên, chứ ban giám đốc có xà xẻo đồng nào trong quỹ của ngân hàng đâu !
    Hoan hô tinh thần mê tín dị đoan của một ngân hàng VN trong thế kỷ 21 !
     

Chia sẻ trang này