Ðề: Muốn được tự chăm con! hic! tuần vừa rồi mình về mà buổi tối con ko ngủ với mình nữa. Buồn quá cơ! đến tận tháng 9 thì ko biết sẽ thế nào.
Ðề: Muốn được tự chăm con! Bạn nên đưa con lên sớm vì ông ba chăm thì chăm cũng không bằng bố mẹ đâu bạn ạ. Mà ở lâu với ông bà mình ít về nó chẳng có tình cảm j với mình cả
Ðề: Muốn được tự chăm con! Con cái phải do cha mẹ tự và trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ. Đó là quan điểm của em.
Ðề: Muốn được tự chăm con! đón con lên đi chị, mẹ con phải ở gần nhau chứ, mọi người mới là ích kỷ ko nghĩ cho chị
Ðề: Muốn được tự chăm con! Ông bà thì hay chiều cháu. Làm hư cháu đấy mẹ nó ạ. Nó sau này cứ ỉ lại làm khổ ông bà ra. XOng rồi mình cáu mình quát nó cũng ko thèm nghe lời cơ. Cứ đưa cháu về vs bố mẹ là tốt nhất
Ðề: Muốn được tự chăm con! cảm ơn các mẹ nhé! ông nhà mình chỉ thích chỉ đạo mọi ng, ngay cả việc chăm cháu, nên mình thấy ko thoải mãi. cuối tuần vừa rồi, ông bà đã đưa cháu lên, mấy hôm đầu nó toàn đòi về quê thôi. May giờ cũng đã quen hơn,nhưng mình ru ngủ vẫn khó. hayza! mệt nhưng được ở bên con nên mình vẫn thấy vui và hạnh phúc.
Ðề: Muốn được tự chăm con! Mẹ nó giống mình bây giờ quá. Con 13 tháng gửi về quê vơiư ob. Buồn chán vô cùng. Mình đag qtâm đón lên thì lại lỡ kê hoạch và bầu bé thứ 2. Càng chán và thương bé vì bmẹ chả ở gần mà chăm. Đã thỏa thuận với ck là hết nghén tầm tháng 9 thì đón con lên đi học, rồi chăm con đc 1 tjan là minh sinh. Lão cũg đồng ý như thế nhưng giờ lại bảo thôi lúc sinh cũg gần tết thì về sinh xong mới đón con lên cho đi học rồi bà lên 1 thể. Mình điên lắm. Chả nghĩ gì cho con gì hết. OBà lúc mình bảo đón con lên còn bảo mình đang yên lành dở chứng. Chê obà k chăm đc àh, rồi để dân làng họ chê cười vì đón con lên. Mình càng điên nhưng vì mình nghén ghê quá, mệt k làm đc ji cả nên đành để hết nghén sẽ quyết đón con lên chăm. Chứ lúc sinh bé thứ 2 thì chả còn time mà qtâm đến bé nữa, mình sợ lắm.
Ðề: Muốn được tự chăm con! Mình đang là bà nội quan điểm của mình như thế này: Nuôi và dạy cháu là quyền của bố mẹ các cháu, ông bà chỉ nên giúp đỡ khi các con yêu cầu, dạy bảo cũng nên để bố mẹ các cháu có phương pháp nuôi dạy theo ý của bố mẹ cháu. Tuyệt nhiên ko nên vì thương con cháu mà ép các con theo ý mình.... Khi chúng ta để các con tự quyết định cs là chúng ta đã cho con biết trưởng thành. Khi các con khó khăn và sai lầm, hoặc cần đến bố mẹ - lúc ấy cha mẹ nên sẵn lòng giúp đỡ!
Ðề: Muốn được tự chăm con! tốt nhất là con cái vẫn nên gần bố mẹ bạn ạ . đủ 9 tháng xin phép ông bà cho cháu lên với bọn con
Ðề: Muốn được tự chăm con! em thấy con cái vẫn phải do ba mẹ chăm sóc, dù ông bà yêu thương cháu thật đấy nhưng sau này về với mình sẽ khó mà uốn nắn được, em nghĩ đến tháng 9 này chị nên cho bé lên đi ạ
Ðề: Muốn được tự chăm con! Tuổi thơ của con rất ngắn,sau này lớn mới đón con về thì tình cảm mẹ con rất xa cách. Con cái dưt khoát phải ở cùng bố mẹ. Ở với ông bà lúc đón bé về sinh ra rất nhiều hệ lụy,các bố mẹ trước khi gửi con về quê nên cân nhắc kỹ điều này.
Ðề: Muốn được tự chăm con! Đứa đầu nên mẹ nào cũng muốn chăm bẵm và dành tất cả tình thương yêu cho con, ko làm được gì cho con cảm thấy thật buồn và thương con, hic! mẹ nó cố lên nhé!
Ðề: Muốn được tự chăm con! cháu cám ơn cô. cháu cũng nghĩ vậy đấy, nhưng ông nhà cháu trong quân đội nên thích chỉ đạo và ông cũng gia trưởng, nóng tính nên khó phân tích cho ông hiểu quá!