Các mẹ ơi, có mẹ nào đã ăn chay chưa ạ. Trong lòng e giờ rối bời, có nhiều suy nghĩ lắm, e thấy mọi người nói ăn chay sẽ giúp thanh thản hơn có phải không ạ, hay phải làm những gì nữa ạ Có mẹ nào đã từng làm chưa và ăn chay thì gồm những gì ạ
Có lẽ mình là ng duy tâm, nên những lúc tâm trạng khó giải tỏa mình thường lên chùa lễ bái và ngồi nói chuyện với mọi người, thấy thoải mái hẳn ra. Chứ nếu chỉ ăn chay không thì sao mà thanh thản được khi bạn đang có vấn đề trong tâm
em nghĩ thế này đa phần đồ ăn chay luôn tốt cho sức khỏe nhưng việc ăn chay luôn trong 1 thời gian dài luôn thì hơi bị mất sức tẹo.còn việc ăn chay có cho lòng thanh thản hơn thì chỉ giúp chị giảm bớt nghiệp quả thôi còn thanh thản thì em nghĩ có lẽ không
Không biết có mẹ nào hay chùa chiền không, mấy hôm trước em mới nghe bài hát "Con Xin Sám Hối" của Hồ Quang Hiếu. Những lời bài hát rất ý nghĩa, nghe và ngẫm thấy cũng khá nhẹ nhõm đấy ạ. Các mẹ nghe thử xem sao nhé .
Em thì không theo phật nhưng em hay tìm hiểu về mấy tôn giáo thì em có thấy là có lẽ ngồi thiền loại bỏ tạp niệm trong suy nghĩ sẽ giúp cho lòng thanh thản hơn đấy chị
haizz, khổ thật đấy, m.n có biết làm cách nào để mình ko phải suy nghĩ gì tới cuộc sống sung quanh nữa ko, thất mệt mỏi với nó lắm rồi
vậy à mẹ nó, vậy mình sẽ nghe thử bài này. Bài hát về kinh phật hình như cũng có nhiều lắm, nhưng phải hiểu hết được nó mới thất hay
ăn chay ngon lắm mẹ nó ạ Em hay ăn chay ở trong chùa: Có canh (canh chua nấm chay, có đậu rán nữa), lạc rang, đậu phụ, đỗ xào nấm, giò chay, ... nói chung toàn được chế biến từ nấm nên đủ đạm và dinh dưỡng mẹ nó ạ.