Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi diengiadungtmq, 16/6/2014.

  1. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Những bà mẹ như thế thì mình sống hết phận con dâu là xong. Đỡ phải nghĩ nhiều :)).
     
    Đang tải...


  2. Nguyễn Minh Cúc

    Nguyễn Minh Cúc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Cùng cảnh làm dâu mà sao nhiều người vất vả thế.
    Trộm vía cho em được mẹ chồng chu đáo, quan tâm, thương con cái. Về làm dâu đến h chưa phải làm gì nặng nhọc, mẹ suốt ngày đt hỏi thăm dâu có khỏe ko? Mang bầu, đến cơm mẹ cũng ko cho nấu, bảo mẹ nấu tí là xong. Con lên nhà xem ti vi cho mát.
    Vào đây đọc mới thấy thương nhiều mẹ, muốn làm dâu ngoan cũng ko dc.
     
  3. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,941
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    chắc em mới cưới thôi :p
     
  4. Nguyễn Minh Cúc

    Nguyễn Minh Cúc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Vâng, em cũng mới cưới được 1 năm thôi ạ.
     
  5. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    e mới lấy đc gần tháng nhưng e rất vui vì có mẹ ck tâm lý, trước mắt là e thấy như thế, k biết sau này ntn, chia sẻ cùng mn
     
  6. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    thôi thì nhà mình thì mình sống vậy hạn chế nhờ vả mc nhiều ko lại bị kể công, dèm pha. Cứ tự lập mà sống
     
  7. emilynguyen123

    emilynguyen123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    4,577
    Đã được thích:
    471
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Mẹ chồng em cũng vậy ạ, nói ra thì bảo kể xấu, em sinh non nên sau khi sinh con phải chuyển vào nằm lồng kính, đến ngày thứ 2 em mới được ghép mẹ con ở trên viện Nhi, phòng bv thì các mẹ biết rồi đấy ạ. Vừa sinh mổ xong được 2 ngày, em phải tự cho con ăn, tự pha nước tắm cho bé (vì vào ban ngày bệnh viện chỉ cho 1 người nhà ở lại). Nhưng tối đến, mẹ chồng em có lên chăm thì bà ngồi chiếm cả cái giường để cho cháu ăn, em lại ngồi thu lu dưới ghế, chờ bà cho cháu ăn xong rồi đi rửa bình, vệ sinh bé,... xong việc rồi mới được nằm, và chiếc giường bệnh cũng là chia 3... Sau khi qua rồi những ngày tháng vất vả ấy, nhìn lại, em cũng chẳng hiểu em đã được giúp đỡ gì nữa, haizzz...
     
  8. Mẹ Un In

    Mẹ Un In Guest

    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    may mà em có MC tốt, sức chịu đựng của bà cũng tốt nếu không chắc em bị trả về nơi sản xuất từ lâu rồi quá. Đọc tâm sự của các mẹ mới thấy em thật may mắn có MC tốt. vậy mà em không biết giữ gìn cứ hay bật bà quá.
     
  9. mecuanem

    mecuanem Tinh dầu Tràm

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Haizza, c đã có một cháu rồi mà còn bị nói này kia như thế. Nhiều người không may mắn, mãi ko có, thì ko biết thế nào nữa. Cố lên chị ạ, rồi thì ko ai thương mình, con mình bằng mình, kệ mà sống thôi...
     
  10. toilatai

    toilatai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    công nhận cũng khó chịu chị nhỉ .nhưng 1 điều nhịn là chín điều lành .nhịn cho êm cửa êm nhà hi
     
  11. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,077
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, mẹ chồng em tốt lắm, bà sống không ai chê đc, em cũng thương mẹ chồng em lắm,hiiiiiii
     
  12. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Chúc mừng bạn có mc tốt nhé !
     
  13. saodothanyeu

    saodothanyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Tốt hơn hết cứ nghĩ: ai tốt mình tốt lại
     
  14. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,718
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Thôi mn ah , lấy ck lãi nhất ở đứa con , h mình cú lo ôm con chăm cho con lớn thôi chứ hơi đâu để ý mc cho nó nặng đầu !
    Mc mà vậy mình càng để ý bà càng lơ nên tốt nhất mn cứ chăm sao cho bé thật bụ bẫm đáng iu , có bà nào thấy người ta khen cháu xinh cháu đẹp ko nhận là cháu mình đâu
     
  15. megacay

    megacay Hội Rắn Nhà Quê

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    5,319
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    thôi, chia sẻ với mẹ nó,mẹ nó suy nghĩ nhiều làm gì ạ, cái gì ucngx có giá của nó, hiii. mẹ nó cứ nghĩ thoáng, sống thoáng ra.... Bơ đi mà sống sẽ dễ chịu hơn ạ:rolleyes:
     
  16. meoc90

    meoc90 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2014
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    mn chị còn k kinh khủng bằng mc e, em cưới về thì có bầu luôn nhưng k may thai 8w thì bị lưu, sau đó e có kiêng vài tháng cho an toàn nhưng mc e bảo kiêng làm gì người ta 1,2 tháng là có lại luôn rồi, một thời gian sau vẫn chưa thấy có thì bà lại hỏi: ngày xưa yêu nhau có phải nạo hút rồi nên mới vậy ko? ( 2 vc em yêu nhau 3 năm mới cưới ạ).Hic. E ức bà ý kinh khủng, nhiều lúc ghét, tởm. Thế mà giờ e có bầu bà ý có thèm quan tâm gì đâu, k hỏi thăm, k mua cho đc cái gì. Hồi cưới nhau bà ý ngon ngọt bảo đưa tiền cưới bà ý đi gửi cho, vì k muốn mất lòng nên e đồng ý. Hum vc e định mua nhà có lấy lại khoản tiền đó thì bà ý cũng đưa cho, nhưng chưa mua đc vì chưa tìm đc chỗ ưng ý nên hôm qua bà ý gọi điện hỏi lại, bắt mang tiền về cho bà ý.
    điên k chịu đc, bà ý cứ bơ đi như đó là tiền của mình là sao nhỉ??? e ức k nói gì vì bà ý k nói với e mà nói với ck e, thế mà lão ý cũng mang về mất. her her. Chán chả có gì để nói, nước sông k phạm nước giếng vậy.:)
     
  17. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,027
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    e ko rõ các nhà khác thế nào chứ nhà em thực tế luôn, nàng dâu nhà em cũng chả tốt đẹp gì. sống ko biết điều ............................
     
  18. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Sống thế thì cũng mệt thật, nhưng bạn đang ở riêng đúng không, thế cũng tốt mà, có mấy khi chạm mặt đâu, hì con cái nhịn bố mẹ cho yên nhà yên cửa.
    Truóc mình cưới, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cho mình vàng mình cũng đưa cho bà hết, tiền cưới thì mình cũng ko lấy đồng nào, bạn bè mình mẹ đẻ mình cũng cầm hết, còn bạn của chồng thì mẹ chồng đưa cho, nói thực là mình cũng ko muốn lấy, vì cưới xin toàn ông bà lo cho, mình có phải lo gì đâu, lấy cũng ngại. Mình nghĩ mẹ bạn cũng chỉ là cầm hộ thôi, chứ các cụ già rồi, kiểu gì chẳng để đó cho con cho cháu, chứ giờ còn tiêu gì nữa :)
     
  19. meoc90

    meoc90 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2014
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    hì. E cú bà vì nhà có 2 đứa con gái, 1 đứa đi lấy chồng rồi, thế mà lúc chạy việc cho nó ông bà cũng lo, nó mua xe thì cho tiền, vc nó đi nghỉ tuần trăng mật cũng lo cho. Đứa thứ 2 cũng học sư phạm mới ra trường, lại lo công chức cho nó. Trong khi vợ chồng e thì tự thân vận động, đi nghỉ tuần trăng mật cũng có được đồng nào đâu,cưới xin, chụp ảnh cưới, nhẫn cưới, chăn ga cũng là vợ chồng e tự mua. Bà mua cho được cái bàn trang điểm 1tr nhưng e k ở nhà nên cũng chẳng dùng. Thế mà bà còn suốt ngày đi nói xấu em, còn tuyên bố đẻ con xong bà k ra hà nội bế cho. Hì. Càng thích, e cũng chẳng muốn sống cùng, nói chung k phụ thuộc, k sống cùng thì cũng đỡ hơn.:)
     
  20. kimngan4890

    kimngan4890 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    mẹ ơi cố lên, ai chả zậy, mấy đời mà dc mẹ ck wan tâm mà có wan tâm mình cũng thấy sợ. chỉ cần ck mình hiểu mình, con mình khỏe mạnh là đủ rồi mẹ ah !!!!
     

Chia sẻ trang này