Cách đây vài ngày em thấy âm đạo mình bị ngứa, hơi rát rất khó chịu, còn ra nhiều dịch đặc như bã đậu ấy. Em sợ quá, có dùng mọi cách rửa nước muối, rửa với Dạ HƯơng rồi ngày thay rửa mấy lần và vẫn ko hết. Hôm nay e thấy có đỡ hơn 1 chút nhưng em lên mạng đọc thì có vẻ đấy là dấu hiệu của bệnh nấm âm đạo. Em hoang mang quá, muốn đi khám phụ khoa nhưng là lần đầu nên thấy ngại. Có mẹ nào đã từng hoặc biết phòng khám nào uy tín ko chia sẻ cho em với Thank các mẹ !!!!!!!!
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá bạn phải cho biết bạn ở đâu thì mọi người mới hướng bạn đến bệnh viện hay những phòng khám uy tín mà gẩn nhà bạn được chứ
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá bạn đi khám đi chứ còn ngần ngại gì nữa. Đối với bác sĩ thì bệnh nhân chỉ như con Gà thôi mà. họ chẳng có cảm giác ' vu vơ " gì khi khám bệnh cho bạn đâu mà sợ nhé. - nên tới bệnh viện phụ sản, hoặc Phòng khám bác sĩ Kim Dung 178 thái hà, Hoặc 152 thái thịnh - Nơi đó là các địa chỉ uy tín Hiện nay tại HN, đừng có ra đường giải Phóng mà mang họa vào thân chúc gái mau khỏi bệnh còn cười lên nhé
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá Cảm ơn chị ! Cứ đến thôi ạ, có phải gọi điện trước hay như nào ko ạ?
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá em lần trc đc giới thiệu ra bác sĩ châu ở đội nhân hay sao ý, nhưng em vẫn chưa ra, chị đi khám xem rùi cho em xin ít thông tin nha em sợ sợ nhưng mà khám bác sĩ nữ cho đỡ ngại nhỉ?
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá Mẹ cháu đi khám đi đừng chần chừ mấy bệnh này là mệt lắm vì ko chữa sớm biết đâu ảnh hưởng đường con cái sau này híc híc
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá Mà em thấy bảo phải đi khám định kỳ 6 tháng 1 lần mẹ nó ạ, em thì chưa khám bao giờ, cứ nghĩ đi khám lại phát hiện ra bệnh gì thì sợ lắm. Mà con gái thật khổ quá đi
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá Chị ơi, hôm nay e ko thấy ngứa nữa, cũng ít ra cái trắng trắng cơ mà vẫn lo lo. Ko biết nên đi khám ở đâu, hết bn xiền nữa
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá Em cũng chỉ sợ ảnh hưởng đến sau này, mà chưa mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ ạ? Em muốn hỏi tiền khám bn, rồi khám chỗ nào, thủ tục là gì, cho nó khỏi bỡ ngỡ
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá Mẹ cháu thử dùng thuốc ở chữ ký của mình xem nhé, nhiều bạn bị năng vẫn khỏi Chúc mẹ cháu sớm tìm được phương án chữa bệnh hợp lý nhanh khỏi bệnh
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá ÚI mẹ nó đi khám ngay đi để lâu nguy hiểm lắm, cứ nghe đến bệnh này là mình lại sợ, nghĩ đến bà họ xa chị mình lại thấy thương, chị ấy cũng bị nhưng để nặng quá đến khi nó ăn kiểu gì mà mình thấy bảo bây h bị khâu dúm dó vào, nói chung là k còn làm ăn gì đc nữa
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá Xin chia sẻ nỗi lo lắng cùng bác! Bác ơi em cũng từng bị như bác cách đây 2 tuần. há há Cũng lập 1 topic kêu cứu như bác nek http://www.lamchame.com/forum/showt...úp-em-địa-chỉ-bác-sỹ-khám-phụ-khoa-ở-HN-với-ạ Biểu hiện thì giống y xì bác, vừa ngứa vừa rát, nhất là cái trắng trắng làm em rất sợ. may mà có mẹ chỉ giúp đến chị Ocyeucuame, em chẳng đi khám ở đâu nữa. Ngâm 3 gói thuốc của chị ấy là ok. Sung sướng lắm ý :Cuoi
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá May quá, nhờ có bác mà em tìm thấy chị Ốc rồi ạ. E od rồi, dùng hiệu quả sẽ feedback. Cảm ơn bác quá!
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá Nhiều ng khen thuốc của chị ốc quá, em vừa od 2 gói dùng thử rồi. Nếu ok thì sẽ dùng trường kỳ luôn . Mong là cũng sẽ hợp thuốc như mẹ nó. Con gái khổ quá
Ðề: Nấm âm đạo..... hoang mang quá Ôi thế à chị, em cũng lo mấy ngày nay, em bị cũng gần tuần rồi, mấy ngày đầu ngứa rát kinh khủng, mấy hôm nay thì ổn ổn hơn, cơ mà vẫn phải đi kiểm tra cho chắc. Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ nhé!