Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? Topic này hay, em xin 1 chân hóng học hỏi. Ở đây chúng ta share nhau những địa chỉ mua sắm tết rẻ, ngon nữa nhé. ^^ Năm nay nhà em hơi đuối vì vợ đang tạm nghỉ ở nhà an dưỡng, tính sau tết mới xin đi làm lại. đang muốn tập tập tành kinh doanh mà bị nặng vía hay sao ấy e chưa dám làm. Bị giảm nguồn thu nhưng phải chi nhiều để chữa bệnh. Mỗi thu nhập chồng. Nói chung năm nay nhà có biến chi nhiều hơn thu. Chưa dám nghĩ đến sắm têt luôn. VC em ở riêng, BMC ở riêng, năm nay sát tết 2 cụ lại đi mỹ chơi với con nên nhà em sắm sửa thắp huơng xong mùng 1 là hôm sau về nhà ngoại. Sơ sơ cũng 16tr rồi. Năm ngoái mới về làm dâu em sắm như ở nhà BM em vẫn hay sắm, mâm cao cỗ đầy toàn thứ ngon, xịn vì quan niệm 1 năm có mỗi 1 ngày tết. Thế mà về nhà BMC tết chả có khách/họ hàng đến chơi (vì ở quê hết) chiều mùng 2 vc đi chúc tết về đã thấy hạ hết lễ xuống, bàn thờ sạch trơn rồi, hoa ly mới chớm nở đã vứt, phật thủ cũng vứt, bánh kẹo hoa quả đem cho mà mua toàn thứ đắt lòi í. E trộm nghĩ gia tiên còn chưa kịp ăn, xót hết cả ruột tiếc cái công đi mua hic hic
Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? Kiếm nhiều thì sắm mới đc nhiều chị ạ, chứ k đói thì làm sao mà sắm đc.
Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? Năm nay e đang bầu bí, hết tháng 1 thì đẻ nên chả sắm tết gì để lấy tiền mua cho con. Mừng tuổi thì cố gắng về nhà nội 1tr, nhà ngoại 1tr, nhà m 1tr. Năm ngoái cả tháng Tết mất 38m, xót cả ruột ý. Nói vậy thôi ko bít có thực thi được hay ko nữa
Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? Nhà m cũng thế, tết thì tiêu nhiều nhưng toàn tiêu linh tinh, vặt vãnh, cộng dồn lại thì mới tấy nhiều. Nhà m ko phải biếu nội ngoại vì các cụ ko lấy, nhưng tốn nhiều vào mua sắm linh tinh.
Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? Công nhận là tết cứ tốn vì cứ mua sắm lắt nhắt mỗi lúc một ít! Mà đấy là còn rải việc mua đồ từ lúc trước tết 1 tháng đấy chứ nếu cận ngày mới mua thì còn không biết tốn đến đâu! Hết tết, mình cứ cộng nhẩm thôi mà cũng ra một con số khá giật mình! Nhưng năm nay thì chắc phải limit nhiều thứ lắm lắm ấy.......
Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? Năm ngoái e ghiền nhất là mấy món như: long nhãn, hạt điều, sen sấy, dẻ cười....dưng mà ăn nhiều béo quá.....
Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? Em thì chưa có dự tính gì nhiều, vì năm nay ko làm ăn được gì nên chắc cố gắng tiết kiệm tối đa thôi.
Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? Năm nay đỡ khó khăn hơn năm trước nhưng cũng cố gắng xuân này hơn hẳn mấy xuân qua cho trẻ em mừng bạn ạ
Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? Tranh thủ có xiền sắm tết luôn các mẹ ạ, gần Tết cái gì cũng lên giá đấy
Ðề: Năm nay, các mẹ sắm Tết thế nào ạ? cái khoản áo quần mình sắm hết rồi, gần tết chỉ mua bánh trái, thực phẩm và tiền mừng tết nữa thôi