Hời, năm nay thật là dã man. Nhà em sắp rơi vào tình trạng thất nghiệp cả đôi. Nghe các mẹ than cũng thấy mình trong đó, buồn quá. Có mẹ nào biết chỗ nhận người thêu tranh ở nhà hoặc bất kỳ công việc gì có thể mang về nhà thì chỉ giúp em với. 2 nhóc ở nhà mà bố mẹ thất nghiệp lo quá. Mong được sự giúp đỡ của các mẹ. em xin cảm ơn
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không chia sẻ với mẹ nó. kinh tế đang trên đà suy thoái trầm trọng, thất nghiệp tràn lan chia se với mẹ nó khó khăn sắp tới. mong mẹ nó sớm tìm được việc làm, qua cơn khó khăn này.
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không Haizzzzzzzzz, nản quá các chị ạ, kinh tế ngày càng khó khăn, các công ty giảm nhân sự càng ngày càng nhiều...chỉ một chữ chán.........
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không cố gắng tìm việc gì làm thêm bác ak. Nhà bác còn 2 con nữa thì căng đấy
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không ủa. mẹ nó thấy có cái status giải tử vi, thế chị có xem được không, xem có tia hy vọng gì không ạ
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không Em cũng biết vậy. Em đang cố gắng tìm việc gì làm thêm ở nhà, mà khó quá ạ
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không Sao mẹ nó ko tính mở hàng nước sống tạm qua ngày. Mùa hè này bán trà chanh hay mơ sấu đá cũng tạm ổn mà.
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng mình trong khoảng thời gian qua. May mắn 2vc mình đã tìm được việc, công việc của mình cũng không vất vả Tối về có nhiều thời gian rảnh, mẹ nào cần thêu tranh chữ thập thì liên hệ mình nha
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không trình trạng chung rồi mn ơi.nhà e ko thất nghiệp nhưng xưởng nhà e ít việc toàn phải bỏ tiền túi ra để trả lương cn đấy ah.buồn thật đấy.hi vọng sang năm mới sẽ khác
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không vợ chồng chị may mắn là tìm được việc trước tể đó, nói chung gì thì gì cứ phải ổn định trước đã, sau đó làm thêm gì thì làm mẹ nó nhỉ
Ðề: Nản quá, kinh tế buồn. có mẹ nào giúp được em không chia sẻ vơi chị nhé, kinh bế đáng buồn thật đấy như me chật vật mãi mới xin được việc h sắp nghỉ tết lại lo chả biết tết ra còn được làm việc nữa k?