Cả nhà mình vừa đi Đà Nẵng về. Mẹ thì mệt bã người nhưng bù lại thấy hai đứa trẻ lớn hẳn lên. Đầu tiên là gái nhỏ 5 tuổi, ở nhà chưa bao giờ rời tay mẹ đêm nào (đúng nghĩa đen vì khi ngủ con dứt khoát ôm tay mẹ để ngủ vì "tay mẹ mát lắm") nhưng vào đến khách sạn là đòi nằm một mình một giường, ngủ ngon lành. Tiếp đến là trai lớn, sang phòng ông nội và ở tịt đấy luôn, tự giác lo mọi việc cá nhân, mẹ không phải mỏi mồm nữa. Sự tiến bộ đó còn theo về nhà. Hôm nay trai lớn theo ông nội về quê luôn, tự chuẩn bị đồ dùng sách truyện còn thêm cả quyển sổ để ghi nhật ký (mặc dù mới 10 ngày trước, khi con bắt đầu nghỉ hè, dụ dỗ thế nào cũng ko chịu về quê). Mình có cảm giác, chuyến đi xa nhà đã làm trai lớn gái nhỏ nhà mình lớn hơn rất nhiều.
Ðề: Năng lượng từ những chuyến đi Oh up ảnh lên đi nào. Ai đời khoe chuyến đi mà chẳng có cải ảnh nào hết trơn vậy bạn
Ðề: Năng lượng từ những chuyến đi Hehe, đang bàn cãi xem nên đưa ảnh nào lên đơi. Chưa ngã ngũ nên vẫn phải trống trơn ảnh vậy đó,