Trong số chúng ta, ai cũng có nhưng giây phút căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Để xua tan đi cảm giác mệt mỏi cuối ngày, áp lực trong công việc, ức chế khi bị sếp rầy la, em mời các mẹ cùng chia sẻ những khoẳng khắc đáng yêu của các thiên thần bé nhỏ và cả nhà sản xuất nhé. Các mẹ hãy kể lại những câu chuyện ngộ nghĩnh của các con, hay câu chuyện (tình huống) đáng yêu của các ông bố để xua tan mệt mỏi, nào ta ùng cười nhé! Hi vọng topic này sẽ lưu giữ lại những kỷ niệm thật ngọt ngào, đáng yêu của các bé, giúp các mẹ thấy yêu chồng mình hơn sau mỗi lần tan sở
Em xin phép kể chuyện cu cậu nhà em trước ạ: Đang đi trên đường, thấy dòng sông chạy ngang qua em giới thiệu với con trai 2,5 tuổi của em: - Đây là dòng sông đấy con. Dòng sông chạy dài ra tít đằng kia kia. Dưới kia là nước sông (Nước sông Tô Lịch bẩn bẩn hôi hôi ạ ) Con trai: - Mẹ ơi, nước sông gì đấy? Mẹ chưa kịp trả lời, con đã hỏi tiếp: - Mẹ ơi, nước canh hả mẹ? Me á khẩu hè hè
Chuyện thứ 2 : Cũng anh cu 2,5 tuổi nhà em, cu cậu bị ngọng 2 từ "n" và "l". Tức là từ "cô Lệ" thì đọc là "cô Nghệ" Hôm ấy đi học về, cả nhà hỏi cu cậu: - Ở lớp con có cô giáo Lệ có phải ko? Con giai: - Không, không phải cô Nghệ mà là cô...N..g..h..ệ... ( phát âm rõ ràng rành rọt từng từ )
hì thật là hài hước với các tình huống của các con, con bạn 2,5 tuổi như vậy là nói sõi lắm rồi, bé hà mình 19 tháng mà đang sợ chậm nói cu cậu lười nói lắm
Hồi 19 tháng, anh cu nhà mình mới tập tọe nói đc câu 1 thôi, rồi cũng nhanh hết mn ạ. Anh cu nhà mình thì lại nói lắm thế, suốt ngày nói, nói suốt ngày...ong hết cả đầu
VẠY À CHỊ, cu nhà em thi thoảng bảo nói mới nói, cứ ê a suốt ngày mà chẳng biết nói gì em cũng lo bảo gọi mẹ mãi ko chịu gọi,
Nhà có con nít thật là vui. Có hôm cả nhà ngồi ăn tối. mấy cô nhóc ngồi nc với nhau cả nhà cười chảy nước mắt.