Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Khổ Qua dồn thịt ( Nhồi thịt) Khổ Qua trông thấy tươi xanh Em mua vài trái anh dồn thịt nhe Nhớ cần ít thịt xay nè Xương heo dăm cục nghe em để hầm… Nấm mèo ngâm/rửa xong… bầm Khổ Qua chỉ cắt làm đôi được rồi Dùng muỗng múc hột ra thôi Bún tàu nhúng nước coi mềm xắt ra Xương heo nấu soup em à Thịt xay mình ướp qua sơ muối/đường Bún tàu, nấm bỏ vô luôn Ngò, tiêu, hành lá… thường thì trộn chung Khổ Qua dồn thịt đầy vun Thả vào nồi soup đun lên cho mềm Chín rồi tùy ý nếm nêm Đầu năm ăn nhé em à: “Khổ Qua”!
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Bánh Chưng Mai Tết giờ gói bánh chưng Nếp ngâm (chút muối) trước chừng một đêm Thịt ba chỉ ướp bột nêm Đậu xanh đãi vỏ, xôi mềm sơ sơ Lá dong tươi rói như mơ Em rửa thật sạch lau khô giùm nè Canh vừa khuôn cắt tỉa nhe Lạt giang nhúng nước kẻo e cứng giòn Dây thì mình sắp vào khuôn (Lá dong 2 lớp giáp lưng ngược chiều) Mỗi lớp 2 lá mới đều Lá trong lật ngửa tạo nhiều màu xanh Một chén nếp lót dưới nhanh Rải đỗ lên mặt giáp ranh (gần bìa) Ít thịt ba chỉ lên kìa Thêm một nắm đỗ nhớ chia phủ đều Trên cùng trải nếp em yêu Xong gập lá xuống là điều đương nhiên Dây lạt nhớ buộc chặt liền Mớ bánh còn lại tới phiên em làm Phần luộc anh lảnh (không ham!) Ngồi canh củi lửa, chứ nằm được đâu! Cả mười một tiếng ít nào? ...Chín rửa / xếp bánh lên nhau thế nầy… Rồi đè thớt nặng lên ngay Ép cho ráo nước như vầy dẽ ngon Xong treo chỗ thoáng tốt hơn Bấy nhiêu bánh để thế cơm cả tuần? Nghĩ lại suốt mấy ngày Xuân Món nầy ăn miết không chừng nghẹn luôn!
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Dưa giá Trong dịp Tết thịt kho với Dưa Giá Cùng bánh chưng đã thành món đặc trưng Mọi gia đình Việt Nam mình nói chung Đều chuẩn bị để dùng suốt mấy bữa! Mớ Giá đó em nhặt rễ xong rửa Củ Gừng non một nửa thái mỏng nha Và Cà Rốt cần cắt sợi dài à Hẹ rửa sạch xắt ra thành khúc khúc Thích cay cay thì thêm ớt một chút Mọi thứ nầy cùng lúc trộn chung lên Với ít đường, muối, giấm, và bột nêm Cất tủ lạnh qua đêm sẽ ăn được. Muốn dưa giòn thì xin nhắc nhở trước Muối khi dùng bắt buộc ít tối đa Kẻo mọi thứ sẽ sớm bị nhũn ra Đừng đổ lỗi là ông thợ chỉ bậy!
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Giò Thủ Món Giò Thủ dường như không thể thiếu Trong những dịp tiệc, giỗ hoặc Tết ta Ừ thôi thì cũng bắt chước làm nha Như em biết thực ra nó khá dễ! Tai, mũi, lưỡi (của heo) đủ hết nhé Cạo rửa xong cho lẹ bắc nước sôi Thêm chút muối luộc liền đi em ơi Vừa chín tới, được rồi vớt ngâm nước. Đợi thật nguội đem lên thái mỏng trước Thịt ướp đường, tiêu, tỏi, muối, bột nêm… Chút nước mắm loại thượng hạng đó em Giờ bắc chảo lên xào cho mềm đấy. Em đã rửa lá chuối giùm chưa vậy? Nhúng nước nóng cho dịu khỏi gẫy nhe Đổ thịt ra trên lá, cuộn chặt nè Gấp đầu, bọc, buộc lại như bánh tét! Cất tủ lạnh là xong ngồi nghỉ mệt! Mai cắt ăn chắc chắn hết xẩy thôi Giò thủ nhậu phải nói rất tuyệt vời Chịu khó đợi ngày mơi mới thưởng thức.
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Ăn tạm mì gói! Đi hết rồi, một mình buồn chán Nấu nướng gì cũng chẳng ai ăn Mùi mắm kho hàng xóm bay sang Thơm độc đáo ngửi gần muốn xỉu! Ngon hay không thì mình chả hiểu? Nhưng thấy thèm thiếu điều qua xin Thôi bên đó, nghe nói khó kinh Nhỡ nhầm lẫn, chắc mình èo ọt! Thùng mì gói cũng còn vài bọc Xé ra nhanh, bóc bỏ vào tô Đợi nước sôi thì cứ châm vô Nêm tất cả mấy đồ gia vị Giá, hành, ngò... mỗi thứ một tí Mì nở chín, chỉ bỏ vô thôi Quơ vài đũa dằn bụng (cầm hơi) Để nghĩ món gì ngon mơi nấu!
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Bí rợ hầm dừa (kiểm) Mồng một thiên hạ ăn chay Còn anh ngã mặn trong ngày đầu năm Đồ chay mình chẳng biết làm Chỉ kiểm là món nấu tàm tạm thôi. Hôm nay thử lại em ơi Nếu không vừa miệng cứ coi chuyện thường! Khoai môn, bí cắt cục vuông Khoai mì cắt nhỏ bỏ luôn vô nồi Cho nước chưa ngập đun sôi Mộc nhĩ, ngâm rửa sạch rồi để bên Bắc xoong nước khác đun lên Bột khoai mình luộc cho mềm sẵn nha Bí/khoai gần chín rồi à Thả vào mộc nhĩ thế là sắp xong Cốt dừa dùng hết nguyên lon Nêm đường, chút muối thơm ngon tuyệt vời! Bột khoai xuýt nữa quên rồi! Cho vào bắc xuống, có nồi kiểm chay. Mình ơi, rảnh mượn một tay Múc giùm ra mấy chén nầy đi em Đậu phộng rang rắc lên thêm Tụi mình ăn trước khỏi thèm đợi ai…
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Bún bò Huế chay Tự nhiên thấy muốn ăn chay Chùa Việt xa quá thôi ta tự làm Nhất là mấy bữa đầu năm Ráng bớt dầu mỡ cũng nhằm giảm cân. Nước lèo anh nghĩ mình cần: Bí đao, củ sắn, cải canh, su hào, Cải bắp, cà rốt,mía lau... Thứ nào nhà có bỏ vào nấu chung Lửa nhỏ cứ tiếp tục đun Đợi ra nước ngọt (khoảng chừng vài canh). Xong lọc lại nước hộ anh Sả tươi đập giập (tanh bành) thả vô Gia vị, bột nấm nữa cơ Nấu riu riu nhé và chờ soup thơm Bây giờ chiên đậu phụ non Tàu hủ ky đó rán giòn luôn nha Bún em luộc chín rồi à? Bắp chuối, muống chẻ vớt ra sẵn sàng Phi sả, điều, ớt... lẹ làng Đổ dầu vào soup nổi màng đỏ tươi! Nếm nêm vừa miệng xong rồi Bò chay xé miếng vậy coi ngon lành Chả chay và nấm cắt nhanh Xào ba thứ đó với hành boa rô Được rồi bún cứ ra tô Mỗi thứ một ít cho vô đủ màu Múc nước lèo tưới lên mau Bà con dùng thử, thế nào có ngon?
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Cà Ri gà chay Đầu năm mồng một ăn chay Nấu gì chả biết nghĩ hoài chưa ra! Để xem nhà có gì nha Đậu bắp, tàu hủ, khoai, gà chay thôi! Làm cà ri nị em ơi Chần chờ tới xế thế rồi đói meo! Mọi thứ gọt/cắt một lèo Cục lớn hay nhỏ cứ theo ý mình. Tàu hủ, khoai chiên thơm kinh Mớ nầy nói thiệt chỉ nhìn muốn ăn Ướp cà ri hết giùm anh Phi gừng/ngò/sả... Bỏ nhanh vô xào (Đậu bắp mình giữ lại sau) Nước dão dừa đó cho vào hầm chung Khi khoai vừa mềm nhe cưng Đậu bắp em thả vô cùng nếm/nêm Chín tới đổ cốt dừa thêm Tắt lửa bắc xuống đi em sẵn sàng Bà con cô bác mời sang Thử món mình nấu y chang trên chùa.
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Gà xào Chay Tuy đồ chay không bổ bằng đồ mặn Thỉnh thoảng dùng chẳng những lạ và ngon Mà cũng là cách để giữ eo thon Vậy quá tốt đâu còn ai phản đối! Nhiều người làm sao khéo hết chỗ nói Nếu nhìn vào khỏi phân được mặn/chay Đầu bếp nầy có lẽ thiếu hoa tay Nhưng nấu nướng nói ngay ăn tạm được. Mớ đậu phộng em rang giòn giùm trước Đổ ra đi đến lược phi sả/ngò Thịt gà chay cắt cục thả luôn vô Thêm chút nước xào lên cho chín nhé! Bột nấm, đường, tương, ớt nếm/nêm lẹ Quậy bột năng vừa sệt có lẽ ngon Thêm đậu phộng xốc lên, ôi quá thơm Món nầy hả, ăn cơm thì hết xẩy.
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Sườn Cốc Lếch Chay Tuy ăn chay nhưng lòng vẫn chưa tịnh Đầu bếp nầy đang tính nấu gì đây? Phải là món người thấy nhận ra ngay Giống đồ mặn thì mới hay hết xẩy! Hôm nay nấu Sườn Cốc Lếch đấy! Mớ măng Đông hãy rửa xắt khúc luôn Bánh mì trắng thì mình cắt cục vuông Khoét lỗ nhỏ, cắm măng Đông vào đó Bắc chảo dầu, đợi nóng, chiên đi nhỏ Chín vàng/giòn rồi vớt bỏ một bên Và bây giờ làm nước sốt đi em Dùng xì dầu, đường, bột nêm, tương ớt. Quậy bột năng cho sệt thì dễ ợt! Bánh mì chiên cứ hốt thả vô chung Xốc nhanh tay cho thấm đều đi cưng Mời xem thử, trông vô cùng đẹp mắt!
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Sò Lông Xào Sa Tế Hồi cuối tuần bạn bè rủ đi biển Nhầm bãi bùn nên có tắm được đâu! Nhưng phải nói chỗ ấy vui làm sao Sò nơi đó không cách nào bắt hết! Ai cũng tham hốt vùa chẳng biết mệt Quá giới hạn cảnh sát phạt chết chưa! Vừa hay tin cả đám vứt sò bừa Để chạy tội, chỉ chừa lại một ít! Thoát đợt nầy mọi người cười khúc khích Nên lẹ làng xách... đít dông về ngay Mớ sò Lông, suy nghĩ nấu gì đây? Xào sa tế? Món nầy nhậu hết xảy! Em hãy phụ rửa sò sạch bùn đấy Rồi trụng sơ tách lấy thịt hộ anh Ra vườn bẻ ớt chuông đỏ/vàng/xanh Bổ, bỏ hạt, cắt thành cục vuông nhé! Bắc chảo lên phi mỡ hành/tỏi lẹ Thêm sa tế, tương ớt, tiêu... đi em Đổ sò vào, chút đường và bột nêm Xào nhanh tay hỗn hợp thấm gia vị... Cho ớt chuông vô luôn xào một tí Chắc được rồi, chỉ chín vừa mới ngon (Càng đun lâu thịt sò càng dai hơn) Cho ra đĩa còn tra rau Răm nữa. Món đơn giản như vầy mà thơm rứa? Ủa bà con, khách khứa mời vô mau Thử giùm nha rồi cho ý kiến sau Sò tự bắt về xào phải số một?
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Tôm Chiên Khoai Môn Món tôm chiên với khoai môn Thấy cũng là lạ chắc ngon em à Hôm nay mình thử làm nha Nguyên liệu đều có ở nhà sẵn đây. Điệp tươi cắt hạt lựu ngay Tôm, cá thát lác thì xay nhuyễn nè Nếm nêm vừa miệng giùm nhe Rưới thêm một chút dầu mè cho thơm Trộn Điệp với hỗn hợp tôm, Chút tiêu, hành lá chỉ dòm đủ mê Khoai môn em thái hỏi chê Sợi nào sợi nấy mỏng ghê, mịn màng... Rắc một tí bột hộ anh Vò viên hỗn hợp rồi lăn khoai liền Xong thì cứ thả vô chiên... Chín vàng thơm lắm! Ăn tiền rồi em! Gắp ra và bỏ vô thêm... Anh thử trước nhé để xem thế nào Úi chà vừa miệng gì đâu! Đút em nửa cục thấy sao? Tuyệt vời!
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Hoa A-Ti-Sô Nhồi Cá Thát Lát A-Ti-Sô dẫu mát gan bổ phổi Nhồi chả chiên thử hỏi mát cái chi? Miễn lạ miệng tốt chán lo lắng gì? Những huyện khác mấy khi đáng để ý! A-Ti-Sô em rảnh nhặt rửa kỹ Từng cánh ra, chỉ giữ cánh mềm non Chứ hoa già cứng/chát/đắng mất ngon Cá Thác Lát nạo sẵn còn phải quết Hạt bột nêm, đường, tiêu cho vào hết Phi tỏi/hành, chút bột ớt em ơi Nhập chung vào giã thật nhuyễn lên thôi Hỗn hợp dẽo chắc được rồi em ạ! Lau hoa khô mới trét đầy chạo cá Đợi dầu sôi chiên nhá dễ vô cùng Rán cho vàng vớt ra giùm đi cưng Chấm tương ớt hay dùng mayonnaise? Với xì dầu cũng thấy ngon hết xẩy Anh nhâm nhi... Em hãy chiên tiếp nha Chỉ vài cái chắc xong mau lắm mà Nhớ dọn dẹp trước khi ra đây nhậu!
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Vịt nấu cam Thi đua ai thử món ngon này Vịt nấu cam sành gọi đến ngay Nước mắm muối tiêu hoà trộn kỹ Củ hành gừng ớt thái nêm cay Thắng vàng đường sánh màu loang dậy Chiên ửng da giòn khói tỏa bay Vắt sạch quả tươi đều mặt rưới Chờ thêm vài phút dĩa xinh bày.
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Bánh canh cua Khiến người trông đợi bánh canh cua Đã một lần ăn nhớ mấy mùa Nhồi bột tay vò se sợi nhỏ Khử mùi gạch lể vắt chanh chua Giò heo đổ nước hơi đun sủi Mắm muối bằm tôm thịt trộn đùa Hành lá tiêu đường nêm đủ thứ Miệng mồm sì sụp húp thi đua
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Miến lươn xào Vẫn muốn xơi thêm dĩa miến xào Dễ làm ngon miệng ít công lao Lươn ngâm sạch nhớt moi lòng ruột Nước hứng đầy tô trụng bún tàu Ướp kỹ hành băm xương rỉa bỏ Đảo đều nạc hấp miến đem xao Ngò thơm tiêu bột lai rai rắc Mời bạn cùng tôi thưởng thức nào
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Canh chua cá lóc Mắt mũi cay xè lệ chực rơi Canh chua hấp dẫn tộ không rời Quả me nấu kỹ mùi thơm bốc Cá lóc chiên đều vị đậm khơi Cà đỏ bạc hà lừng sắc dậy Khóm vàng đậu bắp ngát hương mời Ngò gai ớt hiểm hòa thêm giá Mấy chén cơm đầy vẫn muốn xơi
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Lẩu mắm Thoả thích dùng nào các bạn ơi Ăn tô lẩu ngọt nhớ muôn đời Xương heo muối sả hầm lên bọt Mắm sặc hành riềng nấu rục hơi Mực sống tôm tươi cà tím nổi Bún ngon cá béo thịt quay mời Xắt vài cọng hẹ rau cùng giá Mắt mũi cay xè lệ chực rơi
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Cua hấp bia Gắp miếng đưa hơi nhậu tới cùng Hấp bia cua lớn đãi bàn chung Dầu tiêu muối ướp đều nguyên tộ Ớt tỏi hành phi ngát cả vùng Rượu trải hương nồng say đượm vị Cà chen sắc đỏ ửng đầy vung Liu riu lửa nhỏ chừng năm phút Dọn đũa mời nhau thỏa thích dùng
Ðề: Nấu ăn bằng thơ ( sưu tầm) Ốc bươu (Ốc chuối đậu) Cực cũng chiều chàng món ốc bươu Bươu vàng nước gạo bỏ ngâm chung Thịt heo thái chút nêm cơm mẻ Chuối hột ninh sơ trộn dọc mùng Nồng nặc mắm tôm mùi toả nức Đậm đà đậu phụ miệng thèm hung Tía tô hành lá bày ra đĩa Gắp miếng đưa hơi nhậu tới cùng