Các món canh cho mùa hè Các món canh cho mùa hè Mùa hè đến rồi, 1 món k thể thiếu là món canh các chị nhỉ. Nhà em rất thích ăn canh, nhưng quanh đi quẩn lại em cũng chỉ có vài món, chán quá. Vậy em kể ra đây 1 số món canh, các chị bổ sung giúp em để bữa cơm gia đình thêm phong phú nhé: - Canh rau luộc (canh rau muống, rau cải, ...) - Canh cua rau đay mùng tơi, mướp ... - Canh cá - Canh cải nấu thịt + sấu chua - Canh trứng + cà chua - Canh khế nấu nghêu - Canh bầu (hoặc bí) nấu với xương - Râu tôm/Tôm khô nấu với bầu (hoặc bí) Các chị có món canh nào nữa thì bổ sung nhé!
Thử làm cách này trước đã, ơ mà hình như chưa biết mấy củ sả kia cho vào chỗ nào nhỉ #-o có mẹ nào làm chuột bạch thử kiểu hấp tỏi đi
xã nhà chị siêu thật, em phải làm thí nghiệm theo cách này thử xem thế nào, bái phục bái phục xã chị quá
Thì đó, này nhé, đầu tiên là đổ 1 lớp muối, kế đến là kê 4 củ sả, tiếp theo rải 1 lớp ngải cứu, rồi lá chanh, sau đó đặt con gà vào cho lên bếp! Ko sợ cháy nồi đâu, các mẹ cứ yên tâm!
Mình cũng sợ hàng TQ, nhưng quanh mình lại rất nhiều đồ TQ, giáp nhau mà, đành chịu thôi, nhưng cái gì của mình thì miễn TQ đi nhé, ham sống lâu mà
Em có 1 chiêu luộc gà nữa cực ngon, cái này em học từ bếp ở Nhà Hàng em. Đấy là gà hấp rượu. các chị chỉ cần cho gà vào nồi (nồi gang là tốt nhất, ko thì nồi đế dầy), rồi đổ 2 chén rượu mít vào, cho vào lửa riu riu, sau 15phút gà mang ra cực ngọt, cực thơm ạ... Đợt này WC, các mẹ thử làm cho các bố ăn xem...hihi
Hic, sợ thật. Nhưng mà ở Mỹ và Châu âu cũng có 80% là đồ tàu... Chúng ta thì bị dùng đồ thấp cấp hơn...chán quá...các mẹ đừng mua đồ chơi nhựa cho các con linh tinh nhé, nhiều độc lắm đấy ạ
Em cũng ủng hộ mẹ này, hạn chế cho con chơi những đồ chơ tq. í quên ko biết đồ nào của tq đồ nào của vn????????tránh thế nào đây.
Đồ mà có giá trung bình hoặc rẻ và ko ghi chữ gì hoặc ghì "made in China" là của TQ,he he, ko cho con chơi đồ TQ thì chỉ có mà tự làm cho con đồ chơi thôi, chứ hàng có ghi "made in ..." thì nguy cơ vẫn là hàng TQ tuốt!
TQ cũng có nhiều loại mà, chỉ nên tẩy chay hàng giả,hàng ko rõ thành phần thôi, nhưg kể cũng khó lắm!
không không các mẹ ơi. Em bảo nhé, made gì cũng ko sao, các mẹ mua đồ hãng cho con là được. Ví dụ thay vì mua 10 cái oto TQ, các mẹ mua 1 cái thôi, của bọn Tommy, của Fish F... đấy, nhà em toàn thế, 1 năm mua 2 lần thôi, mỗi lần 1 thứ..cũng chỉ rơi vào 400-600K là cùng. Thằng anh chơi chán tới con em chơi, đạp đủ kiểu mà ko bị hỏng...xét về kinh tế thì lợi hơn nhiều...mà con ko bị độc hại nữa chứ :-X
Sợ quá, đồ chơi trẻ em toàn là TQ, còn hàng Châu Âu thì đắt so với túi tiền...chắc mẹ phải tự làm đồ chơi cho con rồi.