Các mẹ cho em xin ít kinh nghiệm với. chẳng làm sắp tới bố mẹ em bắt em cưới chồng. hic... em thì vẫn đang đứng giữa 2 dòng nước cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình. Cưới người mình yêu thì nhà nghèo mà cưới người yêu mình thì nhà anh ấy rất giàu ạ. hic....
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? bạn lên lựa chọn ng yêu mình và mình cũng yêu người đó, cò chuyện khó khăn hay gì đó thì nếu có tình yêu cả 2 cùng cố gắng sẽ vượt qua thôi b ak
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? Tớ chọn người yêu mình. Sau này kinh tế nó cũng giải quyết cái tình yêu nhiều lắm
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? nếu ko có tình yêu thì đừng cưới, phải cả 2 chứ bạn
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? em cũng trong hoàn cảnh gần giống bạn này, nghĩ thôi đau đầu rồi,
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? bạn chọn cái người mà cạnh bên người đó mình có thể tha hồ nói , chia sẽ những gì mình thích mà không phải bất kỳ ai củng có thể làm vậy được nhé, chọn cái người mà nhắm sau này mình có thể ở chung nhà với người đó lâu nhất í
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? cưới ng mình ko yêu thì sẽ ko hp, có những ng cứ tưởng cưới về là sẽ yêu nhưng rồi cố gắng cũng ko thể yêu đc bạn ạ, mong bạn sáng suốt nhé
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? nên cưới người yêu mình và ng đó phải tốt, quan tâm chăm sóc m nhiều
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? Không hiểu không có tình yêu thì về sống với nhau sẽ ntn nhỉ? Vẫn biết tiền bạc là quan trọng nhưng em thà lấy 1 người yêu mình, mình cũng yêu người ta, người ta có chí tiến thủ, biết vươn lên còn hơn. Người giàu có nhiều tiền thật đấy nhưng tiền đó có phải anh ta kiếm ra không hay là của bố mẹ. Rồi anh ta sinh ra trong sung sướng liệu có biết phấn đấu không hay chỉ có ỷ lại ở gia đình? Người ngoài cuộc nhìn vào thấy cô này tốt số, lấy được chồng giàu sang, sung sướng nhưng chỉ người trong cuộc mới biết được. Em có đứa bạn, lấy chồng cũng gọi là ngon, mà nó sinh xong đi làm lại ng ta không nhận phải ở nhà chăm con, chả có tiền cái gì cũng ngửa tay xin chồng. Trời nắng, thấy mẹ chồng mệt đi mua nước ngọt cho bà ấy uống mà bà ấy còn bảo là: Mày có làm ra tiền đâu mà mua lắm thế. Đấy lấy chồng giàu như thế thử hỏi có sướng hay không?
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? Người bạn yêu đó có yêu bạn không? Nếu hai người cùng yêu thương nhau thì anh nhà giàu kia yêu bạn mà bạn không yêu đâu có nghĩa lý gì.
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? Nếu có thể thì ai cũng muốn cưới người mình yêu và người ta cũng yêu mình. Có những người chọn người kết hôn đơn giản chỉ là người đó phù hợp, ấy thế mà họ vẫn tìm được hạnh phúc. Nhưng quan trọng kết hôn mà không có tý nào tình yêu thì khó mà có 1 cuộc sống hạnh phúc.
Ðề: Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình? tiền bạc mình có thể kiếm ra được. lấy ng yêu mình, hiểu mình sống với nhau đã dễ chịu rồi