Các mẹ ơi cho mình hỏi, nên đi 20-11 thầy cô phong bì bao nhiêu?(Thầy cô dạy cấp 3). Không phải dạy mình đâu mà là dạy em mình. Em mình ở quê(huyện) chứ không phải ở thành phố lớn(HN,HCM,Đà Nẵng). Nên đi sao cho vừa đây ak
câu hỏi hơi khoai mn ơi, cm đa số sinh sống và làm việc trên thành phố lớn. Cơ mà em nghĩ là cứ theo số đông mọi người ở nơi đó đi như nào, cũng còn tùy từng huyện ở xa hay gần tỉnh nữa, chứ như em thấy ở huyện cách thành phố tuyên quang 10km mà cũng đi phong bì rùi ạ. Mn nói rõ địa điểm cho cm dễ tư vấn
Ở chỗ nào thì theo phong tục ở đó, hỏi chi cho thêm suy nghĩ, tính toán. Đến tiết học, cả lớp làm bó hoa chúc mừng, hát tặng thầy cô vài bài là đc rồi.
Chị hỏi em mình xem ở trường đó mọi người tặng thầy cô thế nào? Em nhớ hồi em học cấp 3 mỗi lần gần 20.11 là lớp trưởng lại được cử đi nghe ngóng tình hình xem năm nay xu hướng tặng thầy cô cái gì. Năm thì hoa, quà, cũng có năm thì phong bì đó chị.
Chắc năm nay là phong bì thôi. Cuộc sống mà, nhiều khi các cô cũng cần thực tế đấy ạ. Cũng chẳng rõ mức sống ở quê bạn thế nào nữa mà khuyên đi bao nhiêu, nên tùy theo mức sinh hoạt mà đi bạn nhé. Thể hiện tấm lòng thôi mà.
Ngày trc e học cấp 3 chả tặng cái phong bì nào, cả lớp gớp tiền mua tặng bó hoa, lên lớp 12 lớn rồi thì các cô phụ tặng bó hoa bé bé còn thầy chủ nhiệm thì cực quý nên bọn e mua đồ ăn uống về cả lớp liên hoan vs thầy, ra trườngt hì cứ 20.11 là về nhà thầy ăn lẩu
Xã hội bây giờ thực tế quá. ngày gì cũng phải nghĩ để lo phong bì này nọ. Ngày xưa đi học 20/11 khi nào cũng chỉ 1 bó hoa rồi cả lũ kéo đến nhà thầy cô, hát hò, ăn uống thế mà vui vẻ, tình cảm biết chừng nào.hxhx
Xã hội giờ thực tế quá, ko tình cảm nhiều như xưa, ngày xưa em là chi đội trưởng toàn đi mua quà 20/11 cho các thầy cô, mỗi người ít hoa với cái bút hoặc khăn quàng cổ đóng vào hộp xinh xinh là tình cảm lắm rùi, với lại cũng tùy từng địa phương nữa. Chứ em có đứa cháu ở huyện ninh giang hải dương cũng chỉ đóng tiền vào quỹ lớp rùi mua hoa tặng thôi
Ngày xưa, nghĩa tình thầy trò thiêng liêng lắm. Thầy cô có đánh có mắng cũng vì sự tiến bộ của các con cả thôi, các con cũng biết như vậy nên vẫn yêu quý, tôn trọng thầy cô vô cùng
Giờ thầy cô nào dám đánh mắng nặng lời với học sinh đâu, giờ chúng có xì mát phôn, phút mốt là quay clip pót lên mạng là các thầy cô méo mặt , em học sư phạm ra mà đi dạy cũng ko dám manh động . Nói gì thì nói các cụ vẫn bảo thương cho roi, cho vọt. Với bọn trẻ hiếu động mà ko đánh mắng thì ko nên người đc, khuyên răn = lý lẽ ko ăn thua gì so với sự phát triển quá nhanh của xã hội. Âu cũng là mặt trái của kinh tế phát triển.
Zai nhà tớ lớp 1, đi 1 bó hoa và phong phù 500k. Tổng thiệt hại cũng 700k rùi, còn gái 3 tuổi mẫu giáo làm cái thiếp cho lun 200k vào. 3 cô hết 600k, Tổng 2 anh em mất 1,3 triệu đây.
Nếu là cô giáo cấp 3 ở quê thì cần gì phong bì tiền đâu mẹ. Quê mẹ chắc sang nên thế, chứ quê em mà tặng riêng bó hoa là cô quý lắm rồi.
mình thấy ở quê mình thầy cô hay trọng cái tình lắm, có học trò tới chơi là trút cả tủ lạnh ra mời luôn. học trò ở quê hồi mua hoa, cái kẹp tóc có khi tranh thêu nho nhỏ mà vui lắm. phong bì ở chỗ mình thì không có, đem tới cho cô thầy đuổi luôn chứ đón tiếp gì.
mình là gv . theo qđiem của m thì quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, quà hay phong bì ko quan trọng. trong năm học đó phụ huynh phải có sự quan tâm tới con em mình đừng phó mặc cho gv. còn về tặng quà có thể là thứ mà nhà có sẵn đem biếu càng thể hiện tình cảm chứ ko nhất thiết phải phong bì. mình cũng đem biếu cô của con trứng gà của nhà!hi! cô cảm động l!
sao mình hỏi 4 người thì cả 4 đều bảo mình là đi pb đi, ở thành phố thì ko biết các mẹ hay đi bao nhiêu nữa.
mình cũng thấy họ bảo nên đi phòng bì, đi phòng bì ở đây k phải đút lót hay gì cả, đơn gian là giống như việc nhờ thầy cô mua hộ quà tặng thui, bởi cũng với số tiền đó mình mua chưa chắc đã phù hợp với thầy cô. chi bằng để các cô tự mua.