Tình hình là mình với vợ đã ly hôn. Mình 28 tuổi. SN 1989. Nam. Con không ở với mình vì lúc ly hôn nhóc chưa tròn 3 tuổi. Mình làm ăn thua lỗ nhưng nói dối tất cả mọi người thân. Khi vỡ lở ra thì bố mẹ mình đã đứng ra giải quyết giúp khoản nợ 15 triệu có lãi. Các khoản nợ hiện tại: nợ bạn thân 14,5 triệu; nợ em gái 19,5 triệu; nợ bố mẹ đẻ 24,5 triệu; nợ bố mẹ vợ cũ 60 triệu; nợ vợ cũ 14 triệu; nợ ngân hàng gần 15 triệu. Quan điểm của mình là việc nào đi việc đấy. Dù là ly hôn cũng không thể xù vợ và bố mẹ vợ cũ mặc dù lúc vay mượn đang là chồng và là con rể. Bây giờ, mình đang làm thợ điện tại 1 công ty để ra được 10 triệu/ tháng. Mới ly hôn vợ xong thì đang suy nghĩ có nên lấy vợ lần nữa hay không? Mọi người cho mình sự góp ý vì ở đây mình chia sẻ thật lòng. Chẳng ai biết mình là ai cả.
Em đang cố gắng trả nợ mọi người. Nhất là vợ cũ và bố mẹ vợ cũ. Đến tháng 10, em trả hết được cho họ. Chỉ là câu hỏi mang dự tính sau này thôi.
nếu a tìm được người yêu a thật lòng, quan tâm a và hiểu a thì lúc đó không cần hỏi nên lấy nữa hay không mình còn trẻ mà a.
Trả nợ xong xuôi rồi hãy nghĩ đến chuyện lấy vợ, còn có thể quay lại với vợ cũ vì con được là tốt nhất.
Quan điểm của mình là nên tập trung vào công việc để có nguồn trả nợ. Khi con lớn lên mà không có cả bố và mẹ thì thì sẽ chới với trong cuộc sống này. Nó không có ai để mà chia sẻ và giúp đỡ nó.
Bạn cứ lo trả nợ cho xong đi, vừa ly hôn xong 1 đống nợ còn chưa trả xong đã lại mún lấy vk. p/s: chắc ko chịu dk cảnh 1 mình hả bạn )
Lo trả nợ cho xong đi em zai ah, nợ thì còn 1 đống mà vẫn còn tâm trí để... thế hả trời
Thấy cái khoản nợ của anh cũng kha khá đấy, thôi cứ ở vậy 1 ,2 năm trả nợ xong thì lúc đó mới tính đến chuyện lấy vợ, chứ ôm cái khoản nợ đấy có lo được cho vợ cuộc sống đâu mà đòi lấy
Cứ trả nợ xong rồi muốn làm gì cũng ok hết em giai ạ, chứ giờ 1 đống nợ, lấy vk về chẳng biết đến bao giờ mới trả hết được, rồi lại lục đục vì tiền thôi ý!
không biết b ly hôn vợ cũ vì lí do gì? Vì ko thể chung sống hòa hợp hay do nợ nần. Tổng cộng những khoản nợ trên cũng không ít, theo m trước mắt bạn nên tập trung kiếm tiền trả hết nợ đằng vợ cũ và chu cấp đầy đủ cho con bạn đã. Tương lai gặp ai thương yêu và thông cảm cho hoàn cảnh của bạn (b nên chân thật và kể cho ng ta nghe chuyện của mình) thì tính sau. Chuyện cưới xin cũng rất tốn kém đó, đừng để nợ cũ chưa hết lại thêm nợ mới, rồi cưới người ta bắt người ta trả nợ cùng
Cuộc sống bây giờ cũng thực dụng lắm, tốt nhất là nên tự mình trả nợ trước đã bạn ạ, tránh việc cưới vk mới vào rồi lại phát sinh cãi vã vì tiền, mệt mỏi lắm
Bạn hỏi câu này thì chắc chắn bạn đang có đối tượng rồi, theo mình bạn cứ giải quyết tốt việc tồn đọng đã vì bạn còn trẻ mặc dù không biết việc giải quyết nợ nần trong thời gian bao lâu. Còn nếu vẫn cứ muốn lấy vợ thì phải nói rõ với bạn gái về các khoản nợ nần trên mà nếu bạn gái bảo cứ lấy rồi trả thì lại lấy vợ.
Trả nợ xong rồi tính tiếp bác ạ. Còn việc có nên lấy vợ nữa k thì e khuyên bác là nên. Chúc bác may mắn và thành công.
Việc lấy vợ là việc đơn giản nhưng để bền lâu lại là chuyện khác, cũng giống như việc sinh ra 1 đứa trẻ cũng dễ hơn nhiều so với việc chăm sóc, nuôi nấng con nên người như thế nào. Khi có con, con người ta cần có trách nhiệm với nó. Hợp - tan, Tan - Hợp là chuyện thường xảy ra trong cuộc sống. Sau tất cả, chỉ tội đứa trẻ mà thôi.