Các mẹ cho em hỏi vợ chồng em đều giáp tý (1984), con trai đầu sinh 2009. Đang muốn thêm một bé nữa, nhưng không biết sinh năm nào thì sẽ đẹp ạ?
Mình thì không quan trọng năm nào đâu, nói thật, các mẹ đừng tức nhé, con sinh năm nào chẳng là con mình, không nên suy nghĩ sinh con cho hợp tuổi cha mẹ, mình chẳng tin đâu, nếu đúng thì thiên hạ sung sướng hết rồi còn gì buồn rầu, khổ đau. Chắc các mẹ cũng nghe nói chuyện Tái ông mất ngựa rồi phải không? Cứ thoải mái mà sinh con, đừng suy tính nhiều, mệt đầu mình mà tội cho con nếu con sinh không đúng năm BM mong muốn. Canh nhiều có khi lại thành hiếm muộn đấy, trường hợp này m gặp nhiều rồi.
Đấy là các mẹ thuận lợi trong việc mang thai thì mới nghĩ vậy chứ nếu hiếm muộn thì chỉ cần có con thôi bạn ạ. Mình quen 1 trường hợp cũng canh năm để sinh con hợp tuổi, tránh mai thai suốt cho đến năm hợp thì không cách nào mang thai được, thành bị hiếm muộn, chạy chữa tốn kém mệt mỏi mới sinh được con.
Mn giống nhà mình quá. Vc mình cũng Giáp tý, nhưng cu con năm mèo...Bé thứ 2 đang kế hoạch sinh năm Thân nhưng thả 2 tháng nay chưa có gì. Đang chờ tháng này xem kết quả thế nào. Tý hợp Thân và Thìn...Nhưng tính vậy thôi được con nào cũng quý mn ạ.Tuổi mình cũng không phải ít nữa rồi.Hii