Mình hiện đang mang bầu được 36 tuần rồi và con đầu của mình sinh mổ và cháu mới được 24 tháng. Lần này chắc chắn là mình cũng phải sinh mổ thôi nhưng không biết nên mổ chủ động hay đợi đau mới mổ. Mình cũng đã tham khảo ý kiến của vài BS sản khoa nhưng người thì bảo nên mổ chủ động, người thì bảo nên đợi đau mới mổ. Mẹ nào cũng ở trường hợp như mình rồi thì tư vấn giúp mình với nhé. Mong tin các mẹ.
Em thì không có kinh nghiệm gì nhưng chị bạn em lần trước sinh mổ, lần này cũng sinh mổ, BS thì khuyên là nên mổ trước khi đau bụng, chị ấy cũng mổ trước khi đau nhưng mà chị ấy còn xem giờ, xem ngày nữa cơ chị ạ. BS thì hẹn là 28/5 lên để làm bệnh án và mổ, nhưng chị ấy đến tận sáng 1/6 mới lên cơ. Nhưng theo suy nghĩ chủ quan của em thì nên sinh mổ trước khi đau bụng là tốt nhất, vì nếu bị đau bụng thì mình vừa mệt khi đau và sau khi mổ thì lại rất đau nữa. Chúc chị mẹ tròn con vuông.
Bác sĩ của mình thì bảo là mình nên mổ chỉ khi đủ ngày đủ tháng. Bác sĩ sẽ siêu âm xác định ngày dự sinh chính xác một chút, đến sát ngày đó 1 ngày, mình có thể làm tất cả các xét nghiệm (máu, tim...) để chuẩn bị mổ. Đến khi có dấu sinh thì mổ ngay, không chở đến lúc đau bụng. Nếu chờ đau bụng thì gây mệt mỏi, mất sức. Do đó, theo bác sĩ của mình là nên mổ sát ngày dự sinh.
Ngapq ơi, bạn đã hỏi bác sỹ xem nếu lần trước bạn sinh mổ rồi thì lần này có thể sinh thường được không? Ở bên này vẫn có những người lần đầu sinh mổ mà lần sau vẫn sinh thường đựợc đấy. Nếu bắt buộc phải sinh mổ thì mình nghĩ nên đợi đến khi đau đẻ hẵng mổ bạn ạ. Vì khi đau đẻ cơ thể sẽ tiết ra nhiều hocmon rất có lợi cho em bé sau này. Mình có đọc thông tin này ở đâu đó trên mạng mà giờ tìm mãi không thấy đâu. Để nếu khi nào rảnh mình sẽ post lên cho bạn.
Mẹ Sao Khuê ơi e mới sinh lần đầu cũng phải mổ. Bắt đầu đau từ 1h sáng mà đến 14h mới mở có 4cm mà vỡ ối, ko ăn đc j, ăn j là cho ra hết, con lại to chẳng có sức nên phải mổ. E vừa phải đau đẻ vừa phải đau mổ nên cứ bảo "Biết thế mổ ngay từ đầu" nhưng hôm nay đọc bài của chị lại thấy mừng vì mình đau một tý mà tốt cho con cũng được. Chị ơi e cũng đọc báo thấy bảo lần đầu sinh mổ lần sau vẫn có thể sinh thường nhưng có người lại bảo như vậy rất nguy hiểm vì sợ vết sẹo ở tử cung sẽ nứt... Chị có kinh nghiệm j thì post cho e với nhé. E cảm ơn chị nhiều. Ah, chị ơi sinh mổ thì e biết chắc chắn ko tốt cho mẹ nhưng có tốt cho con hơn ko?
Mình sinh thường chứ không sinh mổ, nên cũng chả có kinh nghiệm gì mấy đâu. Đau từ 4h sáng, đến 12h trưa mới nở 1 phân, đến 9h tối nở được 3 phân, 2h30 sáng hôm sau mới sinh SK, nặng 3kg250. Phù!!! :lol: (Mà mình hông nhỏ lắm, nếu đẻ ở VN chắc sẽ bị đè ra mổ từ đời nào rồi) Nằm cùng phòng với mình có 1 chị sinh đứa thứ 3, cũng sinh thuờng như mình, mà chị ấy đứa đầu sinh thường, đứa thứ 2 phải mổ vì em bé không quay đầu xuống, đứa thứ 3 lại sinh thường. Nói chung ở bên này không bắt buộc đứa đầu mổ thì đứa sau cũng phải mổ đâu. Vì sinh mổ không tốt cho cả mẹ lẫn con. Theo như mình được biết thì khi đau bụng đẻ, cơ thể người mẹ tiết ra nhiều loại hocmon rất tốt cho em bé sau này. Hơn nữa, khi em bé chui ra đường âm đạo, do sức ép ở tử cung giúp ép bớt chất nhầy trong phổi/khí quản. Do đó những bé sinh thường ít gặp những vấn đề về hô hấp hơn những bé sinh mổ. Nói túm lại là thuận theo tự nhiên thì vẫn là tốt nhất bạn ạ. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng thì mới phải mổ thôi.
Mẹ SK ơi, vì con đầu của mình mới được 24 tháng thôi nên không sinh thường được. Chỉ sinh thường được nếu 2 lần sinh cách nhau tối thiểu là 5 năm, mình thấy BS giải thích thế. @ Mami : Cam ơn thông tin hữu ích của Mami nhé. Mình có lẽ sẽ chon theo cách này. Cám ơn bạn rất nhiều.
Mình cũng sinh mổ đây, sinh lần đầu, mổ cấp cứu ở BV Việt Pháp. Sau lần sinh này, mình có 1 số kinh nghiệm, phải nói là tương đối đắt giá (đối với mình là thế) muốn chia sẻ với các mẹ sắp sinh đây. Mình bị vỡ ối từ 4h chiều ngày hôm trước, vào viện, khám thấy chưa mở tí nào. Thế là cả đêm nằm chờ, 1 tiếng monitoring 1 lần, sáng hôm sau, lúc khoảng 9h, mới mở được 2 phân, bs cho vào phòng đẻ kích đẻ. Lúc này thì mình thấy người ớn lạnh, vào phòng đẻ khoảng hơn 1 tiếng thì thấy càng lạnh hơn, mặt thì nóng bừng. Cặp nhiệt đô, sốt hơn 38oC. Uống thuốc hạ sốt, truyền ngay kháng sinh. Lúc này nhịp tim thai rất cao, từ 180-200. Mình thì mở 8 phân rồi, nhưng mà ngôi cao, ko dặn ra được. Thế là sang phòng mổ ngay lập tức, mổ xong là 2h00 chiều. Tính ra từ lúc vỡ ối đến lúc mổ lấy em bé ra là 22 tiếng. Sau ca mổ, bé nhà mình bị sốt và bị nhiễm khuẩn Strepcocus B trong dịch dạ dày. Bé phải nàm lồng kính 4 ngày, ăn bằng sonde, buốn một nỗi mẹ mổ, vẫn chưa có sữa cho con ăn, bé phải ăn sữa ngoài. Bài học mình rút ra ở đây là: nếu bị vỡ ối thì phải can thiệp sớm, để lâu sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Mặc dù khi nhập viện, mình đã làm XN máu, ko có nhiễm trùng, nên bs bảo cố chờ để đẻ thường. Mình thì rất sợ mổ, nghe thấy thế mừng quá, chẳng ai muốn mổ xẻ làm gì! Kq XN dịch âm đạo của mình khi nhập viện (kq này có sau khi đẻ) cũng âm tính. Điều đó chứng tỏ mình bị nhiễm khuẩn tại BV, trong khi chờ đẻ. Đó là một loại vi khuẩn phát tán trong không khí, nước, môi trường. Mình ko thể trách ai được trong chuyện này, nhưng có một điều, đằng nào cũng phải mổ, sao kô mổ sớm hơn cho khoẻ? Mình thấy nhiều mẹ cũng bị vỡ ối khá lâu, cũng có trường hợp trên 20 tiếng, nhưng vẫn đẻ bình thường. Có lẽ số hai mẹ con mình vất vả, lại được cái con vi khuẩn đấy yêu quý quá, chui vào quậy phá! Bản thân mình luôn ủng hộ đẻ thường, nhưng cũng xin cảnh báo với các mẹ tương lai, kô lạm dụng để mổ, nhưng phải tỉnh táo mà lựa chọn phương pháp nào an toàn nhất cho mẹ và con. Chúc mẹ tròn con vuông!
Sinh mổ Mình cũng sinh mổ đây, sinh lần đầu, mổ cấp cứu ở BV Việt Pháp. Sau lần sinh này, mình có 1 số kinh nghiệm, phải nói là tương đối đắt giá (đối với mình là thế) muốn chia sẻ với các mẹ sắp sinh đây. Mình bị vỡ ối từ 4h chiều ngày hôm trước, vào viện, khám thấy chưa mở tí nào. Thế là cả đêm nằm chờ, 1 tiếng monitoring 1 lần, sáng hôm sau, lúc khoảng 9h, mới mở được 2 phân, bs cho vào phòng đẻ kích đẻ. Lúc này thì mình thấy người ớn lạnh, vào phòng đẻ khoảng hơn 1 tiếng thì thấy càng lạnh hơn, mặt thì nóng bừng. Cặp nhiệt đô, sốt hơn 38oC. Uống thuốc hạ sốt, truyền ngay kháng sinh. Lúc này nhịp tim thai rất cao, từ 180-200. Mình thì mở 8 phân rồi, nhưng mà ngôi cao, ko dặn ra được. Thế là sang phòng mổ ngay lập tức, mổ xong là 2h00 chiều. Tính ra từ lúc vỡ ối đến lúc mổ lấy em bé ra là 22 tiếng. Sau ca mổ, bé nhà mình bị sốt và bị nhiễm khuẩn Strepcocus B trong dịch dạ dày. Bé phải nàm lồng kính 4 ngày, ăn bằng sonde, buốn một nỗi mẹ mổ, vẫn chưa có sữa cho con ăn, bé phải ăn sữa ngoài. Bài học mình rút ra ở đây là: nếu bị vỡ ối thì phải can thiệp sớm, để lâu sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Mặc dù khi nhập viện, mình đã làm XN máu, ko có nhiễm trùng, nên bs bảo cố chờ để đẻ thường. Mình thì rất sợ mổ, nghe thấy thế mừng quá, chẳng ai muốn mổ xẻ làm gì! Kq XN dịch âm đạo của mình khi nhập viện (kq này có sau khi đẻ) cũng âm tính. Điều đó chứng tỏ mình bị nhiễm khuẩn tại BV, trong khi chờ đẻ. Đó là một loại vi khuẩn phát tán trong không khí, nước, môi trường. Mình ko thể trách ai được trong chuyện này, nhưng có một điều, đằng nào cũng phải mổ, sao kô mổ sớm hơn cho khoẻ? Mình thấy nhiều mẹ cũng bị vỡ ối khá lâu, cũng có trường hợp trên 20 tiếng, nhưng vẫn đẻ bình thường. Có lẽ số hai mẹ con mình vất vả, lại được cái con vi khuẩn đấy yêu quý quá, chui vào quậy phá! Bản thân mình luôn ủng hộ đẻ thường, nhưng cũng xin cảnh báo với các mẹ tương lai, kô lạm dụng để mổ, nhưng phải tỉnh táo mà lựa chọn phương pháp nào an toàn nhất cho mẹ và con. Chúc mẹ tròn con vuông!
Bong Chi oi nghe ban ke minh lai thay them 1 nguoi nua truc trac khi sinh o Viet Phap, sao minh mat cam tinh voi BV day the. Truong hop cua ban, theo minh, neu o vien C hay Phu San thi co le khong den noi nhu vay dau. Thoi, nhung du sao bay gio hai me con van khoe manh la tot roi .
Ngapq ơi cho mẹ NQT hỏi chút! Mình đẻ mổ con đầu cách đây 17 tháng, bác sỹ bảo phải 3 năm sau mới được sinh tiếp. Ngapq sắp sinh con thứ 2 mà con đầu 2 tuổi rồi à? thế tức là o cần phải đến 3 năm nhỉ? nếu thế lúc mang thai có phải theo chế độ kiêng gi không Ngapq cho mình biết với.
Em cũng đẻ mổ đây, đau từ 2,3h chiều đến 5h sáng hôm sau thì mổ xong. đau khinh khủng, em chẳng biết vỡ ối là ntn? hình như khi mổ thì mới vỡ ối thì phải. Em ngay từ đầu đã không thích và không ủng hộ mổ đẻ nhưng do ngôi cao và đầu em bé gác lên khung xương chậu gì đó không xuống được nên phải mổ, may mắn là mẹ tròn con vuông. Em cũng đồng quan điểm với mẹ Bống Chi đấy, vì sau khi ra phòng hậu sản em nằm chung với 1 chị đau đẻ cùng em, đẻ cùng em nhưng đẻ thuờng, chị ấy bị vỡ ối từ chiều mà cũng đến khoảng 4h thì đẻ thuờng, do vỡ ối lâu quá nên em bé cũng bị gì đó trong dạ dày, không ăn được, ăn vào là nôn phải xông qua mũi, mẹ bé thì bị có vấn đề về bàng quang, ăn uống được nhưng không đi tiểu tiện được, em thấy BS nhà em giải thích hộ là do không có ối, và thai đè lên cái gì đó lâu quá, thành ra mất chức năng ở bàng quang, mỗi lần đi tiểu tiện phải can thiệp thông hoặc người khác nén bụng, sau 5 hôm thì mẹ con nhà em xin về, còn chị í thì đẻ thuờng phải ở thêm hơn chục hôm mới được về, 2 mẹ con không được ở cùng nhau vì em bé ở trong phòng chăm sóc đặc biệt mà. em thấy như vậy thì thà sinh mổ còn hơn. Mẹ con nhà em thì biết tất rùi, cố đẻ thuờng không được, qua đẻ chỉ huy, tiêm thuốc, truyền dịch kích đẻ cũng không ăn thua cuối cùng thì buộc phải mổ, hình như em chuyển dạ như bình thuờng nên sau khi mổ xong là em cũng có sữa cho bé bú luôn. nếu đẻ mổ trước khi chuyển dạ thì phải mất vài hôm mới có thì phải.
Ở bên này nếu bị vỡ nước ối thì BS sẽ phải can thiệp sớm, thuờng là sẽ giục sinh và theo dõi cẩn thận khi thấy sản phụ chưa chuyển dạ. Chứ một khi đã bị vỡ nước ối là nguy cơ vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vào là rất cao. Đó cũng là lý do yêu cầu khi sản phụ bị vỡ nước ối là phải nhập viện ngay.
Re: Ngapq ơi cho mẹ NQT hỏi chút! Mình có 1 bạn ở cq cũng sinh mổ , đứa đầu tiên được hơn 1 tuổi thì mẹ có bầu đứa thứ 2, bây h thi sinh em bé rôi. Theo lời bạn mình thì nếu sinh con sau 3 năm thì có thể đẻ thường còn nếu sớm hơn thì phải chủ động mổ trước . Mà hình như là phải theo dõi BS ở những tháng cuối để chủ động sinh mổ luôn. Mình thấy 37, 38 tuần nó đã mổ đẻ mà mẹ con đều khỏe mạnh, con lại được hơn 3kg nữa chứ! Nên mình nghĩ nếu bạn mà lỡ có sau khi con 1 tuổi chắc là cũng không sao đâu :lol: :lol: :lol:
Các bác sinh em bé vất vả quá nhỉ, mẹ cháu đau từ lúc đau bụng đến khi Phỗng cất tiếng khóc chào đời đúng có 5 tiếng, mẹ cháu đi làm đau bụng, một mình đến BV luôn, mà sao lúc đấy không nghĩ ra là gọi tăcxi cơ chứ, mẹ cháu đi bộ hơn 1 cây số mới tìm được một người đi xe ôm ưng ý (phải là người trung tuổi - chứ mẹ cháu sợ mấy anh thanh niên lắm), đến BV đau quá (thế mà cũng chưa thèm ĐT về nhà đâu vì cứ đinh ninh là chưa đến ngày sinh) phải bò lên phòng đẻ ở tầng 2 (lúc đó đang là giờ nghỉ trưa chẳng có ai giúp mình cả - em sinh Phỗng ở BV Đức Giang), thấy BS đang nghỉ trưa, lại ngồi ghế chờ- mãi đến khi có người đến cấp cứu vì đau đẻ nhưng ra quá nhiều máu, mẹ cháu mới gặp chị y tá hay khám cho thế là chị ý bảo vào làm thủ tục nhập viện - lúc đó mở 4 phân, sau đó lại xuống tầng 1 ĐT về nhà cho MC và OX, rồi lại bò lên cầu thang, đi siêu âm - BS trưởng khoa nói, ối ít - đầu chúc - khó đẻ lắm, cứ bảo người nhà chuẩn bị tư thế mổ đẻ - ôi lúc đó em sợ thực sự đấy, nhưng may quá, một lúc thì thấy đau dữ dội và cảm thấy như là em bé sắp ra đến nơi rồi ý - lúc đó MC mới lên và bạn của chồng đến (vì OX nhà em đi họp ở nhà máy - trên Xuân Mai - Hà tây không về kịp) gọi BS bảo là em sắp sinh rồi ấy, lên bàn và 15 phút sau sinh Phỗng (Bố Phỗng về đến nơi được khoảng 5 phút thì con cất tiếng khóc chào đời). Mà các chị biết không Phỗng nhà em sinh ra là mở mắt ngay, nằm trong lồng ấp mà mắt mở ra miệng tóp tép, trông đáng yêu lắm. Lại nói về chuyện có chị đi cấp cứu lúc em sinh em bé, chị ấy sau đó cũng phải sinh mổ nhưng đến 10h đêm mới mổ, và em bé sinh ra thì bị nhiễm trùng gì đó ấy, phải nằm trong lồng ấp 1 tháng cơ. Em nghĩ nếu thực sự không sinh thường được thì nên chủ động để sinh mổ ngay, nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đén mẹ và em bé.
Mẹ Phỗng ơi mẹ Phỗng gan lì thật đấy! Vào bệnh viện, xong xuôi rồi chỉ chờ đẻ rồi mới gọi điện cho người nhà đến ! Mình thì đau đẻ từ 5h sáng, nhưng mà theo lời bác sỹ là phải có các cơn đau 5 phút 1 lần mới được vào viện; thế là ngồi dậy cứ nhìn đồng hồ và tính... hihihi đến 7h sáng thấy đau quá không chịu được mới kêu AX chở vào bệnh viện. Vào bệnh viện họ khám và nói là mở được 2cm rồi; nhưng mà mãi đến 11h30 vẫn cũng chỉ mở được 4cm thôi; và 12h chị bác sỹ quen với mình quyết định cho lên bàn đẻ, tiêm thuốc và truyền nước để cho đẻ nhanh. Ôi lúc đấy mới gọi là đau không chịu nổi; và 3h kém 15 thì đẻ zozo ! Lúc trước đẻ thì đói không chịu nổi, rồi buồn ngủ nữa chứ; mình còn nghĩ là buồn ngủ và đói thế này thì lấy sức đâu mà rặn đẻ cơ chứ; nhưng mà đẻ xong thì tỉnh như sáo và nói nhiều ơi là nhiều - bà đẻ nào cũng thế đúng không
Em cũng đau bụng không cả ăn được ý, cũng đói kinh khủng, sinh Phỗng xong, sau khi về phòng nghỉ em ăn luôn được 3 quả trứng đấy , xong một lúc thì thấy mệt vô cùng không cả ăn uống được mà cũng không cả ngủ được cơ vì lúc đó hạnh phúc và vui lắm chị ạ, hôm sau là em đòi về nhà luôn vì ở BV khó chịu lắm, OX em không cho về, nhưng cuối cùng em thuyết phục mãi chiều cũng được về nhà. Mà Phỗng nhà em sinh xong không được tiêm phòng viêm Gan B luôn đâu, mãi đúng 1 tháng sau khi cho Phỗng đi tiêm phòng người ta hỏi phiếu tiêm chủng thì mới không có, chồng em lại lên BV hỏi, người ta bảo hôm đó hết vacxin thế có tức không cơ chứ (đúng hôm đấy lại gặp chị mà em nói là sinh mổ ra viện), BS cũng chẳng thèm nói là đã tiêm hay chưa tiêm gì cả, đến khi đi tiêm cho con lại cho về, lại đi hỏi, rồi lại đi mà bé mới đựơc một tháng thôi, xót con quá bác ạ
Công nhận là Mẹ Phỗng quá giỏi đấy. Mình cũng bị mổ đẻ, mình chẳng biết đau đẻ gì cả. Hic. Mặc dù việc mổ đẻ diễn ra khá thuận lợi, nhưng bây giờ (cháu được 7 tháng rồi) mà mình vẫn chưa quên được cái cảm giác lúc lên bàn mổ, rồi tiếng xe kéo của mấy cô y tá đến tiêm kháng sinh sau mổ. Đã thế, con mình lại phải cấp cứu vì bị chớ nhiều (thấy các bác sỹ bảo thế), thế là mẹ con nằm cách ly nhau 1 tuần. Buồn lắm.
Công nhận là Mẹ Phỗng quá giỏi đấy. Mình cũng bị mổ đẻ, mình chẳng biết đau đẻ gì cả. Hic. Mặc dù việc mổ đẻ diễn ra khá thuận lợi, nhưng bây giờ (cháu được 7 tháng rồi) mà mình vẫn chưa quên được cái cảm giác lúc lên bàn mổ, rồi tiếng xe kéo của mấy cô y tá đến tiêm kháng sinh sau mổ. Đã thế, con mình lại phải cấp cứu vì bị chớ nhiều (thấy các bác sỹ bảo thế), thế là mẹ con nằm cách ly nhau 1 tuần. Buồn lắm.