Cũng ko hẳn thế! Đôi khi cũng phải sai lầm để biết ai bạn ai bè. Có điều có những sai lầm khiến mình đau đớn, những người yêu thương mình tổn thương! Biết đó là sai lầm vẫn cứ lao vào, điên nhỉ! Mình thần kinh lung linh rồi sao á! Độ này mất "phong độ" rồi, sao thế? Mình là LION cơ mà, phải cố lên! Ước có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống!(Tham quá ko?)
hihihih to coi boi cho 2 bai chut nhe Phụ nữ Sư Tử có vài đặc điểm bạn khó mà thích được. Bản tính lãng mạn, nàng sẽ lưu giữ thư từ của những người tình cũ đến tận đầu bạc răng long. Mà những thư đó của nàng thì nhiều vô kể. Không nên trách Sư Tử có lúc tỏ ra cao ngạo và phù phiếm, vì nàng đâu có lỗi khi sinh ra đã là một công chúa luôn cảm thấy mình cao sang hơn những người xung quanh. Đồng thời, nàng duyên dáng, đáng yêu và tốt bụng đến nỗi mọi người đều sẵn sàng tha thứ cho những nhược điểm của nàng. Nữ Sư Tử là một tính cách hoạt bát, tích cực. Vì vậy, nếu giam nàng trong lồng, dù đó là lồng vàng, thì chẳng khác nào cướp đoạt và giết đi một phần sự sống của nàng Sư Tử là một bà chủ nhà tuyệt vời. Nàng không chỉ biết nấu ăn ngon, mà còn biết tiếp khách làm họ ngưỡng mộ. Sư Tử mẹ yêu thương con cái đến mê mẩn. Nàng sẵn sàng đứng lên bảo vệ con nếu có kẻ nào dám bắt nạt chúng Trong khi đối với người nhà, người thân, Sư Tử rất dịu dàng, trìu mến, thì với người khác nàng thường giữ khoảng cách, không cho phép bất cứ một sự suồng sã nào. Về lòng chung thuỷ, Sư Tử nữ sẽ gìn giữ nó chừng nào tin chắc rằng người kia cũng chung tình. Còn khi đã nảy sinh dù chỉ một chút nghi ngờ, nàng sẽ không chậm chễ đáp trả kẻ bội bạc đúng cái giá như vậy. Tự đáy lòng mong muốn mãi mãi là người được yêu chiều, đôi khi Sư Tử cho phép mình “đưa đẩy” vài câu với người quen của bạn. Đừng để chuyện đó ở gần trái tim, và đừng ghen. Có đúng chút nào không hai bạn? Những người phụ nữ cung sư tử tuyệt nhỉ?
Hôm nay em mới để ý là có cả topic " nếu có 1 điều ước bạn ước gì" Đang cần ước 1 điều quá, mong thành hiện thực heeeeeeeeeeeeeee " Ước cho Quỳnh ho khỏi bệnh" Dc ko bác ơi, cầu khẩn cho điều đó thành sự thật bác néh
Hôm nay là ngày đẹp trời mình ước cho mình khỏi cái bệnh đại tràng để chăm sóc cho bé và đi công tác không phải nhịn ăn sáng nữa, khổ lắm các mẹ ơi. sao ông trời cứ bắt tội mình phải chịu cái bệnh oái oăm này cơ chứ?
Khi bình thường mình luôn ước mơ những người thân của mình mạnh khỏe nhưng giờ đây khi đứng giữa làn ranh tranh dành sự sống hãy để cho mình ước một điều duy nhất mình sẽ khỏe mạnh bình an để còn sống và quan tâm đến mọi nguời thân yêu nhé